Chuyện bước qua cửa tử của những bệnh nhân COVID-19 nặng

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đi qua những phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng - nơi các bác sĩ đang dốc sức chiến đấu giành giật lại sự sống cho từng ca bệnh, sẽ đến phòng hồi sức. Tại đây, khi được cai máy thở, bệnh nhân sẽ tập các bài vật lý trị liệu để nâng cao khả năng phục hồi.

Chuyện bước qua cửa tử của những bệnh nhân COVID-19 nặng.

Với hơn 30.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, Hà Nội đang bước vào đỉnh dịch. Giữa lằn ranh sinh tử nơi “thành trì” cuối cùng điều trị COVID-19, các y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang ngày đêm dốc cạn tâm lực để giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân COVID-19 nặng.

Và rồi, nhờ sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch phải thở máy, hiện đã cai máy và bắt đầu tập các bài vật lý trị liệu để nâng cao khả năng phục hồi.

May mắn bước qua cửa tử, bà Giang Hư (74 tuổi, Hải Dương) hiện đã ổn định tâm lý và thở được bình thường. Bệnh nhân đã trải qua một hành trình dài để giành lại hơi thở và sự sống. Đặc biệt, bệnh nhân luôn dặn mình lạc quan, luôn nghĩ mình sẽ khỏi bệnh và chiến thắng được căn bệnh này cũng nhờ sự thích nghi tốt khi luyện các bài tập vận động tại bệnh viện.

"Tôi nhập viện trong tình trạng mất ý thức, thậm chí tôi không nhớ rõ mình đã trải qua những gì. Đến lúc tỉnh lại, tôi đã cố gắng bình tĩnh, nghe theo hướng dẫn của các y bác sĩ tập thở, vận động nhẹ nhàng và lạc quan để chiến thắng dịch bệnh" - bà Giang Hư chia sẻ.

 
Bà Giang Hư (74 tuổi, Hải Dương) hiện đã ổn định tâm lý và thở được bình thường.

Dần hồi phục sức khỏe sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bà Hoàng Thị Sơn (58 tuổi, Phú Thọ) khẳng định, việc tập các bài vật lý trị liệu kết hợp với ăn uống điều độ và sinh hoạt đúng giờ giấc mang lại hiệu quả rất tốt.

"Tôi tập thở, tập thể dục hằng ngày theo sự chỉ dẫn của các y bác sĩ. Hiện tôi đã thở bình thường, có thể đi lại, tự sinh hoạt cá nhân và giúp đỡ các bệnh nhân xung quanh. Hiện tại, tôi chỉ mong nhanh khỏi bệnh để trở về nhà" - bà Sơn chia sẻ.

Là điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, công việc chính của chị Ngọc Diệp là chăm sóc, tiêm truyền thuốc, theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng của bệnh nhân để báo lại bác sĩ. Theo điều dưỡng Diệp, điều kiện cần để bệnh nhân chóng khỏi bệnh và xuất viện là tự giác tập thở, kết hợp với chế độ dinh dưỡng để cơ thể nhanh hồi phục.

 
Chị Ngọc Diệp -  điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

"Tình trạng bệnh nhân chuyển vào đây thường khá nặng, phải thở oxy liều cao. Vì vậy, nếu bệnh nhân hợp tác, nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ sẽ sớm giảm được oxy và cắt oxy, từ đó nhanh chóng được ra viện" - điều dưỡng Diệp chia sẻ.

Thiều Trang - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh quá trình "hồi sinh" tại khoa cấp cứu bệnh nhân COVID-19 nặng

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Trung bình số ca mắc COVID-19 mới ở nước ta 7 ngày qua là hơn 134.000 ca/ngày. Số lượng ca tăng không phanh, nhất ở Hà Nội đã khiến khoa cấp cứu bệnh nhân COVID-19 dường như không có khái niệm về thời gian. Tất cả bác sĩ phải lao vào guồng quay công việc 24/7 đầy khắc nghiệt.

Lằn ranh sinh tử nơi tuyến cuối điều trị COVID-19

Thiều Trang |

Với hơn 30.000 người mắc COVID-19 mỗi ngày, Hà Nội đang bước vào đỉnh dịch. Giữa lằn ranh sinh tử nơi “thành trì” cuối cùng điều trị COVID-19, các y, bác sĩ đang ngày đêm dốc tâm lực, chấp nhận hy sinh hạnh phúc của riêng mình để giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân COVID-19.

Những ngày không nghỉ nơi "thành trì" cuối cùng điều trị bệnh nhân COVID-19

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng nhanh, nhu cầu cấp cứu và nhập viện đổ về khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày thêm dồn dập. Áp lực công việc, nhiều bác sĩ đã "đóng quân" tại đơn vị nhiều tháng nay chưa được về nhà.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cận cảnh quá trình "hồi sinh" tại khoa cấp cứu bệnh nhân COVID-19 nặng

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Trung bình số ca mắc COVID-19 mới ở nước ta 7 ngày qua là hơn 134.000 ca/ngày. Số lượng ca tăng không phanh, nhất ở Hà Nội đã khiến khoa cấp cứu bệnh nhân COVID-19 dường như không có khái niệm về thời gian. Tất cả bác sĩ phải lao vào guồng quay công việc 24/7 đầy khắc nghiệt.

Lằn ranh sinh tử nơi tuyến cuối điều trị COVID-19

Thiều Trang |

Với hơn 30.000 người mắc COVID-19 mỗi ngày, Hà Nội đang bước vào đỉnh dịch. Giữa lằn ranh sinh tử nơi “thành trì” cuối cùng điều trị COVID-19, các y, bác sĩ đang ngày đêm dốc tâm lực, chấp nhận hy sinh hạnh phúc của riêng mình để giành giật từng hơi thở cho bệnh nhân COVID-19.

Những ngày không nghỉ nơi "thành trì" cuối cùng điều trị bệnh nhân COVID-19

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng nhanh, nhu cầu cấp cứu và nhập viện đổ về khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày thêm dồn dập. Áp lực công việc, nhiều bác sĩ đã "đóng quân" tại đơn vị nhiều tháng nay chưa được về nhà.