Nữ nhân viên dọn vệ sinh trả lại 100 triệu đồng cho người bỏ quên

Kim Đồng |

Sau khi phát hiện một túi xách, bên trong chứa số tiền hơn 100 triệu đồng, cùng điện thoại và các giấy tờ cá nhân liên quan của một ai đó bỏ quên. Một nữ nhân viên dọn vệ sinh tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TPHCM đã trả lại cho người bỏ quên mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Túi xách chứa hơn 100 triệu đồng

Chiều 15.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, chị Trần Tuyết Oanh (45 tuổi, nhân viên làm sạch của công ty TNHH dịch vụ Xuyên Thái Bình (Pan services) - đơn vị hợp tác thực hiện vệ sinh cho Bệnh viện Chợ Rẫy) -  cho biết, khoảng 15 giờ 30 (ngày 13.2), trong lúc dọn vệ sinh tại hàng ghế ngoài phòng khám Siêu âm 3, chị Oanh phát hiện một túi xách do ai đó bỏ quên.

Chị Oanh (bên phải) trả lại tiền cho người bỏ quên.
Chị Oanh (bên phải) trả lại tiền cho người bỏ quên. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

“Thấy túi xách, tôi biết là của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân bỏ rơi. Tôi hỏi rất nhiều người xung quanh đó nhưng không ai biết. Lúc này, tôi mới trình báo cho đội bảo vệ bệnh viện”, chị Oanh kể.

Kiểm tra túi xách có 1 CMND, 1 thẻ ATM và tiền mặt 102.550.000 đồng, kèm thông tin số điện thoại của người để quên là chị Phạm Thị Kim Quy (58 tuổi, ngụ tại TP Quy Nhơn, Bình Định). Ngay sau đó, tài sản trên đã được chị Oanh trả lại tận tay cho chị Quy.

“Mất một hai đồng lẻ tiền mồ hôi công sức của mình tôi đã thấy tiếc vô cùng huống chi số tài sản lớn này. Đó có thể là cả gia tài của họ… làm sao tôi không trả lại được”, chị Trần Tuyết Oanh thật thà nói.

Người mẹ thiếu máu cơ tim, cha gãy xương sống…

Tiếp nối câu chuyện với chúng tôi, chị Oanh cho biết, chị gắn bó với công việc dọn vệ sinh tại BV Chợ Rẫy đã hơn 10 năm. Đối với chị, công việc này giúp chị có tiền để lo cho gia đình, lo trả nợ… Theo đó, chị Oanh và chồng sống với một số anh em trong gia đình, cùng người cha, người mẹ đã lớn tuổi, thường xuyên ốm đau.

Công việc hàng ngày của chị Oanh là dọn dẹp vệ sinh tại bệnh viện, ảnh: Kim Đồng
Công việc hàng ngày của chị Oanh là dọn dẹp vệ sinh tại bệnh viện. Ảnh: Kim Đồng.

“Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha tôi bị gãy cột sống, mẹ thì thiếu máu cơ tim,… ốm đau liên tục. Ở nhà, tôi còn có một đứa em gái bị bệnh tim bẩm sinh. Vợ chồng tôi phải lo lắng tiền sinh hoạt hàng ngày, lại phải lo thuốc men, tiền trả nợ nên rất vất vả”, chị Oanh cho biết thêm.

Để có tiền, hàng ngày cứ đều đặn chị Oanh dậy từ 3 giờ sáng rồi đón xe buýt từ Quy Đức, huyện Bình Chánh tới BV Chợ Rẫy. Công việc của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Yến - Quản lý nhân viên làm vệ sinh cho BV Chợ Rẫy - cho biết, có khoảng 70 nhân viên làm công việc dọn vệ sinh. Công việc của chị Oanh mỗi ngày là quét rác, lau sàn nhà, cửa kính, dọn rác,… lương trên 5 triệu đồng/tháng.

Chị Oanh đang dọn dẹp vệ sinh tại bệnh viện, ảnh: Kim Đồng
Chị Oanh đang dọn dẹp vệ sinh tại bệnh viện, ảnh: Kim Đồng
Chị Oanh đang dọn dẹp vệ sinh tại bệnh viện. Ảnh: Kim Đồng.

Anh Phạm Văn Hà (44 tuổi, đồng nghiệp chị Oanh) chia sẻ: “Chị Oanh làm việc rất chăm chỉ, có trách nhiệm và sống hòa đồng với mọi người”.

Cũng tại đây, khi nghe chúng tôi hỏi về niềm vui dịp nghỉ Tết, chị Oanh thở dài. “Tôi có nghỉ Tết đâu. Tết vừa qua tôi vẫn làm bình thường. Những ngày này, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Có tiền tôi có thể phụ lo gia đình, lo trả nợ…”, chị Oanh nói.

Chị Oanh (bên phải) cùng người quản lý của mình, ảnh: Kim Đồng
Chị Oanh (bên phải) cùng người quản lý của mình. Ảnh: Kim Đồng.

Tiếp xúc với chị Oanh, chúng tôi thấy rõ nỗi khổ, gánh nặng gia đình đè lên vai người phụ nữ nhỏ nhắn, có khuôn mặt hiền lành và đượm buồn này. Điều khiến chúng tôi xúc động không dừng ở đó, mà còn là câu nói: “Thấy họ vui là tôi vui lây” của chị.

Ngày 15.2, BV Chợ Rẫy TPHCM đã quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích đột xuất đối với chị Trần Tuyết Oanh với mức thưởng 2 triệu đồng và nêu gương “Người tốt việc tốt” nhặt và gửi lại tài sản gồm giấy tờ và số tiền 102.550.000 đồng của khách đánh rơi.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội "ngàn vàng" cho bệnh nhân vô sinh hiếm muộn khát con

Thảo Anh |

Đến nay, Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Bưu điện, trang fanpage facebook cùng các kênh thông tin của Bệnh viện và Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã nhận được hàng ngàn cuộc gọi và lượt đăng ký tham gia khám, tư vấn của người bệnh.

Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân vỡ gan, gãy 6 xương sườn

Hoàng Quốc |

Ngày 12.2, bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec (Phú Quốc, Kiên Giang) - cho biết, ê kíp bác sĩ của đơn vị đã phãu thuật cứu sống phụ nữ bị xe máy cán qua người làm vỡ gan và gãy 6 xương sườn.

Đã xác định chủng virus cúm khiến 2 bệnh nhân viêm phổi nặng

T.Linh |

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với hai bệnh nhân viêm phổi nghi nhiễm cúm gia cầm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho thấy cả hai trường hợp đều đồng nhiễm cúm A(H1N1) và cúm B. Như vậy, 2 ca nghi ngờ nhiễm cúm gia cầm H5N1 đã được loại trừ.

Đêm Giao thừa Kỷ Hợi 2019: Bộ trưởng Y tế thăm bệnh nhân

Thùy Linh |

Tối 4.2 (đêm 30 Tết Kỷ Hợi 2019), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chuyến thị sát các bệnh viện trung ương và Hà Nội, thăm bệnh nhân và chúc Tết y bác sĩ. 

Lý giải chứng mất trí nhớ "tưởng chỉ trên phim" của cầu thủ Đức Huy

Thảo Anh (TH) |

Đức Huy đã bị chấn động não sau khi bị đập đầu xuống đất sau va chạm mạnh trên sân, gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời. Tuy nhiên, chứng bệnh này không nguy hiểm, hiếm gặp và ít khả năng quay trở lại.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Cơ hội "ngàn vàng" cho bệnh nhân vô sinh hiếm muộn khát con

Thảo Anh |

Đến nay, Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Bưu điện, trang fanpage facebook cùng các kênh thông tin của Bệnh viện và Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đã nhận được hàng ngàn cuộc gọi và lượt đăng ký tham gia khám, tư vấn của người bệnh.

Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân vỡ gan, gãy 6 xương sườn

Hoàng Quốc |

Ngày 12.2, bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec (Phú Quốc, Kiên Giang) - cho biết, ê kíp bác sĩ của đơn vị đã phãu thuật cứu sống phụ nữ bị xe máy cán qua người làm vỡ gan và gãy 6 xương sườn.

Đã xác định chủng virus cúm khiến 2 bệnh nhân viêm phổi nặng

T.Linh |

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với hai bệnh nhân viêm phổi nghi nhiễm cúm gia cầm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho thấy cả hai trường hợp đều đồng nhiễm cúm A(H1N1) và cúm B. Như vậy, 2 ca nghi ngờ nhiễm cúm gia cầm H5N1 đã được loại trừ.

Đêm Giao thừa Kỷ Hợi 2019: Bộ trưởng Y tế thăm bệnh nhân

Thùy Linh |

Tối 4.2 (đêm 30 Tết Kỷ Hợi 2019), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chuyến thị sát các bệnh viện trung ương và Hà Nội, thăm bệnh nhân và chúc Tết y bác sĩ. 

Lý giải chứng mất trí nhớ "tưởng chỉ trên phim" của cầu thủ Đức Huy

Thảo Anh (TH) |

Đức Huy đã bị chấn động não sau khi bị đập đầu xuống đất sau va chạm mạnh trên sân, gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời. Tuy nhiên, chứng bệnh này không nguy hiểm, hiếm gặp và ít khả năng quay trở lại.