10h30 ngày 23.2, đại diện phường 13, quận Tân Bình đọc quyết định gỡ phong toả đối với 31 cư dân thuộc 16 hộ của tầng 15 chung cư Carillon 1.
Cùng lúc, loa phát thanh của chung cư phát đi thông báo người dân được trở lại sinh hoạt bình thường. Đại diện Ban Quản trị chung cư nhắc nhở người dân tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch.
Bảo vệ chung cư tháo hàng rào barie và bảng thông báo cách ly dưới ánh mắt háo hức của hàng chục hộ dân. Đây là điểm phong toả cuối cùng tại TPHCM được gỡ bỏ tính đến thời điểm hiện tại.
Tết năm nay là cái Tết không thể nào quên với những hộ dân tại đây. Nhiều người dân vui mừng khi nghe quyết định gỡ phong toả vì 2 lẽ, vui nhất là họ và hàng xóm đã âm tính với COVID-19, sau đó là cuộc sống, công việc được quay trở lại như bình thường.
Gia đình anh Quốc Thắng và chị Mỹ Hạnh (cư dân chung cư Carillon 1) vừa kịp "đoàn tụ" ngay giây phút chung cư được gỡ phong toả.
27 Tết, gia đình anh Thắng được thông báo phải cách ly tại chung cư sau khi hàng xóm của mình là bệnh nhân nhiễm COVID-19, công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất. 2 ngày sau đó (29 Âm lịch), khi truy vết các trường hợp liên quan, hai người con của anh Thắng thuộc diện F1 nên phải cách ly tập trung.
Sau 1 hồi bàn bạc, chị Hạnh (vợ anh Thắng) tình nguyện vào khu cách ly cùng các con mặc dù chị chỉ cần cách ly tại nhà. Thế là, dự định đón Tết, đón sinh nhật cùng nhau, du xuân Vũng Tàu tạm gác lại. Gia đình chỉ kịp thu xếp vội vali quần áo để mỗi người một việc, cùng nhau phòng, chống dịch.
"Nhớ các con da diết mà không gặp được thực sự rất buồn. Sinh nhật của con gái lớn cũng tạm gác lại vì con phải cách ly tập trung. May mắn gia đình tôi đều âm tính với COVID-19 nên mọi thứ đã bình thường. Từ mai sẽ quay trở lại với công việc" - anh Thắng vui mừng kể.
Ông Hoàng Trọng Hưng (thành viên Ban Quản trị chung cư Carillon 1) cho hay, 27 Tết, toàn bộ cư dân của khu F phải cách ly tại nhà cho đến ngày mùng 3.
Sau đó, vì kết quả xét nghiệm toàn bộ cư dân âm tính với COVID-19 nên chỉ còn các hộ dân thuộc tầng 15 tiếp tục cách ly đủ 14 ngày.
Vì thời điểm cách ly rơi vào ngày Tết Nguyên đán nên nhiều dự định, kế hoạch của người dân đã bị bỏ lỡ. Tuy vậy, mọi người vẫn tin tưởng vào các biện pháp chống dịch của Thành phố và thực hiện nghiêm theo yêu cầu của ngành y tế.
"Đây là cái Tết với rất nhiều kỷ niệm, có khó khăn vất vả nhưng là cơ hội để cư dân gắn kết với nhau nhiều hơn" - ông Hưng cho biết.
Được biết đến nay, TPHCM đã có 12 ngày không phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước đó, từ ngày 8 đến 15.2, TPHCM liên tục phát thông báo hàng loạt địa điểm phong tỏa tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
Đỉnh điểm rơi vào ngày 8.2 với 18 điểm phong tỏa. Đây là thời điểm thành phố xác định có đến 29 ca nhiễm COVID-19 đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm sân bay Tân Sơn Nhất. Cho đến sau ngày 11.2, chuỗi lây nhiễm này dừng ở con số 35 ca.
Để phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế TPHCM tiếp tục tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ các tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, các ổ dịch đang được theo dõi.
Đồng thời, ngành y tế sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên người từ các tỉnh thành khác về thành phố tại sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế, khu công nghiệp - khu chế xuất - doanh nghiệp.