Thương lắm những "chiến binh không tóc" tuyến đầu chống dịch COVID-19

Linh Bằng |

Nhiều bác sĩ xung phong vào vùng dịch COVID-19 đã không màng xấu, đẹp. Họ sẵn sàng cắt trụi mái tóc, Sự “hy sinh” ấy rất cảm động và rất đáng cảm phục.

Đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện C Đà Nẵng xuất phát để đi vào tâm dịch Bắc Giang hôm 2.6 có 6 người thì 4 người đã quyết định xuống tóc, cạo trọc đầu, hai bạn còn lại thì chưa cắt nhưng chắc chắn sẽ lại… trọc đầu.

Đó là chia sẻ của bác sĩ Phan Văn Chung (Khoa Hồi sức tích cực chống độc) thông tin khi anh có mặt tại Trung tâm hồi sức tích cực đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang.

Bác sĩ Chung trước và sau khi “xuống tóc“. Ảnh SKĐS
Bác sĩ Chung trước và sau khi “xuống tóc“. Ảnh: SKĐS

Anh nói rằng, khi “xuống tóc” không có nghĩ đẹp xấu mà chỉ nghĩ thuận lợi nhất khi vào phòng bệnh, xong nhiệm vụ trở về rồi lại đẹp sau cũng được.

Bác sĩ Chung cũng thừa nhận rằng, để đầu trọc trông mình có vẻ “khó tính” hơn nhưng điều quan trọng là với cái đầu trọc sẽ “đỡ nóng và vướng víu khi phải mặc bộ đồ bảo hộ, đồng thời cũng an toàn hơn, tránh bị lây nhiễm COVID-19 khi làm việc lâu dài cùng bệnh nhân nặng”.

Bác sĩ Chung và các đồng nghiệp ở Bệnh viện C Đà Nẵng không phải là những người đầu tiên “Bắc Giang tiến”: “Bắc Giang đoàn binh không mọc tóc/ Tuyến đầu áo trắng rất oai hùng”.

Đoàn bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng đi Bắc Giang cũng có không ít người cạo trọc. Ảnh BVĐN
Đoàn bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đi Bắc Giang cũng có không ít người cạo trọc. Ảnh: BVĐN

Trước đó, đoàn bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng xuất phát trước cũng rủ nhau “cạo trọc”. Như bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng - Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng - sau khi cạo trọc đã khẳng khái nói: “Tôi không tiếc, vì tóc có thể mọc lại, quan trọng nhất là dễ dàng hơn trong bộ đồ bảo hộ”.

Mấy ngày trước, cộng đồng mạng “phát sốt” vì hình ảnh bác sĩ trẻ Đặng Văn Hiệu - Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh - đã “xuống tóc” trước khi vào Bắc Giang. Hình ảnh Hiệu khi “xuống tóc” được bác sĩ Lê Minh Khôi công tác cùng Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh đưa lên Facebook của bệnh viện.

Bác sĩ Lê Minh Khôi viết: “Chưa có một tấm ảnh nào về nụ cười lại có thể làm tôi muốn bật khóc như tấm ảnh này. Tấm ảnh của một đồng nghiệp trẻ đang xuống tóc để đêm nay đi vào tuyến lửa Bắc Giang. Muốn khóc vì nụ cười đẹp như một thiên thần. Muốn khóc vì cảm động và tự hào. Muốn khóc vì một tình yêu thương như cứ dâng trào trong lồng ngực”.

Hình ảnh tuyệt đẹp của bác sĩ Hiệu. Ảnh FBBV
Hình ảnh tuyệt đẹp của bác sĩ Hiệu. Ảnh: FBBV

Các anh không tiếc mái tóc, nhưng người xem cũng muốn bật khóc. Việc “hy sinh mái tóc” cùng tinh thần chống dịch có sức lan toả mạnh không chỉ với lực lượng y, bác sĩ.

Ai cũng biết, giữa cái nắng nóng miền Bắc, trong bộ quần áo chống dịch bằng chất liệu gần như nylon, bức bối, khó chịu vô cùng. Xuống tóc là cần thiết, thậm chí khi đã ở tâm dịch ai quan tâm tới tóc tai, xấu đẹp?

Năm ngoái, đoàn bác sĩ từ Hải Phòng đến Đà Nẵng chống dịch cũng “trọc lóc”. Không ai thấy họ xấu, chỉ thấy họ như những chiến bịch thực sự và chính những chiến binh không tóc này đã góp phần đẩy lùi dịch COVID-19 ở Đà Nẵng.

Các chiến binh không tóc từ Hải Phòng xong phong vào Đà Nẵng chống dịch năm ngoái. Ảnh FB
Các chiến binh không tóc từ Hải Phòng xung phong vào Đà Nẵng chống dịch năm ngoái. Ảnh: FB

Tóc có thể mọc lại và chắc chắn dịch bệnh phải bị đẩy lùi. Họ đã quyết tâm như thế nhưng không vì thế mà không khiến chúng ta cảm động và cảm phục những chiến binh không tóc tuyến đầu chống dịch đã nỗ lực cùng những y, bác sĩ, cán bộ y tế đang quên mình chống dịch…

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Linh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở Cà Mau

Thiệu Vũ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị thăm và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

CĐ Giao thông Vận tải VN vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Ngày 4.6, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam - cho biết, Công đoàn ngành đã ra lời kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong ngành đóng góp tối thiểu 1 ngày lương thu nhập trong năm vào quỹ phòng chống COVID-19.

Cùng chia sẻ, đồng hành với những "chiến binh áo trắng" ở tuyến đầu chống dịch

QUỲNH CHI |

"Chiến trường nào cũng gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh; các anh, các chị và các bạn thực sự là những “chiến sĩ áo trắng” đang dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả của mình như lời dạy của Bác Hồ kính yêu".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở Cà Mau

Thiệu Vũ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị thăm và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

CĐ Giao thông Vận tải VN vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Ngày 4.6, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam - cho biết, Công đoàn ngành đã ra lời kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong ngành đóng góp tối thiểu 1 ngày lương thu nhập trong năm vào quỹ phòng chống COVID-19.

Cùng chia sẻ, đồng hành với những "chiến binh áo trắng" ở tuyến đầu chống dịch

QUỲNH CHI |

"Chiến trường nào cũng gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh; các anh, các chị và các bạn thực sự là những “chiến sĩ áo trắng” đang dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả của mình như lời dạy của Bác Hồ kính yêu".