Kỳ diệu ca mổ cứu sống cháu bé bị cây nứa đâm xuyên người

Huyên Nguyễn |

Em Dương Văn Tài (13 tuổi, người dân tộc Mông ở Na Rì, Bắc Kạn) vừa “từ cõi chết trở về” sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa T.Ư Thái Nguyên cứu sống, phẫu thuật rút cây nứa đâm xuyên người.
Gần 3 giờ đồng hồ trên không trung

 

Sáng 24.5, em Dương Văn Tài vào rừng chăn trâu. Trong lúc trâu ăn cỏ, Tài trèo lên cây hái quả. Do sơ ý, Tài tuột tay rơi xuống. Những đám nứa sắc nhọn ở bên dưới đã cứa và đâm xuyên thân thể em. Quá trưa, không thấy Tài về ăn cơm, Dương Thị Lý - chị gái của Tài - vội vào rừng đi tìm. Tìm mãi, Lý mới phát hiện em mình đang bị treo lơ lửng trên cây nứa ở giữa lưng chừng đồi phía dưới, máu nhuộm đỏ thân nứa.

Lý rút điện thoại gọi cho bố là anh Dương Thanh Bình. Do đang đi làm ở xa nên anh Bình cố trấn tĩnh con rồi bảo Lý gọi điện thoại ngay cho các bác, các anh trong làng đến cứu Tài về.

“Lúc đó, sao thời gian trôi chậm thế. Tôi chỉ cầu mong mọi người chạy đến thật nhanh. Thương em lắm mà mình tôi lực bất tòng tâm chỉ biết ngồi đó mà khóc”, Lý kể lại.

Sau 20 phút, những người trong làng chạy đến, người cầm dây, người mang võng, người mang chăn… Do Tài bị mắc ở trên cao, giữa những khóm nứa, nên mọi người bàn nhau phải tiến hành ứng cứu một cách nhanh chóng và thận trọng nhằm giữ mạng sống cho em.

Sau khi bàn phương án giải cứu, những thanh niên to khỏe thoăn thoắt chạy xuống triền đồi, trèo lên cây và tiếp cận Tài. Các anh đã dùng chăn quấn quanh người Tài để giữ nhiệt cho em. Cây nứa đâm xuyên người Tài cũng được cột dây để níu lại. Những người khác bắt đầu chặt hạ cây nứa để đưa em xuống đất. Sau tất cả những cố gắng, Tài được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cách đó 40km.

Người từ cõi chết trở về

Do mất máu và thời gian bị treo trên cây quá lâu, nên khi vào bệnh viện, Tài đã rất yếu. Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, tiêm kháng sinh, truyền dịch giảm đau và chuyển Tài xuống Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên vào lúc 20h30 cùng ngày.

Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên cho biết, khi nhập viện, Tài bị cây nứa có đường kính trên 3cm đâm xuyên từ phía bụng trái qua lồng ngực phải tới lá lách khoảng 40cm. Bệnh nhân có biểu hiện sốc, huyết áp tụt còn 80/40, nhịp tim nhanh 120 lần/phút, khó thở, nhịp thở 33 lần/phút. Nhận định đây là một ca phức tạp, lãnh đạo bệnh viện lập tức huy động đội ngũ bác sĩ ở các khoa chuyên môn tiến hành hội chẩn, chụp X-quang, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và tổ chức ca phẫu thuật vào lúc 22h.

Bác sĩ - tiến sĩ Lô Quang Nhật - Trưởng khoa Ngoại tim mạch lồng ngực - Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên - cho biết: Cây nứa không làm tổn thương tim và các mạch máu lớn, nhưng do có những cạnh sắc và nhiều ngạnh nhỏ nên việc phẫu thuật gặp không ít khó khăn. Sau 1 tiếng 30 phút, ca phẫu thuật bằng phương pháp nội soi đã được kíp mổ thực hiện thành công. Bác sĩ Nhật cùng kíp mổ rất vui mừng vì đã cứu sống được cháu bé.

Bác sĩ cho biết: “Với hơn 10 năm công tác trong nghề nhưng trường hợp cháu bé bị cây nứa đâm nguy hiểm như thế này là chuyện rất hy hữu mà tôi gặp phải. Rất may là cháu đã qua khỏi”.

Sau hơn nửa tháng điều trị, hiện sức khỏe của Tài tiến triển tốt, có thể nói chuyện, đi lại được. Trong bộ quần áo bụi bặm, ánh mắt ngấn nước, anh Bình xúc động chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đều là người dân tộc, từ vùng sâu, vùng xa tới nên tất cả đều trông cậy vào các bác sĩ. Nhà nghèo, quanh năm sống nhờ ít nương rẫy, đến ăn còn chẳng đủ, bây giờ cháu lại bị vậy nữa. May mắn cho gia đình chúng tôi là cháu đã qua khỏi. Những ngày hai vợ chồng chúng tôi xuống trông nom cháu cũng nhận được tiền giúp đỡ từ bệnh viện, các tổ chức xã hội chứ không thì cũng khó có thể lo cho cháu. Quả thật, chúng tôi chỉ biết cảm ơn bệnh viện và mọi người rất nhiều thôi”.

Cuộc giải cứu nghẹt thở giúp cháu bé thoát khỏi mũi nhọn của cây “tử thần” là một trong những thành công mới nhất của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên trong lĩnh vực cấp cứu, phẫu thuật các chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.