Tạng của người hiến được vận chuyển 3 miền đất nước, cứu sống 4 người

Thùy Linh |

Sáng 7.12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã khen ngợi ca hiến- ghép, vận chuyển đa tạng từ người cho tại Vũng Tàu, cứu sống nhiều bệnh nhân.

Sau khi hay tin hàng trăm cán bộ, chuyên gia, thầy thuốc, nhân viên thuộc các cơ sở y tế đã phối hợp với Cảnh sát Giao thông Bà Rịa – Vũng Tàu, CSGT TPHCM và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện thành công ca điều phối ghép đa tạng từ một người hiến ở Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã bày tỏ lời khen ngợi đối với những nỗ lực điều phối kịp thời, nhanh chóng của các đơn vị liên quan, cũng như trình độ chuyên môn cao của các thầy thuốc.

Đây là lần đầu tiên các đơn vị điều phối ghép tạng tiếp nhận một ca hiến đa tạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và vận chuyển tạng tới cả 3 miền đất nước. Người hiến là anh N.H.Q (30 tuổi), công nhân cầu đường tại TP.Vũng Tàu bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao vai trò điều phối Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, sự hợp tác chính xác và nhịp nhàng giữa Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bà Rịa – Vũng Tàu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với Cảnh sát Giao thông của hai địa phương là Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh cùng Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã thực hiện lấy, vận chuyển và ghép tạng nhanh chóng, kịp thời.

"Tinh thần trách nhiệm hết lòng vì người bệnh và tinh thần chuyên nghiệp cao của tất cả các bên và cá nhân liên quan đã đảm bảo việc ghép tạng thành công trong thời gian vàng"- ông nói.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bày tỏ lòng cảm phục và tri ân đối với bà Phạm Thị Mai, người đã quyết định hiến tạng của con trai mình là anh N.H.Q: “Thay mặt lãnh đạo ngành y tế xin gửi tới bà lời tri ân của đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân được ghép tạng. Hành động cao cả của bà và gia đình đã giúp cứu sống 4 bệnh nhân suy tạng nặng.

Đây là việc làm thực sự có ích, kéo dài cuộc sống của những bệnh nhân đã cận kề cái chết, “kéo dài” sự sống cho chính người thân của mình và góp phần vào sự phát triển y học, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ của Việt Nam”.

Ca điều phối, vận chuyển tạng từ Vũng Tàu đi TP.Hồ Chí Minh, Huế và Hà Nội được thực hiện ngày 2.12. Tim của người hiến đã được ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế; thận được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tới nay tất cả các bệnh nhân được ghép tạng đều đang bình phục.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong ca này và tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho người hiến tạng.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngành ghép tạng Việt Nam liên tiếp xác lập nhiều kỷ lục mới

Thùy Linh |

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay, những ngày qua, bệnh viện đã liên tiếp thực hiện thành công những ca ghép tạng từ người cho chết não, xác lập nên những kỉ lục mới trong ngành ghép tạng.

Giáo viên nước ngoài mong muốn hiến tạng khi qua đời tại Việt Nam

L.Hà |

Một giáo viên tiếng Anh quốc tịch Iraq từng giảng dạy tại Việt Nam mong muốn được hiến tạng khi qua đời.

Hơn 600 cán bộ, nhân viên y tế đăng ký hiến tạng

T.Linh |

Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hiện nay ước tính số bệnh nhân bị suy giảm chức năng các cơ quan như tim, thận, gan, phổi… đang chờ ghép tạng lên đến 16.000 người và có hơn 6.000 người bị hỏng giác mạc đang chờ được ghép.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngành ghép tạng Việt Nam liên tiếp xác lập nhiều kỷ lục mới

Thùy Linh |

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay, những ngày qua, bệnh viện đã liên tiếp thực hiện thành công những ca ghép tạng từ người cho chết não, xác lập nên những kỉ lục mới trong ngành ghép tạng.

Giáo viên nước ngoài mong muốn hiến tạng khi qua đời tại Việt Nam

L.Hà |

Một giáo viên tiếng Anh quốc tịch Iraq từng giảng dạy tại Việt Nam mong muốn được hiến tạng khi qua đời.

Hơn 600 cán bộ, nhân viên y tế đăng ký hiến tạng

T.Linh |

Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hiện nay ước tính số bệnh nhân bị suy giảm chức năng các cơ quan như tim, thận, gan, phổi… đang chờ ghép tạng lên đến 16.000 người và có hơn 6.000 người bị hỏng giác mạc đang chờ được ghép.