Những “bông hoa thép” giữa bão COVID-19

Nguyễn Ly |

TPHCM – Trong những khoảnh khắc đời thường, phụ nữ không chỉ là chăm sóc gia đình, bận rộn với những kế hoạch riêng, mà trong nhiều khoảnh khắc của thời dịch bệnh, phụ nữ như những bông hồng thép góp sức vào công cuộc "chống dịch như chống giặc" của xã hội.

Khó khăn hiện tại là động lực cho tương lai 

Miệt mài chăm sóc con trai phải chạy thận nhân tạo hơn 1 năm nay, song song với đó là phải sắp xếp công việc tại cơ quan, chị Phạm Ngọc Lan – Phó Ban Dân vận quận Tân Phú, TPHCM vẫn quay cuồng để làm tròn trách nhiệm của tổ chức giao phó và tình yêu người mẹ dành cho con.

Chị Phạm Ngọc Lan tham gia trao tặng quà hỗ trợ người dân trong đợt dịch thứ 4. Ảnh: Nguyễn Ly
Chị Phạm Ngọc Lan tham gia trao tặng quà hỗ trợ người dân trong đợt dịch thứ 4. Ảnh: NVCC

Ngồi góc phòng làm việc trưa muộn, chị Phạm Ngọc Lan chia sẻ, vào thời điểm cách đây 1 năm, khi con chị vừa mới phát hiện suy thận và phải chạy thận nhân tạo, chị đang đảm nhận chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Tân Phú TPHCM nên công việc bộn bề. Khoảng vài tháng kể từ khi con chị Lan chạy thận, dịch COVID-19 bùng phát kéo theo những chuỗi ngày bận rộn thêm.

“Thời điểm đó, quận Tân Phú khá đông người lao động sinh sống, trách nhiệm của Liên đoàn Lao động là phải chăm lo cho người dân trong giai đoạn giãn cách. Tôi cùng anh em làm việc, trao tặng quà ở các điểm phong toả, rất nhiều việc không tên nhưng không dám kêu than vì ai cũng khó khăn, rối ren lắm rồi”, chị Ngọc Lan cho biết.

Một tuần 2 -3 lần con chạy thận nên ngoài lúc đi làm, chị lại đưa con đi chạy thận. Và không may, chị Ngọc Lan nhiễm COVID-19 đúng lúc đỉnh dịch.

“Thời điểm khoảng tháng 7, đoàn chúng tôi trước đó có đi tới nhiều khu vực người dân bị phong toả và hỗ trợ nhu yếu phẩm nên tôi bị dương tính với COVID-19, được đưa đi cách ly tập trung. Lúc đó chỉ hy vọng con tôi không nhiễm bệnh và tôi mau chóng khoẻ để về làm việc vì còn nhiều người đang đợi mình” chị Ngọc Lan bồi hồi nhớ lại.

Khi nhắc về chuỗi ngày liên miên hỗ trợ người dân, chị Ngọc Lan vẫn không quên những bao gạo, chai nước mắm, bó rau được anh em làm việc ngày đêm để kịp gửi tới hàng nghìn người dân trên địa bàn quận Tân Phú. Khó khăn cũng nhiều nhưng không vì thế mà mọi người nản chí.

Và khi nhắc đến ngày 8.3, chị Ngọc Lan nói: “Mọi người ai cũng vất vả, khổ lắm rồi, giờ chỉ mong muốn làm sao mọi người khoẻ mạnh. Đặc biệt là chị em phụ nữ không còn ai phải vất vả, suy nghĩ nhiều về những khó khăn vướng phải, cảm nhận ngày 8.3 hạnh phúc trọn vẹn”.

Không ngừng cố gắng

Vẫn mang tinh thần thép chống dịch tới tận ngày hôm nay, bác sĩ Bùi Trương Trâm Anh – Bệnh viện Dã chiến Thủ Đức số 2 tiếp tục miệt mài với công việc của mình.

Là một trong những bác sĩ tham gia chống dịch từ giai đoạn Bệnh viện dã chiến Thủ Đức số 2 (TP. Thủ Đức, TPHCM) thành lập, khó khăn không kể siết, theo bác sĩ Trâm Anh, mọi người vẫn phải luôn cố gắng thì mới đi được tới ngày hôm nay.

“Lúc đó, mọi người làm việc ngày đêm, cố gắng cứu sống được càng nhiều người càng tốt, nếu ai không qua được, mọi người rất buồn. Mặc dù tôi là bác sĩ làm việc ở Khoa Hồi sức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, việc khẩn cấp cứu bệnh nhân thường xuyên đã quen nhưng giai đoạn đó nhiều bệnh nhân cùng tử nên tâm lý mình cũng buồn lắm, bất lực vì không giúp được gì cho họ”.

Trong những bệnh viện dã chiến, hình ảnh những chị em phụ nữ gác lại hạnh phúc riêng để chống dịch rất nhiều. Có người vì làm việc thời gian dài trong bệnh viện, nhớ gia đình, con cái nên bật khóc ngày đêm sau những ca làm việc áp lực. Bản thân bác sĩ Trâm Anh, dù chưa có gia đình nhưng vẫn luôn nhớ về những người thân vì quá lâu không gặp được họ.

“Hàng ngày tiếp xúc với bệnh nhân, quay cuồng trong công việc, hy vọng dịch hết nhanh được về với gia đình, người yêu. Ở trong đây có nhiều chị có con nhỏ, ngày nào cũng gọi điện về vì quá nhớ mọi người. Tôi chưa lập gia đình, vì lo lắng cho bố mẹ ở nhà nên cũng gọi về thường xuyên để cho bố mẹ biết tôi còn ổn. Kể cả lúc tôi bị nhiễm COVID-19 và là một trong những F0 “đời đầu”, tôi vẫn cố gắng lạc quan, khoẻ lên sẽ tiếp tục chống dịch”.

Hiện giờ, nhiều bệnh viện dã chiến đã được giải thể, các bác sĩ đã có thời gian nghỉ ngơi hơn nhưng bác sĩ Trâm Anh vẫn tiếp nhận nhiệm vụ mỗi ngày trong khu vực Bệnh viện Dã chiến Thủ Đức số 3 với hy vọng mọi người được bình an, khoẻ mạnh vượt dịch.

“Có lẽ ngày 8.3 đối với những người làm ngành y như chúng tôi, món quà hạnh phúc và ý nghĩa nhất là mọi người khoẻ mạnh, không bị nhiễm bệnh, thế là vui lắm rồi” bác sĩ Trâm Anh cười chia sẻ.

Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Biến căn nhà nát 40m2 thành tổ ấm phong cách Hàn Quốc của đôi vợ chồng trẻ

Hương Sơn |

TPHCM- Từ một căn nhà cũ nát rộng 40m2 tại quận Gò Vấp, tổ ấm của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ được khoác một chiếc áo mới mang phong cách Hàn Quốc.

Sở Y tế TPHCM chấn chỉnh lại quy trình bán thuốc Molnupiravir

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước nhiều phản ánh của người dân về việc khó tiếp cận thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 và một số nhà thuốc có hiện tượng găm hàng, Sở Y tế TPHCM đã tập huấn, hướng dẫn những quy định cụ thể để kiểm soát tốt hơn tại các nhà thuốc được cấp phép bán.

Căn bệnh nhiều người dân thành thị dễ mắc phải

NGUYỄN LY |

TS.BS Trịnh Hoàng Kim Tú – Trường Đại học Y dược TPHCM cho biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng chảy nước mũi, ngứa mũi và hắt hơi liên tục. Tuy nhiên, đa số người bị các triệu chứng này thường xuyên là do bị viêm mũi dị ứng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Biến căn nhà nát 40m2 thành tổ ấm phong cách Hàn Quốc của đôi vợ chồng trẻ

Hương Sơn |

TPHCM- Từ một căn nhà cũ nát rộng 40m2 tại quận Gò Vấp, tổ ấm của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ được khoác một chiếc áo mới mang phong cách Hàn Quốc.

Sở Y tế TPHCM chấn chỉnh lại quy trình bán thuốc Molnupiravir

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước nhiều phản ánh của người dân về việc khó tiếp cận thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 và một số nhà thuốc có hiện tượng găm hàng, Sở Y tế TPHCM đã tập huấn, hướng dẫn những quy định cụ thể để kiểm soát tốt hơn tại các nhà thuốc được cấp phép bán.

Căn bệnh nhiều người dân thành thị dễ mắc phải

NGUYỄN LY |

TS.BS Trịnh Hoàng Kim Tú – Trường Đại học Y dược TPHCM cho biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng chảy nước mũi, ngứa mũi và hắt hơi liên tục. Tuy nhiên, đa số người bị các triệu chứng này thường xuyên là do bị viêm mũi dị ứng.