"Đoàn quân" chi viện cho tâm dịch Bắc Giang: Đã đến sẽ ở lại đến cùng

Vân Trang |

Mặc đồ bảo hộ kín mít, lấy mẫu xét nghiệm liên tục trong nhiều giờ dưới cái nắng trên 35 độ, ngất xỉu vì kiệt sức... cũng không làm mất ý chí, tinh thần cống hiến của thầy trò Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương khi đến chi viện tại tâm dịch Bắc Giang.

Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết F0

Cô Hoàng Thị Hằng - giảng viên Khoa Xét nghiệm, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ngay khi nhận được tin báo đã tình nguyện đăng ký cùng 212 sinh viên lên đường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang.

Các nhân viên y tế tại tâm dịch Bắc Giang đang lấy mẫu, xét nghiệm. Ảnh: NVCC

Liên tiếp nhiều ngày qua, đoàn sinh viên gồm 3 thầy cô và 212 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã làm việc cật lực, không quản khó khăn với tinh thần tăng tốc xét nghiệm để phát hiện các ca nhiễm mới, giúp truy vết, khoanh vùng, cách ly và ngăn chặn triệt để dịch bệnh COVID-19.

Các nhân viên y tế tại tâm dịch Bắc Giang đang lấy mẫu, xét nghiệm. Ảnh: NVCC

Mỗi ngày, đoàn được giao lấy 20.000 mẫu, chia thành 2 ca sáng và chiều. Có những hôm, cả đoàn được giao tới 20.000 mẫu chỉ trong vòng một buổi sáng. Như vậy, thầy trò phải tập trung từ 12h đêm, sửa soạn đồ đạc đến 2h sáng, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi 5h tỉnh giấc để tiếp tục công việc.

Số lượng mẫu xét nghiệm đến hơn 20.000 mẫu mỗi ngày. Ảnh: NVCC
Các nhân viên y tế tại tâm dịch Bắc Giang đang lấy mẫu, xét nghiệm. Ảnh: NVCC
Các nhân viên y tế tại tâm dịch Bắc Giang đang lấy mẫu, xét nghiệm. Ảnh: NVCC
Các y bác sỹ, nhân viên y tế, học sinh chia ca lấy mẫu và làm việc xuyên đêm. Ảnh: NVCC
Các y bác sỹ, nhân viên y tế, học sinh chia ca lấy mẫu và làm việc xuyên đêm. Ảnh: NVCC

Các y bác sỹ, nhân viên y tế, học sinh chia ca lấy mẫu và làm việc xuyên đêm. Ảnh: NVCC

"Trước đây cả đoàn vẫn số lượng mẫu như vậy, chúng tôi lấy mẫu rất tốt và hiệu quả. Nhưng, thời điểm này quá nóng, các bạn mất sức rất nhiều. Tôi thực sự không biết vì sao mình có thể vượt qua được. Có những hôm, tôi chỉ được nghỉ được 2-3 tiếng, nhưng cứ tỉnh dậy là lại có thể chiến đấu được tiếp" - cô Hằng chia sẻ.

Liên tục ngất xỉu vì kiệt sức

"Có những thời điểm mồ hôi chảy vào mắt, không mở mắt ra được vì xót. Rồi những ngày lấy mẫu mệt quá, cô trò có thể ngồi ngủ gật bất cứ lúc nào, cứ chỗ nào dựa được là ngủ" - cô Hằng nhớ lại khoảnh khắc khó khăn trong những ngày vừa qua.

Sinh viên tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục công việc. Ảnh: NVCC
Cô Hằng tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục công việc. Ảnh: NVCC

Nắng nóng trên 35 độ, mặc bộ đồ bảo hộ kín, làm việc với tinh thần tập trung cao độ, liên tục trong nhiều giờ khiến thầy cô và một số bạn sinh viên ngất xỉu ngay tại điểm lấy mẫu vì kiệt sức.

Tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục công việc. Ảnh: NVCC

"Chiều nay, em nhận được tin báo cô và một số bạn ngất tại điểm lấy mẫu. Thầy cô đã liên hệ với bên trung tâm y tế, có xe cấp cứu đưa cô và các bạn về đây trước, nhanh hơn để cấp cứu kịp thời" - Hải An - sinh viên trong đoàn tình nguyện cho biết.

Vượt lên khó khăn, quyết tâm ở lại chống dịch đến cùng

Khó khăn, vất vả, thậm chí ngất xỉu vì kiệt sức cũng không cản được tinh thần, ý chí quyết tâm ở lại, chung sức lực đẩy lùi dịch bệnh của thầy trò Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Không chỉ là nỗi vất vả, với thầy cô, còn là sự xót thương con nhỏ.

"Tôi có tận 3 con nhỏ, bạn bé chỉ mới hơn 2 tuổi. Nhiều khi điện cho con, con khóc bảo "mẹ ơi mẹ về đi", những lúc đó, tôi chỉ muốn bỏ tất cả và về luôn. Nhưng nghĩ lại, nếu bỏ về thì không thể nào quay lại nữa nên lại cố gắng gạt nỗi nhớ gia đình và tiếp tục công việc" - cô Hằng tâm sự.

Thể hiện ý chí quyết tâm, tình nguyện tham gia hỗ trợ "điểm nóng" Bắc Giang ngay thời điểm này, Hải An khẳng định: "Tất cả chúng em đều tình nguyện ở lại. Chúng em vẫn đang chờ diễn biến tiếp theo của dịch. Khi nào có thông báo về sẽ về sau. Chúng em sẽ quyết tâm ở đây chống dịch đến cùng".

Khó khăn, mệt nhọc là thế, nhưng không thể cản trở tinh thần thầy cô, sinh viên và các y bác sỹ ở tuyến đầu chống dịch. Họ sẽ không vì thế mà bỏ cuộc vì sức trẻ là để cống hiến cho đất nước.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cử 10 y bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp chi viện Bắc Giang

THUỲ TRANG |

Chiều 30.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định cử 10 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa hồi sức, cấp cứu để chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.

8 tiếng "rượt đuổi" COVID-19 ở tâm dịch Bắc Giang của sinh viên trường y

Thiều Trang |

23 tuổi - độ tuổi đầy nhiệt huyết của sức trẻ đã giúp Nguyễn Hương Giang - nữ sinh ngành Y đa khoa, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương can trường tiến vào tâm dịch Bắc Giang. Giang cùng 200 sinh viên và 3 giảng viên của trường đã dành trọn sức lực cho công cuộc "rượt đuổi" virus SARS-CoV-2 trong suốt 10 ngày qua.

Trường học thời dịch COVID-19: Mồ hôi đẫm lưng áo của sinh viên trường y

Thiều Trang |

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí kiên cường của sinh viên ngành y, Nguyễn Hương Giang cùng nhiều sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã không ngần ngại lên đường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng cử 10 y bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp chi viện Bắc Giang

THUỲ TRANG |

Chiều 30.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định cử 10 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa hồi sức, cấp cứu để chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.

8 tiếng "rượt đuổi" COVID-19 ở tâm dịch Bắc Giang của sinh viên trường y

Thiều Trang |

23 tuổi - độ tuổi đầy nhiệt huyết của sức trẻ đã giúp Nguyễn Hương Giang - nữ sinh ngành Y đa khoa, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương can trường tiến vào tâm dịch Bắc Giang. Giang cùng 200 sinh viên và 3 giảng viên của trường đã dành trọn sức lực cho công cuộc "rượt đuổi" virus SARS-CoV-2 trong suốt 10 ngày qua.

Trường học thời dịch COVID-19: Mồ hôi đẫm lưng áo của sinh viên trường y

Thiều Trang |

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí kiên cường của sinh viên ngành y, Nguyễn Hương Giang cùng nhiều sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã không ngần ngại lên đường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang.