Như tin đã đưa, trưa 13.5, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ đăng tải thông tin nghi mình bị mắc COVID-19. Theo ông Hải, khi đang trên đường vận chuyển sữa tới huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu để làm từ thiện, ông cảm thấy người đau nhức, sốt cao, đã uống thuốc nhưng không thấy đỡ.
Ngay sau đó, ông Hải đã tới Trung tâm Y tế huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu và được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ông Hải cũng khuyên một số lãnh đạo huyện Mèo Vạc nên tự cách ly.
Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Hầu Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mèo Vạc, nơi vừa được ông Hải trao số tiền 500 triệu đồng để vay vốn thoát nghèo, cho biết: “Ngay khi tiếp nhận thông tin, những người tiếp xúc gần với ông Đoàn Ngọc Hải trong những ngày gần đây đều đã chủ động đến Trung tâm y tế huyện khai báo".
Hiện tại, theo bà Phương, sức khỏe của mọi người vẫn tốt, chưa có biểu hiện gì về ho, sốt. Tuy nhiên, tất cả đều nghiêm túc khai báo y tế, tuân thủ chặt chẽ quy định trong phòng chống dịch. Ngoài ra, cũng không tâm lý chủ quan, bình tĩnh, sẵn sàng các phương án nếu tình huống xấu nhất xảy ra.
Theo tìm hiểu của PV, tính trong 10 ngày trở lại đây, từ 3.5 đến 13.5 đúng trong giai đoạn COVID-19 bùng phát dữ dội ở rất nhiều tỉnh thành của Việt Nam thì lịch trình của ông Đoàn Ngọc Hải vẫn rất dày đặc. Ông Hải đi qua rất nhiều địa phương, gặp gỡ tiếp xúc nhiều người.
Địa phương gần nhất ông Hải đến là tỉnh Hà Giang để trao sữa cho đồng bào và chứng kiến trao hỗ trợ của Hội Phụ nữ ba huyện Bắc Quang, Đồng Văn, Mèo Vạc.
Cụ thể, ngày 6.5, ông Hải tới huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang. Tại đây ông Hải đã tham dự làm lễ khởi công xây dựng nhà tình thương và phát sữa cho các cháu nhỏ. Trong quá trình tiếp xúc ông Hải và các cán bộ nêu trên đều đeo khẩu trang.
Ngày 8.5, ông Hải tới huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Tại đây trước sự chứng kiến của chính quyền huyện ông Hải đã trao lại chiếc đĩa cổ cho gia đình cháu đời 4 của “Vua Mèo” Vương Chính Đức và tới xã Sủng Là và xã Lũng Cú trao quà, làm lễ khởi công xây dựng nhà tình thương.
Ngày 9.5 tại xã Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc, Hà Giang, ông Hải tiếp tục dự lễ động thổ xây nhà tình thương cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Mèo Vạc. Theo ông Hải, xã Sơn Vĩ rất nghèo nên cần quan tâm đặc biệt.
18h ngày 9.5 tại xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, ông Hải cùng với lãnh đạo tỉnh (chưa rõ lãnh đạo tỉnh Hà Giang là ai), lãnh đạo huyện Mèo Vạc mang sữa, thịt đến cho các cháu xã Giàng Chu Phìn.
Cũng tại đây ông Hải đã giao vốn vay cho hội phụ nữ huyện từ “Quỹ vì đồng bào” và của cá nhân ông Hải. Ngoài ra, ông Hải còn dự khai trương một căn nhà tình thương cho gia đình đồng bào H’Mông.
Sau đó, sáng 10.5 ông Hải đăng thông tin cho biết, do quá mệt mỏi nên không thể lái xe về TP HCM nên ông quyết định ở lại huyện Mèo Vạc 2 đêm.
Trong thời gian này ông Hải vẫn tham gia các hoạt động tình nguyện như cõng trẻ nhỏ đến trường, ăn cơm trưa với các cháu tại trường mầm non Cờ Lao, huyện Mèo Vạc.
Đến sáng 13.5, ông Hải tới khu vực đèo Ô Quy Hồ tỉnh Lai Châu.
11h16 phút trưa 13.5, ông Hải tới đèo Hồng Thu Mán, tỉnh Lai Châu. Tại đây, ông Hải gặp và trao tặng sữa cho các cháu bé H’Mông lang thang trên đỉnh đèo.