Nam thanh niên bị cây cổ thụ đè trong chiều mưa lớn đã tử vong

Tâm An |

Nạn nhân bị cây cổ thụ đè trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10, TPHCM) trong cơn mưa chiều 24.9, đã qua đời sáng nay 25.9.

Ông Nguyễn Tri Thức (giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy) xác nhận thông tin, nạn nhân bị cây cổ thụ ngã đổ đè lên người trên đường Nguyễn Tri Phương đã qua đời sáng nay, ngày 25.9.

Mặc dù bệnh viện huy động toàn bộ lực lượng tham gia cấp cứu nhưng do bệnh nhân bị đa chấn thương quá nặng nên không thể qua khỏi.

Trước đó, trong lúc cơn mưa rất to chiều 24.9 thì một cây cổ thụ trước Trường Đại học Kinh tế TPHCM (đường Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10) bật gốc, ngã đè vào nam thanh niên này đang chạy xe máy.

Lúc nạn nhân nhập viện, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định nạn nhân bị chấn thương rất nặng. Kết quả CT cho thấy người này bị xuất huyết não, gãy xương vai và dập nát 2 tay. Vết tụ máu ngoài màng cứng thái dương phải, bề dày 1cm; xuất huyết nhân bèo, xuất huyết khoang dưới nhện thái dương, tụ khí nội sọ.

Lúc 22h ngày 24.9, ê-kip phẫu thuật của khoa Chấn thương chỉnh hình đã xử lí ổn các vết thương và cố định xương cho bệnh nhân. Tiếp theo sau đó, ê-kip phẫu thuật của khoa Phẫu thuật Mạch máu tiếp tục nối ghép động mạch quay tay phải cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 25.9, tình hình diễn tiến xấu đột ngột, nạn nhân đã tử vong.

Đến tối 24.9, nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính cụ thể do không mang theo giấy tờ tùy thân. Hiện người nhà nạn nhân đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Cây cổ thụ hơn 1.000 năm tuổi bị đổ sau trận mưa dữ dội ở Nhật Bản

HỒNG HẠNH |

Sau trận mưa dữ dội ở Nhật Bản, một cây tuyết tùng khổng lồ, khoảng 1.200-1.300 tuổi ở thành phố Mizunami, tỉnh Gifu, đã bị đổ.

Nắng nóng 60 độ và 106 cây cổ thụ đang dần chết khô

Đào tuấn |

Cái nhiệt kế ở mức đỏ lừ 60 độ khi đo trên mặt đường. Không phải vì dự báo thời tiết sai, cũng không do máy hỏng. Nó chỉ phản ánh tình trạng sa mạc hóa ngay tại thủ đô khi hồ nước, cây xanh dần thu hẹp để chỉ còn lại toàn bêtông và bêtông.

Thành phố có hơn 14.000 cây cổ thụ luôn được nâng niu, bảo vệ

TRẦN LƯU |

Trong khi hàng loạt cây xanh trong trường học đang bị cưa bỏ không thương tiếc ở khắp các trường học; thì có một nơi, cây xanh luôn được cả chính quyền và người dân nâng niu, gìn giữ. Với họ, cây xanh đã vượt qua ngoài nghĩa đen, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt của mọi người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cây cổ thụ hơn 1.000 năm tuổi bị đổ sau trận mưa dữ dội ở Nhật Bản

HỒNG HẠNH |

Sau trận mưa dữ dội ở Nhật Bản, một cây tuyết tùng khổng lồ, khoảng 1.200-1.300 tuổi ở thành phố Mizunami, tỉnh Gifu, đã bị đổ.

Nắng nóng 60 độ và 106 cây cổ thụ đang dần chết khô

Đào tuấn |

Cái nhiệt kế ở mức đỏ lừ 60 độ khi đo trên mặt đường. Không phải vì dự báo thời tiết sai, cũng không do máy hỏng. Nó chỉ phản ánh tình trạng sa mạc hóa ngay tại thủ đô khi hồ nước, cây xanh dần thu hẹp để chỉ còn lại toàn bêtông và bêtông.

Thành phố có hơn 14.000 cây cổ thụ luôn được nâng niu, bảo vệ

TRẦN LƯU |

Trong khi hàng loạt cây xanh trong trường học đang bị cưa bỏ không thương tiếc ở khắp các trường học; thì có một nơi, cây xanh luôn được cả chính quyền và người dân nâng niu, gìn giữ. Với họ, cây xanh đã vượt qua ngoài nghĩa đen, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt của mọi người.