"Dắt lưng" hơn 2 triệu đồng, đưa con lên Hà Nội xét nghiệm sán lợn

Thảo Anh - TAN |

4h sáng, nhiều phụ huynh đã "dắt lưng" hơn 2 triệu đồng, tất tả đội mưa từ Bắc Ninh lên Hà Nội đưa con đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương xét nghiệm sán lợn. 

Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, trong hai ngày 15 và 16.3, có hơn 1.500 cháu bé độ tuổi mầm non ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến bệnh viện xét nghiệm.

Các bác sĩ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sán lợn.
Các bác sĩ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sán lợn.

Còn tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Hợp cho biết, sáng nay (17.3), có thêm 150 bé được gia đình đưa đến tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sán lợn. Tính từ ngày 15.3 đến nay, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận khoảng 850 cháu.

Phụ huynh bồn chồn, lo lắng cho sức khoẻ của con.
Phụ huynh bồn chồn, lo lắng cho sức khoẻ của con.

Thông tin mới nhất, tính đến sáng nay (17.3), trong số hàng nghìn trẻ từ Bắc Ninh đến xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, đã có 124 trẻ bị nhiễm sán lợn.

Đầu giờ sáng nay, phòng lấy mẫu xét nghiệm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã "giảm nhiệt" so với hôm qua, song vẫn ken kín chỗ. Phụ huynh ngồi chờ gọi tên lo lắng, bồn chồn, trẻ em  phải lấy máu khóc ngằn ngặt.

 
Nhiều bậc phụ huynh lặn lội đội mưa từ 4h sáng.

Anh Công Thức (ngụ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ, gia đình anh rất lo lắng cho con và bức xúc vì không có một động thái động viên hay khuyến cáo gì từ phía nhà trường mà chỉ dừng lại ở việc ngừng cung cấp suất ăn bán trú.

"Giờ nguyện vọng lớn nhất của gia đình tôi là cháu khoẻ mạnh. Dù có thông tin sẽ có bác sĩ về tận Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm, nhưng quá sốt ruột nên gia đình tôi không thể chờ đợi mà đưa cháu lên Hà Nội luôn.

 
Phụ huynh nghẹn lời khi chia sẻ về vụ việc hàng loạt trẻ nhiễm sán lợn.

Hôm nay, cả nhà dậy từ 4h sáng, tiền đi lại hết 600 nghìn đồng và tiền khám cho cháu 1 triệu 600 nghìn. Tiền không có thì vay! Quan trọng là cần làm rõ trách nhiệm để "chặt đứt đuôi" mầm bệnh" - anh Thức thở dài.

Chị Trần Thị Phương (ngụ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) lộ rẽ vẻ thất vọng: "Bố mẹ mang con cái đến trường toàn tâm toàn ý tin tưởng nhà trường nhưng giờ sự việc trường Thanh Khương vỡ lở.

Chúng tôi như ngồi trên đống lửa, vì công ty cung cấp thực phẩm cho mầm non Thanh Khương còn cung cấp cho 19 trường khác . Sự vào cuộc chưa thật rốt ráo, chúng tôi không thấy động thái hay lời khuyên nào từ phía nhà trường hay phòng giáo dục, xót con quá thì mang đi ngay thôi".

Cùng chung tâm trạng lo lắng đó, anh Nguyễn Thắng Nghi (ngụ xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cũng tất tả đội mưa từ 5h sáng đưa con lên Hà Nội.

Anh Thắng Nghi bồn chồn: "Cháu nhà tôi cũng có biểu hiện ho, sốt nên gia đình rất bất an. Mới mấy tuổi đầu ngây thơ, các cháu không hay biết gì cả.

Dù gia đình có khó khăn, tôi cũng quyết mang cháu đi khám ngay, sáng nay dắt lưng mấy triệu, đã lo chi phí hết hơn 2 triệu, giờ hai bố con cũng đủ tiền ăn trưa rồi về. Cháu khám hết 1 triệu rưỡi và bố con đi lại hết 700 nghìn đồng. Chúng tôi mong muốn sớm xác định nguyên nhân để đền bù cho các cháu những tổn thương sức khoẻ, tinh thần".

Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Hợp (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương) cho biết, việc nhiễm ký sinh trùng còn có thể do nhiều nguồn khác từ môi trường sống, thực phẩm, nguồn nước, vệ sinh cá nhân, đồ chơi của trẻ con. Vì thế, việc xác định chính xác nguyên nhân trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh phải chờ cơ quan chức năng. Bệnh viện chưa thể kết luận.

Thảo Anh - TAN
TIN LIÊN QUAN

Số trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao bất thường

Đặng Chung |

Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, trong hai ngày 15 và 16.3, có hơn 1.500 cháu bé độ tuổi mầm non ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến bệnh viện xét nghiệm. Tính đến sáng 17.3, đã có 81 trẻ dương tính với sán lợn.

Vụ trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Phụ huynh không chờ đợi lời hứa suông

HÀ PHƯƠNG |

Liên quan đến vụ trường học sử dụng thịt lợn nghi nhiễm sán, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành đã hứa sẽ đưa các học sinh trường Mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đi kiểm tra sức khoẻ. Nhưng hầu hết phụ huynh đều không thể chờ đợi lời hứa này. Họ đã nhanh chóng đưa con mình đi khám và phát hiện hàng loạt trẻ dương tính với sán lợn.

Trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Để thực phẩm bẩn vào trường học là tội ác

Đặng Chung |

Bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – gọi những người cung cấp thực phẩm bẩn và những người để thực phẩm bẩn tràn vào trường học là “kẻ bất lương”. Việc vô cảm, thờ ơ với sức khỏe của trẻ là tội ác.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Số trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao bất thường

Đặng Chung |

Theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, trong hai ngày 15 và 16.3, có hơn 1.500 cháu bé độ tuổi mầm non ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến bệnh viện xét nghiệm. Tính đến sáng 17.3, đã có 81 trẻ dương tính với sán lợn.

Vụ trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Phụ huynh không chờ đợi lời hứa suông

HÀ PHƯƠNG |

Liên quan đến vụ trường học sử dụng thịt lợn nghi nhiễm sán, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành đã hứa sẽ đưa các học sinh trường Mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đi kiểm tra sức khoẻ. Nhưng hầu hết phụ huynh đều không thể chờ đợi lời hứa này. Họ đã nhanh chóng đưa con mình đi khám và phát hiện hàng loạt trẻ dương tính với sán lợn.

Trẻ mầm non nhiễm sán lợn: Để thực phẩm bẩn vào trường học là tội ác

Đặng Chung |

Bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em – gọi những người cung cấp thực phẩm bẩn và những người để thực phẩm bẩn tràn vào trường học là “kẻ bất lương”. Việc vô cảm, thờ ơ với sức khỏe của trẻ là tội ác.