Mẹ của vợ chồng bác sĩ cứ một mình 'chiến đấu' với ung thư và không thể chờ con về!

Thảo Anh |

Sau 6 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, mẹ của nữ bác sĩ đang chống dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã qua đời. Và trong khu cách ly, chị đã không thể về chịu tang mẹ...

Nỗi đau không thể về chịu tang mẹ

Ngày 5.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trở thành điểm cách ly sau khi phát hiện chùm ca bệnh COVID-19. "Thành trì" bỗng trở thành nơi cách ly, bác sĩ bỗng trở thành F1. Và trong số những người đang ngày đêm chống dịch, vừa cách ly vừa điều trị cho bệnh nhân ấy, có vợ chồng bác sĩ T.V.G.

Đêm 14.5, mẹ vợ của bác sĩ T.V.G qua đời sau nhiều năm chống chọi ung thư.

Câu chuyện đó khiến một nữ bác sĩ - là đồng nghiệp của vợ chồng bác sĩ T.V.G cũng phải đau lòng quặn thắt "vừa khám vừa khóc" vì một chữ thương. Thương cho đồng nghiệp, thương cho con trẻ, thương cho cả người mẹ già đã không thể qua cơn bạo bệnh...

"Các bạn đã bao giờ nhìn thấy 1 bác sĩ vừa khóc vừa khám cho bệnh nhân chưa? Tôi của ngày hôm nay đó! Sáng, nhận được tin mẹ của 1 đồng nghiệp, 1 người em tại bệnh viện vừa qua đời đêm qua. Hiện, vợ chồng bạn ấy đều đang chống dịch tại bệnh viện, không về lo đám tang cho bà được... Lòng trĩu nặng…" (Trích "Những chuyện không muốn chép lại" của chị Đặng Thanh - cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương).

6 năm không chờ thêm được 4 ngày

Ngày thứ 10, tức là chỉ còn 4 ngày nữa, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hết thời gian cách ly. Thế nhưng mẹ của vợ chồng bác sĩ đã không thể chờ các con thêm được nữa. Nỗi đau không thể về chịu tang mẹ xé lòng bất kỳ một ai. Ngày ngày chăm sóc và điều trị cho người bệnh nhưng đến mẹ của mình, hai vợ chồng bác sĩ cũng không thể gặp lần cuối.

Bác sĩ Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai - đã sát cánh cùng mẹ của vợ chồng đồng nghiệp tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong quá trình điều trị cảm thấy xót xa.

Chị viết: "Đồng nghiệp của tôi hiện chiến đấu với dịch bệnh không thể về lo tang mẹ được, thương và trân trọng những gì anh chị đã và đang cống hiến...

Mẹ đồng nghiệp bị ung thư phổi di căn xương, phổi. Cô luôn kiên cường chống chọi với bệnh tật, không bao giờ làm phiền ai, không để con cái lo lắng cho mình.

Mặc dù yếu nhưng cô luôn cố gắng chăm sóc hai cháu để anh chị yên tâm công tác. Cả năm nay, anh chị đều rất ít khi ở nhà. Và bây giờ là đang cách ly tại bệnh viện. Anh là tiến sĩ, bác sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Chị cũng là bác sĩ của bệnh viện.

Gần đây, sau 6 năm chống chọi với bệnh ung thư phổi giai đoạn muộn với tổn thương di căn xương, não, di căn phổi, tràn dịch màng phổi, những ngày cận kề, cô chỉ có một ước muốn là chờ các con được về nhà và mẹ con gặp nhau lần cuối.

Nhưng cô đã không thể đợi được anh chị. Cô mạnh mẽ lắm, không một lời kêu ca, làm phiền đến ai cả, cứ một mình chịu đựng, một mình chiến đấu.

Cô luôn chu đáo việc nhà, cơm nước, đưa đón, chăm lo cho các cháu đi học. Những ngày cuối đời không có các con bên cạnh, mặc dù con cái ở ngay Hà Nội thôi mà sao xa xôi thế, cô đã không kịp gặp hai con. Thương cô và thương đồng nghiệp của mình quá".

Sau này, khi trở về nhà từ khu cách ly, vợ chồng bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã không còn nhìn thấy hình bóng của mẹ. Dẫu là bác sĩ với tinh thần thép, giành giật sự sống cho người bệnh giữa lằn ranh sinh tử nhưng có lẽ họ sẽ rất đau lòng.

Câu chuyện đó đã làm lay động người dân mọi miền Tổ quốc. Họ cùng gửi những "liều thuốc" tinh thần mong các bác sĩ vượt qua được nỗi đau.

"Hãy an tâm các bác sĩ vì mẹ đã rất tự hào về các bạn. Hãy vững tâm để mẹ ra đi yên lòng"; "Chia sẻ nỗi đau quá lớn này, nỗi buồn không của riêng ai. Yêu thương và lời cảm ơn không bao giờ là đủ cho những mất mát này, cố lên những thiên thần áo trắng"...

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Đằng sau câu chuyện bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới "vừa khám, vừa khóc"

Thảo ANh |

"Các bạn đã bao giờ nhìn thấy 1 bác sĩ vừa khóc vừa khám cho bệnh nhân chưa?" - câu hỏi cảm thán đầy bất lực của nữ bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khiến nhiều người nghẹn lại.

Bất chấp quy định, nhiều nhà thuốc thờ ơ việc lập danh sách người ho sốt

Thảo Anh - Ngọc Lê |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành công điện yêu cầu các phòng khám tư nhân, nhà thuốc trên địa bàn thành phố khi phát hiện người dân có biểu hiện ho sốt, khó thở… phải lập danh sách và thông báo ngay với trạm y tế trên địa bàn. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, không ít nhà thuốc vẫn chủ quan lơ là với công tác hướng dẫn người dân khai báo y tế, lập danh sách người ho sốt.

Hội chẩn điều trị 4 ca bệnh COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 4 ca mắc COVID-19 có nặng, nhiều bệnh lý nền đi kèm. Ngày 10.5, các chuyên gia đầu ngành hội chẩn để bàn phương án điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đằng sau câu chuyện bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới "vừa khám, vừa khóc"

Thảo ANh |

"Các bạn đã bao giờ nhìn thấy 1 bác sĩ vừa khóc vừa khám cho bệnh nhân chưa?" - câu hỏi cảm thán đầy bất lực của nữ bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khiến nhiều người nghẹn lại.

Bất chấp quy định, nhiều nhà thuốc thờ ơ việc lập danh sách người ho sốt

Thảo Anh - Ngọc Lê |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành công điện yêu cầu các phòng khám tư nhân, nhà thuốc trên địa bàn thành phố khi phát hiện người dân có biểu hiện ho sốt, khó thở… phải lập danh sách và thông báo ngay với trạm y tế trên địa bàn. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, không ít nhà thuốc vẫn chủ quan lơ là với công tác hướng dẫn người dân khai báo y tế, lập danh sách người ho sốt.

Hội chẩn điều trị 4 ca bệnh COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 4 ca mắc COVID-19 có nặng, nhiều bệnh lý nền đi kèm. Ngày 10.5, các chuyên gia đầu ngành hội chẩn để bàn phương án điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân.