Trao tặng "học bổng đỡ đầu" cho học sinh có cha, mẹ mất vì COVID-19

Thanh Chân |

Với suất "học bổng đỡ đầu" do Bệnh viện Chợ Rẫy tài trợ, các em học sinh có cha, mẹ mất trong dịch COVID-19 sẽ được nhận 2 triệu/tháng cho đến khi đến tốt nghiệp đại học.

Ngày 17.9, tại Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 8 (TPHCM) đã diễn ra buổi lễ trao “học bổng đỡ đầu” cho 4 em học sinh có cha, mẹ mất trong dịch COVID-19 do Bệnh viện Chợ Rẫy tài trợ.

Theo đó, với suất học bổng đỡ đầu này, các em học sinh sẽ được nhận 2 triệu/tháng cho đến khi đến tốt nghiệp đại học.

 
Lễ trao “học bổng đỡ đầu” cho 4 em học sinh có cha, mẹ mất trong dịch COVID-19 do Bệnh viện Chợ Rẫy tài trợ. Ảnh: BVCC.

Tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết: Bên cạnh các trường hợp may mắn được điều trị khỏi, đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện cũng hằng ngày trực tiếp chứng kiến những đau thương, mất mát mà dịch COVID-19 gây ra.

"Nhằm góp phần động viên, chia sẻ và tạo điều kiện cho các em được tiếp tục đến trường, có nền tảng xây dựng sự nghiệp trong tương lai, bệnh viện sẽ tài trợ các suất học bổng đồng hành cùng các em cho đến khi các em tốt nghiệp đại học.

Sau tốt nghiệp đại học, bệnh viện sẽ cố gắng thu xếp tạo điều kiện tìm kiếm việc làm cho các em. Đặc biệt, bệnh viện cũng sẽ có chính sách chăm sóc sức khỏe cho các em và gia đình trong suốt thời gian này" - TS.BS Nguyễn Tri Thức chia sẻ.

 
Trao tặng "học bổng đỡ đầu" cho học sinh có cha mẹ mất vì COVID-19. Ảnh: BVCC.

Gửi lời tri ân đến Ban Lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Trần Thanh Hà – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 bày tỏ hy vọng hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn của bệnh viện sẽ được lan tỏa trong cộng đồng nhiều hơn để góp phần chia sẻ cho các em học sinh tại Quận 8 nói riêng và cả nước nói chung không may bị mất người thân trong dịch COVID-19.

Nằm trong kế hoạch hỗ trợ các suất học bổng đỡ đầu cho các học sinh không may có cha, mẹ qua đời vì COVID-19, ngoài các suất học bổng được trao cho các em học sinh tại Quận 8, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục trao các suất học bổng cho một số em học sinh tại Quận 5 và Quận 11.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Mất mẹ từ bé, cha qua đời vì COVID, 2 học sinh mồ côi nơm nớp lo nghỉ học

BẠCH CÚC |

Mẹ mất sớm, cha đột ngột qua đời vì mắc COVID-19, khiến cho hai anh em Lưu Vĩ Phong (ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là khi đã bước vào năm học mới. Sống nương tựa tình thương của bà ngoại trong căn phòng trọ thiếu trước hụt sau, hai anh em lo sợ phải nghỉ học giữa chừng…

TPHCM hỗ trợ trẻ em là F0 hoặc có bố mẹ mất do COVID-19

MINH QUÂN |

Trẻ em là F0 ở TPHCM được hỗ tiền mặt 1 triệu đồng/trẻ và tiền ăn 80.000 đồng/ngày trong thời gian điều trị, cách ly tập trung. Những em có bố mẹ mất do COVID-19 được miễn giảm học phí, trợ cấp hàng tháng.

PODCAST: F0 mất cha vì COVID-19 làm TNV để trả ơn bác sĩ cứu mẹ và em

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

"Em chỉ cần biết là có thể giúp mọi người cái gì là em làm thôi ạ... Vì em đã không thể giúp bố mẹ em được..." Đó là tâm sự của Giang Chí Huy sinh năm 2002, ngụ quận 3 (TPHCM) là thành viên trong gia đình có 8 F0. Sau 2 tuần điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3, ngày Huy nhận được kết quả âm tính cũng là khi Huy biết tin bố mất vì COVID-19 tại bệnh viện khác. Trong lúc chờ nhận được tro cốt của bố, Huy tình nguyện ở lại bệnh viện để giúp đỡ các y bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân F0 khác.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Mất mẹ từ bé, cha qua đời vì COVID, 2 học sinh mồ côi nơm nớp lo nghỉ học

BẠCH CÚC |

Mẹ mất sớm, cha đột ngột qua đời vì mắc COVID-19, khiến cho hai anh em Lưu Vĩ Phong (ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là khi đã bước vào năm học mới. Sống nương tựa tình thương của bà ngoại trong căn phòng trọ thiếu trước hụt sau, hai anh em lo sợ phải nghỉ học giữa chừng…

TPHCM hỗ trợ trẻ em là F0 hoặc có bố mẹ mất do COVID-19

MINH QUÂN |

Trẻ em là F0 ở TPHCM được hỗ tiền mặt 1 triệu đồng/trẻ và tiền ăn 80.000 đồng/ngày trong thời gian điều trị, cách ly tập trung. Những em có bố mẹ mất do COVID-19 được miễn giảm học phí, trợ cấp hàng tháng.

PODCAST: F0 mất cha vì COVID-19 làm TNV để trả ơn bác sĩ cứu mẹ và em

KHÁNH LINH - HOÀNG MINH |

"Em chỉ cần biết là có thể giúp mọi người cái gì là em làm thôi ạ... Vì em đã không thể giúp bố mẹ em được..." Đó là tâm sự của Giang Chí Huy sinh năm 2002, ngụ quận 3 (TPHCM) là thành viên trong gia đình có 8 F0. Sau 2 tuần điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3, ngày Huy nhận được kết quả âm tính cũng là khi Huy biết tin bố mất vì COVID-19 tại bệnh viện khác. Trong lúc chờ nhận được tro cốt của bố, Huy tình nguyện ở lại bệnh viện để giúp đỡ các y bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân F0 khác.