Nữ điều dưỡng tình nguyện hỗ trợ Bắc Giang vì "lòng như lửa đốt" khi nghe về quê hương

Vân Trường |

Huế nói tóc dài sẽ hợp với gương mặt mình hơn nhưng sẽ rất vướng khi chăm sóc các bệnh nhân COVID-19. Vì vậy, nữ điều dưỡng đã cắt ngắn tóc trước khi lên đường chi viện Bắc Giang.

Bắt đầu từ hôm nay (5.6), nữ điều dưỡng Phạm Thị Huế sẽ tham gia chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân F0 tại Trung tâm Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang.

Đây là trung tâm mới thành lập, hiện có khoảng 100 giường bệnh và đang điều trị cho những bệnh nhân nặng nên rất cần hỗ trợ nhân lực từ các bệnh viện và các Sở Y tế.

Huế quê ở huyện Lục Nam, Bắc Giang, nhưng đang là điều dưỡng viên tại Khoa Hồi sức tích cực, chống độc - thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

2 ngày trước, nữ điều dưỡng cùng 20 cán bộ, y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện của Quảng Ninh lên đường đến chi viện cho quê hương Bắc Giang. Trong số 5 nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chi viện Bắc Giang lần này, Huế, 23 tuổi, là người trẻ nhất.

Huế là người trẻ nhất trong số 5 cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đi chi viện cho Bắc Giang đợt 2. Ảnh: NVCC.
Huế là người trẻ nhất trong số 5 cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đi chi viện cho Bắc Giang đợt 2. Ảnh: NVCC

“Những ngày ở Quảng Ninh, nghe tình hình dịch ở quê hương, lòng em như lửa đốt. Vì vậy, khi nhận được thông báo về việc lập đoàn chi viện thứ 2, em đã xung phong tham gia” - Huế chia sẻ.

Ban đầu, cô gái trẻ không định thông báo với bố mẹ về việc xin đi chống dịch vì sợ mọi người ở nhà lo lắng. Tuy nhiên, về sau khi biết chuyện, người thân đều rất ủng hộ và dặn dò Huế giữ gìn sức khoẻ, nhất là đợt này Bắc Giang đang vào cao điểm nắng nóng.

Nữ điều dưỡng sinh năm 1998 chia sẻ, trước khi vào tâm dịch Bắc Giang, cô đã được tập huấn cũng như tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện.

Huế cho biết từng mặc đồ bảo hộ kín mít làm việc từ 6h sáng đến 14h chiều nên tự tin thích nghi được với công việc sắp tới.

Tuy vậy, kinh nghiệm từ một số đồng nghiệp từng điều trị bệnh nhân COVID-19 cho hay, tóc dài rất vướng, cần vệ sinh, gội đầu khá nhiều mỗi khi ra vào phòng bệnh. Bởi vậy, sau nhiều đắn đo, nữ điều dưỡng đã quyết định cắt tóc ngắn để thuận tiện cho việc chăm sóc bệnh nhân.

"Một số đồng nghiệp nam cùng khoa tôi cũng cắt tóc để tiện cho công việc. Họ đã động viên và khen tôi đẹp trai! - Huế tâm sự.

Huế sau khi cắt tóc. Ảnh: NVCC.
Phạm Thị Huế sau khi cắt tóc. Ảnh: NVCC

Cũng như những thành viên khác trong đoàn, quyết định chi viện đến Bắc Giang chống dịch của Phạm Thị Huế không ghi thời gian về.

“Mình xác định bao giờ quê hương khống chế được dịch bệnh thì mới trở về Quảng Ninh làm việc tiếp. Mình cũng mong sớm đến ngày ấy để được tiếp tục nuôi tóc dài. Mọi người bảo tóc dài hợp với khuôn mặt mình hơn” - Huế nói và nở nụ cười rạng rỡ.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Nữ điều dưỡng là mẹ đơn thân cắt tóc, tự tin đi Bắc Giang chống COVID-19

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Nhằm chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19, 10 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng đã thu xếp hành lý, gác lại niềm vui bên gia đình để lên đường ra Bắc. Trong số này có nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương, làm việc tại Khoa Gây mê Hồi sức, từng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch.

Nữ điều dưỡng Đà Nẵng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch

THUỲ TRANG |

Trong 10 y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng chi viện cho tỉnh Bắc Giang lần này, một nữ điều dưỡng khiến nhiều người cảm phục bởi chị đã hai lần xung phong đi vào tâm dịch.

Nữ điều dưỡng nơi tâm dịch Bắc Ninh: “Con hỏi mà không thể trả lời được”

Cao Nguyên |

Gần một tháng qua kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chị Nguyễn Thị Chiền - Điều dưỡng Trung tâm Y tế Hoài Thượng (Thuận Thành - Bắc Ninh) chưa thể trở về nhà. Nén lòng gửi hai con nhỏ nhờ bà nội đã 70 tuổi chăm sóc, chị đành thất hứa khi không thể về dịp sinh nhật con, chỉ biết khóc khi con ốm mà không thể chăm sóc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nữ điều dưỡng là mẹ đơn thân cắt tóc, tự tin đi Bắc Giang chống COVID-19

Cát Tường - Thuỳ Trang |

Nhằm chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19, 10 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng đã thu xếp hành lý, gác lại niềm vui bên gia đình để lên đường ra Bắc. Trong số này có nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương, làm việc tại Khoa Gây mê Hồi sức, từng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch.

Nữ điều dưỡng Đà Nẵng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch

THUỲ TRANG |

Trong 10 y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng chi viện cho tỉnh Bắc Giang lần này, một nữ điều dưỡng khiến nhiều người cảm phục bởi chị đã hai lần xung phong đi vào tâm dịch.

Nữ điều dưỡng nơi tâm dịch Bắc Ninh: “Con hỏi mà không thể trả lời được”

Cao Nguyên |

Gần một tháng qua kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chị Nguyễn Thị Chiền - Điều dưỡng Trung tâm Y tế Hoài Thượng (Thuận Thành - Bắc Ninh) chưa thể trở về nhà. Nén lòng gửi hai con nhỏ nhờ bà nội đã 70 tuổi chăm sóc, chị đành thất hứa khi không thể về dịp sinh nhật con, chỉ biết khóc khi con ốm mà không thể chăm sóc.