“Thần y” thu năng lượng vũ trụ chữa bệnh: Ngành y tế Hà Tĩnh lúng túng xử lý

NHÓM PV |

Về việc “thần y” Trần Văn Phú dùng tay không thu năng lượng vũ trụ chữa bệnh nan y ở chùa Động Hang (thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), trả lời của cán bộ Phòng Y tế thị xã Hồng Lĩnh và Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế Hà Tĩnh cho thấy họ đang lúng túng, chưa thể xử lý.

"Đó là chữa bệnh tâm linh"

Trả lời PV Báo Lao Động về việc “thần y” Trần Văn Phú dùng tay không "thu năng lượng vũ trụ" chữa bệnh ở chùa Động Hang, chiều ngày 5.11, ông Trần Văn Chương – Trưởng phòng Y tế thị xã Hồng Lĩnh – khẳng định, việc ông Phú chữa bệnh như vậy là không có cơ sở khoa học.

Với câu hỏi liệu với phương pháp chữa bệnh trên có phải là trò lừa đảo không?, ông Chương cho rằng không trả lời được vì đây là chuyện tâm linh, bệnh nhân tự tìm đến với việc đóng góp tự nguyện vào hòm công đức.

Ông Chương cũng khẳng định, việc ông Phú hoạt động như vậy không được cấp phép và giải thích rằng “cái này nói chữa bệnh thì cũng không phải" nên Phòng Y tế thị xã không quản lý, xử lý được.

Phóng viên hỏi, thực tế ông Phú có cắt thuốc lá, có cả hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho người bệnh thì ông Chương nói: “Đấy chẳng có thuốc gì cả. Đó là các lá vậy thôi, chẳng phải vị thuốc gì”.

Với câu hỏi, có khuyến cáo gì không, ông Chương cho biết không có khuyến cáo gì và thêm một lần nữa khẳng định: “Thực tế nói chữa bệnh thì cũng không phải. Họ chỉ làm vậy thôi chứ không phải khám chữa bệnh”.

Khi được hỏi đó có phải chữa bệnh tâm linh không, ông Chương lại khẳng định: “Đó là chữa bệnh tâm linh”.

Có thật sự bất lực?

Ông Nguyễn Đình Dũng – Phó phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế Hà Tĩnh - cho biết, sau khi nhận được tin báo  từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh (PA83), cán bộ Phòng Nghiệp vụ y đã 2 lần đi kiểm tra hoạt động chữa bệnh của ông Phú ở chùa Động Hang.

Tuy nhiên, cả hai lần đến đều không phát hiện ông này chữa bệnh. Với thông tin, ông Phú dùng tay thu năng lượng rồi truyền vào bệnh nhân, ông Dũng khẳng định việc này không có cơ sở khoa học. Còn việc ông Phú có chữa bệnh tâm linh không thì ông  không khẳng định được.

Gói thuốc bằng lá và cả hướng dẫn cách sử dụng mà ông Phú lấy cho người bệnh
Gói thuốc bằng lá và cả hướng dẫn cách sử dụng mà ông Phú lấy cho người bệnh.

Trước câu hỏi, vậy vẫn để cho ông Phú hoạt động?, ông Dũng nói: “Cái này tôi không nói được, tôi chịu. Bởi vì chưa phát hiện được ông khám chữa bệnh, khi nào phát hiện được thì khác”.

Ông Dũng còn lý giải việc cán bộ Sở mới chỉ đi kiểm tra được 2 lần và chưa biết ông Phú có chữa bệnh hay không là do phòng chỉ có 4 người, không thể thường xuyên kiểm tra được.

“Còn bao nhiêu cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sai gấp mấy lần mà đi rình bắt chưa được, chứ nói chuyện gì chỉ ông này” – ông Dũng cho hay.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Diện kiến “thần y” dùng tay thu năng lượng vũ trụ để chữa bệnh trên đỉnh núi Hồng ở Hà Tĩnh

NHÓM PV |

Người đàn ông có thể chữa được rất nhiều loại bệnh y học bó tay bằng cách giơ bàn tay không thu “năng lượng từ không gian vũ trụ” truyền vào người bệnh có tên là Trần Văn Phú sống tại Chùa Động Hang - thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). “Thầy” còn có khả năng truyền năng lượng cho thợ xây dựng làm việc đỡ mệt?

“Thần y” công khai... khám chui

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Dù thừa nhận những gì đang xảy ra quanh câu chuyện bốc thuốc chữa bệnh của ông Nguyễn Văn Bần (SN 1970, trú thôn Khuyến Thiện, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm) là nhức nhối, song đến nay, nhiều cấp chức năng tỉnh Hưng Yên vẫn chưa tìm được giải pháp ngăn chặn triệt để bởi ông Bần luôn tìm đủ mọi cách để hợp thức hóa hoạt động của mình.

Sự thật đáng sợ về "tiên dược, thần y" phía bên kia biên giới

Nhóm PV Báo Lao Động |

Dù ngày càng nở rộ như nấm sau mưa, phổ biến đến từng ngõ ngách của đời sống, nhưng có một sự thật ít biết là có tương đối dược liệu Đông y đang bày bán trên thị trường nước ta hiện nay lại là hàng trôi nổi và kém chất lượng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diện kiến “thần y” dùng tay thu năng lượng vũ trụ để chữa bệnh trên đỉnh núi Hồng ở Hà Tĩnh

NHÓM PV |

Người đàn ông có thể chữa được rất nhiều loại bệnh y học bó tay bằng cách giơ bàn tay không thu “năng lượng từ không gian vũ trụ” truyền vào người bệnh có tên là Trần Văn Phú sống tại Chùa Động Hang - thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). “Thầy” còn có khả năng truyền năng lượng cho thợ xây dựng làm việc đỡ mệt?

“Thần y” công khai... khám chui

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Dù thừa nhận những gì đang xảy ra quanh câu chuyện bốc thuốc chữa bệnh của ông Nguyễn Văn Bần (SN 1970, trú thôn Khuyến Thiện, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm) là nhức nhối, song đến nay, nhiều cấp chức năng tỉnh Hưng Yên vẫn chưa tìm được giải pháp ngăn chặn triệt để bởi ông Bần luôn tìm đủ mọi cách để hợp thức hóa hoạt động của mình.

Sự thật đáng sợ về "tiên dược, thần y" phía bên kia biên giới

Nhóm PV Báo Lao Động |

Dù ngày càng nở rộ như nấm sau mưa, phổ biến đến từng ngõ ngách của đời sống, nhưng có một sự thật ít biết là có tương đối dược liệu Đông y đang bày bán trên thị trường nước ta hiện nay lại là hàng trôi nổi và kém chất lượng.