Choáng với thói ở bẩn của nhà bạn trai ngay trong ngày đầu tiên ra mắt

Tuệ Thiên |

Ngày nhận lời về nhà người yêu (mà bây giờ là chồng tôi) chơi, tôi ngỡ ngàng lắm. Nhà anh cũng không phải nghèo khó gì cả, thậm chí so với xung quanh còn là khá giả, nhưng có một điều tôi lăn tăn là nhà khá bừa bộn và hôi hám, trong khi mẹ anh ở nhà làm nội trợ.

Bước chân đầu tiên vào trong nhà, tôi đã sởn gai ốc khi cái nền nhà lát gạch men toàn đất cát lạo xạo. Bộ bàn ghế sofa màu ghi nhưng đã ngả sang vàng đục, trên bàn uống nước cốc chén cáu bẩn, đổ liểng xiểng. Có cả ít vỏ cam và vỏ lạc, ruồi muỗi bâu nhặng xị. Chưa hết, trên thành ghế nào là quần áo, mũ nón, tất chân vứt tung tóe ngổn ngang.

Người yêu tôi thấy vậy cũng ngượng nghịu thu dọn. Tôi mới tới nhà anh lần đầu nên cũng không dám xông xáo dọn dẹp, sợ bị người ta đánh giá này nọ. Đưa mắt nhìn ra sân với những chai lọ, vỏ kẹo bánh cùng rác rưởi lỉnh kỉnh đã mốc meo từ lâu mà tôi bất giác rùng mình thêm lần nữa. Mẹ anh xuất hiện khiến tôi khá lúng túng.

Trên tay bác là chậu quần áo đã được vắt khô, hình như là bác mang chúng đi đâu đó giặt rồi mang về. Sau này tôi mới biết bác mang ra cái ao nước tù gần nhà giặt cho đỡ tốn nước máy. Thảo nào quần áo của người yêu tôi rất nhanh ngả màu và có mùi tanh tanh rất khó tả.

Sốc hơn là khi tôi bước vào căn bếp để giúp bác làm cơm. Cái mặt bếp ga bám đầy dầu mỡ, có cả mấy hạt cơm và vài cọng rau rơi ra đó. Cái bồn rửa bát bốc mùi hôi thối vì cái giỏ lọc lâu ngày không đem thay rửa. Những chai mắm, lọ muối, hạt nêm thì vứt lung tung vương vãi cả ra ngoài. Cái nền bếp dĩ nhiên còn bẩn hơn nền nhà. Nồi niêu bát đĩa có lẽ ăn từ bữa trước còn vứt chỏng chơ chưa rửa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thức ăn vừa mua về mà bác vứt ngay xuống đất, dù có bọc túi nilon nhưng bụi đất cũng rất dễ bay vào. Thú thực sau lần ra mắt ấy, tự nhiên tôi ái ngại về cuộc sống tương lai nếu như tôi kết hôn cùng bạn trai mình. Nhưng cuối cùng vì tình yêu quá lớn nên tôi vẫn chấp nhận theo anh.

Và những ngày tháng sống chung với gia đình chồng mà mình dọn đằng trước, có người bày đằng sau chỉ kết thúc khi chúng tôi mua được nhà ra ở riêng. Có lẽ cái nếp sống đã ăn vào máu thành thói quen thì muôn đời cũng không sửa được, tôi chỉ còn cách dung hòa để đỡ mệt mỏi và bực mình.

Cứ cuối tuần về thăm hai cụ là tôi lại tặc lưỡi dọn dẹp nửa ngày mới hòm hòm. Tôi cố gắng quét dọn lau chùi cho kỹ lưỡng một chút để sau một tuần quay lại, căn nhà của bố mẹ chồng vẫn không quá bẩn thỉu và lôi thôi.

Tuệ Thiên
TIN LIÊN QUAN

Cô gái "cảm nắng" bạn trai từ năm cấp 1 và kết thúc bất ngờ sau hơn 10 năm

Hương Mai |

Tưởng chừng như chuyện tình yêu học trò sẽ không bao giờ có một kết thúc viên mãn thế nhưng cặp đôi Quỳnh - Kiên lại khiến bao người ngưỡng mộ bởi chuyện tình dài hơn một thập kỷ và kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai "tăng động" tán cô giáo khiến khán giả cười bò

Hải Ngọc (Nguồn: MCV Media) |

Trong tập 549 "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai Lê Đức Mai Lâm (24 tuổi, Quảng Trị) đã khiến cả trường quay và MC Quyền Linh, Nam Thư không nhịn được cười bởi tính cách hài hước, vui vẻ. Đặc biệt, trong màn trò chuyện với cô giáo mầm non Võ Thị Được (22 tuổi, Sóc Trăng), khán giả được cơ hội cười nghiêng ngả trước sự hồn nhiên của Mai Lâm. Cuối cùng, đôi bạn đã bấm nút hẹn hò.

Bạn muốn hẹn hò: Cô gái từng bị trầm cảm vì sức ép làm dâu từ mẹ bạn trai

H.N (Nguồn: MCV Media) |

Tập 548 "Bạn muốn hẹn hò" chào đón sự xuất hiện của Thanh Hải (31 tuổi) và Phương Yến (27 tuổi). Theo chia sẻ của  Phương Yến, sau một mối tình dài không thành khiến cô mất niềm tin vào hôn nhân, cô cũng từng bị trầm cảm khi chịu sức ép của mẹ bạn trai nhưng khi gặp Thanh Hải, cô đã suy nghĩ lại.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cô gái "cảm nắng" bạn trai từ năm cấp 1 và kết thúc bất ngờ sau hơn 10 năm

Hương Mai |

Tưởng chừng như chuyện tình yêu học trò sẽ không bao giờ có một kết thúc viên mãn thế nhưng cặp đôi Quỳnh - Kiên lại khiến bao người ngưỡng mộ bởi chuyện tình dài hơn một thập kỷ và kết thúc bằng một đám cưới viên mãn.

Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai "tăng động" tán cô giáo khiến khán giả cười bò

Hải Ngọc (Nguồn: MCV Media) |

Trong tập 549 "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai Lê Đức Mai Lâm (24 tuổi, Quảng Trị) đã khiến cả trường quay và MC Quyền Linh, Nam Thư không nhịn được cười bởi tính cách hài hước, vui vẻ. Đặc biệt, trong màn trò chuyện với cô giáo mầm non Võ Thị Được (22 tuổi, Sóc Trăng), khán giả được cơ hội cười nghiêng ngả trước sự hồn nhiên của Mai Lâm. Cuối cùng, đôi bạn đã bấm nút hẹn hò.

Bạn muốn hẹn hò: Cô gái từng bị trầm cảm vì sức ép làm dâu từ mẹ bạn trai

H.N (Nguồn: MCV Media) |

Tập 548 "Bạn muốn hẹn hò" chào đón sự xuất hiện của Thanh Hải (31 tuổi) và Phương Yến (27 tuổi). Theo chia sẻ của  Phương Yến, sau một mối tình dài không thành khiến cô mất niềm tin vào hôn nhân, cô cũng từng bị trầm cảm khi chịu sức ép của mẹ bạn trai nhưng khi gặp Thanh Hải, cô đã suy nghĩ lại.