TPHCM: Hơn 60 người liên quan ca bệnh 1451

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Hơn 60 người liên quan ca bệnh 1451 nhập cảnh trái phép từ Myanmar về TPHCM vừa được thông báo mắc COVID-19.

Chiều tối 28.12, ông Nguyễn Tấn Bỉnh (Giám đốc Sở Y tế TPHCM), cho biết, TPHCM vừa có kết quả xác nhận dương tính với COVID-19 của nam bệnh nhân 1451 (23 tuổi, thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5). Người này nhập cảnh trái phép vào TPHCM và sống chung với bệnh nhân 1440 tại Myanmar, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Hiện lực lượng y tế đã cách ly hơn 60 trường hợp F1 của ca nghi nhiễm này. Tất cả trường hợp F1 được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Theo đó, ngày 15.12, bệnh nhân đi cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar đến Mae Sot (Thái Lan), ở tại một khách sạn với 5 người khác. Đến ngày 23.12, nhóm 7 người đi từ Bangkok (Thái Lan), đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong đoàn đi từ Campuchia về Việt Nam.

Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm người này di chuyển bằng xe 7 chỗ. Trên đường di chuyển về TPHCM, bệnh nhân 1440 và một người phụ nữ tách ra để về miền Tây. Ngày 27.12, bệnh nhân 1451 được cách ly tại khu cách ly tập trung quận 5, TPHCM và lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng sức khỏe của người này hiện ổn định song có nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

Ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TPHCM) cho hay, ca nhiễm mới đã kịp thời khoanh vùng, tình hình dịch bệnh trong tầm kiểm soát của thành phố.

"4 trường hợp liên quan đến ca bệnh 1440 hiện có 1 người đã dương tính (là bệnh nhân 1451), người tên V. (ngụ quận 1) và T. (ngụ huyện Hóc môn) đã âm tính với COVID-19. Còn 1 người đi chung tên K. cũng nhập cảnh trái phép từ Myanmar về Việt Nam, hiện chưa biết đang ở đâu. Công an TPHCM đang truy vết để tìm ra người này. Thông tin ban đầu cho hay người này dừng xe ở quận 9"- ông Nguyễn Thành Phong thông tin.

Việc nhập cảnh trái phép từ các nước lân cận có dịch là nguy cơ lây lan COVID-19 đáng báo động. Ông Nguyễn Thành Phong lưu ý chính quyền địa phương trên địa bàn phải nắm kỹ lưu trú của những trường hợp nhập cảnh. Đối với những trường hợp nhập cảnh trái phép, chính quyền thành phố xác định sai phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó để răn đe ngăn ngừa.

Trước tình hình này, Thành phố yêu cầu các cơ quan, sở ban ngành, quận huyện phải nêu cao tinh thần chống dịch. Đồng thời, cảnh giác cao, không chủ quan lơ là, phải xem chống dịch như chống giặc.

Để tạo điều kiện cho người dân đón chào năm mới 2021 và Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Y tế đẩy mạnh điều tra truy vết lộ trình tiếp xúc của bệnh nhân và triển khai các biện pháp để ngăn chặn. Bên cạnh đó, tạm ngừng các hoạt động của các địa điểm tiếp xúc với ca nhiễm để tiêu độc khử trùng.

Anh Nhàn - Hữu Huy
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm người nhập cảnh trái phép liên quan ca bệnh 1440

NHÓM PV |

Công an TPHCM truy tìm người nhập cảnh trái phép từ Myanmar, liên quan đến ca bệnh 1440 mắc COVID-19.

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM đã đi những nơi nào?

Hữu Huy - Tâm An |

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM sống chung với bệnh nhân 1440 tại Myanmar sau đó, cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn.

TPHCM: Nhiều người dân vẫn thờ ơ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Chân Phúc |

Theo Sở Y tế TPHCM sáng 28.12, một nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TPHCM) được xác định nghi mắc COVID-19, có tiếp xúc với bệnh nhân 1440. Tuy nhiên, ghi nhận trong cùng ngày tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn thành phố, người dân vẫn lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Truy tìm người nhập cảnh trái phép liên quan ca bệnh 1440

NHÓM PV |

Công an TPHCM truy tìm người nhập cảnh trái phép từ Myanmar, liên quan đến ca bệnh 1440 mắc COVID-19.

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM đã đi những nơi nào?

Hữu Huy - Tâm An |

Người nghi mắc COVID-19 nhập cảnh "chui" vào TPHCM sống chung với bệnh nhân 1440 tại Myanmar sau đó, cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn.

TPHCM: Nhiều người dân vẫn thờ ơ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Chân Phúc |

Theo Sở Y tế TPHCM sáng 28.12, một nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TPHCM) được xác định nghi mắc COVID-19, có tiếp xúc với bệnh nhân 1440. Tuy nhiên, ghi nhận trong cùng ngày tại nhiều điểm công cộng trên địa bàn thành phố, người dân vẫn lơ là trong công tác phòng, chống dịch.