Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

THUỲ TRANG |

Sáng 12.8, nữ bệnh nhân 445 có tên N.H. (61 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã được công bố khỏi bệnh sau khi có xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS- CoV-2.

Bác sĩ Lê Thành Phúc – Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã trao giấy công nhận khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân H.. Theo quy định, bệnh nhân sẽ được xe y tế chở về tận nhà và tiếp tục cách ly tại nhà dưới sự giám sát của cán bộ y tế địa phương.

Chia sẻ niềm vui khi được xuất viện, bà H. cho biết, khi nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã rất lo lắng.

“May mắn cho tôi là trong thời gian điều trị, bà H. được các bác sĩ, điều dưỡng và mọi người thường xuyên động viên nên tinh thần cô dần ổn định. Tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các bác sĩ, điều dưỡng đã tận tình chăm sóc, điều trị cho tôi và các bệnh nhân khác để mọi người cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong những bệnh nhân khác cũng sớm được ra viện như tôi” – bà H. chia sẻ.

Tính đến thời điểm này, tại Đà Nẵng đã có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, được xuất viện.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch vui mừng trở về quê sau nhiều ngày mắc kẹt tại Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 10.8, sáng 12.8, hơn 200 hành khách đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng để lên chuyến bay về Hà Nội.

Hỗ trợ suất ăn miễn phí cho cán bộ y tế chống dịch ở Đà Nẵng

Bảo Hân |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa có công văn gửi Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ suất ăn miễn phí phục vụ cán bộ y tế chống dịch COVID-19.

37 y bác sĩ Thừa Thiên Huế vào "tác chiến" cùng anh em Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

“Chúng tôi vào đây với tâm thế sẽ sát nhập với đội ngũ y tế tại Đà Nẵng, trở thành một phần của Đà Nẵng nên dù là nhiệm vụ ở đâu chúng tôi cũng sẵn sàng” là lời chia sẻ của những người y bác sĩ Thừa Thiên Huế khi đặt chân đến Đà Nẵng. Họ xem chuyến đi này là đến với người “anh em Đà Nẵng”, bảo vệ bình yên cho Đà Nẵng cũng là bảo vệ bình yên của Thừa Thiên Huế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khách du lịch vui mừng trở về quê sau nhiều ngày mắc kẹt tại Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 10.8, sáng 12.8, hơn 200 hành khách đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng để lên chuyến bay về Hà Nội.

Hỗ trợ suất ăn miễn phí cho cán bộ y tế chống dịch ở Đà Nẵng

Bảo Hân |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa có công văn gửi Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ suất ăn miễn phí phục vụ cán bộ y tế chống dịch COVID-19.

37 y bác sĩ Thừa Thiên Huế vào "tác chiến" cùng anh em Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

“Chúng tôi vào đây với tâm thế sẽ sát nhập với đội ngũ y tế tại Đà Nẵng, trở thành một phần của Đà Nẵng nên dù là nhiệm vụ ở đâu chúng tôi cũng sẵn sàng” là lời chia sẻ của những người y bác sĩ Thừa Thiên Huế khi đặt chân đến Đà Nẵng. Họ xem chuyến đi này là đến với người “anh em Đà Nẵng”, bảo vệ bình yên cho Đà Nẵng cũng là bảo vệ bình yên của Thừa Thiên Huế.