Cái kết đẹp cho cặp vợ chồng hiếm muộn sau 7 cái Tết khát tiếng trẻ

Nguyễn Hà - Thảo Anh - Tan |

Người phụ nữ nào trong lần đầu tiên làm mẹ, ắt hẳn đều sẽ mang trong mình cảm giác vui mừng, hạnh phúc. Nhưng với những người kết hôn sau nhiều năm không có con thì cảm xúc lần đầu làm mẹ có lẽ khó diễn tả hơn.

Những ngày cuối năm, chúng tôi gặp chị Phạm Thị Q (Nghệ An) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Chị Q đang mang thai đôi ở tháng thứ 3, và hôm nay là ngày chị đến siêu âm định kỳ.

“Khi siêu âm nhìn thấy con cựa quậy cảm giác vô cùng hạnh phúc, không có niềm vui nào lớn hơn khi tôi được ngắm nhìn con mình”. Người phụ nữ nào trong lần đầu tiên làm mẹ, ắt hẳn đều sẽ có cảm xúc đó, nhưng với một người kết hôn sau nhiều năm không có con như chị Q, thì cảm xúc này có lẽ khó diễn tả hơn.

7 cái Tết không tiếng trẻ thơ của cặp vợ chồng trẻ

Mối tình đẹp của vợ chồng chị Phạm Thị Q bắt đầu bằng những rung động đầu đời khi hai người còn ngồi trên ghế phổ thông. Nhưng do tính chất công việc, hai người đành xa nhau 6 năm, khi trở về với cái duyên trời định, chị Q kết hôn với người yêu xây đắp nên một gia đình sau nhiều năm xa cách. Ước mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” tưởng rằng từ đây sẽ thành hiện thực, thế nhưng những vấn đề về mặt sinh sản đã khiến ngôi nhà ấy vắng bóng trẻ thơ suốt 7 năm trời.

“Tháng 6.2013, chúng tôi lấy nhau được mấy tháng thấy không có con nên đi khám thì mới phát hiện ra rằng chồng tôi không có tinh trùng” – chị Q chia sẻ trong rưng rưng nước mắt.

“Lúc đó nghĩ thương chồng, thương gia đình nhà nội nên tôi cũng không muốn nói với ai, không muốn tâm sự với ai cả, chỉ về nói với bà nội. Bà nội cũng động viên chia sẻ, số phận đã thế rồi các con cố gắng điều trị, điều trị cho đến khi nào không còn chút hy vọng nữa thì gia đình sẽ tính đến trường hợp khác”.

Và sau đó là chuỗi ngày đằng đẵng tìm cách chữa trị trong muôn vàn nỗi buồn lo. Nghe thấy nơi nào có thể chữa, chỗ nào bày cách làm hay là vợ chồng chị Q lại cất công tìm đến. Thế nhưng sau 2 năm đầu chạy chữa thấy không có kết quả, năm 2015, vợ chồng chị Qua tìm đến Bệnh viện 103 để kiểm tra lần nữa với tia hi vọng mong manh về một cơ hội có thể mang thai. Thế nhưng câu trả lời vẫn như hàng ngàn mũi tên xé nát tâm can đôi vợ chồng trẻ: Chồng chị Q không có tinh trùng.

Những nỗi buồn hằn sâu vào lòng chị Q, 7 cái Tết sau khi lập gia đình không có tiếng trẻ thơ. “Những cái Tết đó thấy bạn bè, người thân có con cái, mọi người mua sắm chuẩn bị đồ Tết cho con mà chúng tôi thấy rất buồn. Cả năm hai vợ chồng bươn chải làm việc có lúc cũng cho qua đi nhưng khi Tết đến mọi người sum vầy với nhau chỉ đơn côi hai vợ chồng, buồn lắm nên tôi không mong đến Tết, sợ Tết. Tôi chỉ mong có con, không mong Tết” – chị Q tâm sự.

Không chỉ phải trải qua nhiều năm trong sự mong mỏi có đứa con, vợ chồng chị Q còn phải đối mặt với không ít lời dèm pha, càng làm hằn sâu thêm nỗi buồn của đôi vợ chồng không may mắn.

Cái kết viên mãn

Thời gian trôi qua, gia đình bên chồng của chị Q cũng nhiều lần ngỏ ý rằng có thể để chị Q ra đi để lập gia đình mới, thế nhưng tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm gắn bó không cho phép lương tâm chị Q làm điều đó. Sau khi suy đi tính lại, năm 2007, vợ chồng chị Q quyết định xin tinh trùng. Quyết định này may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình, cái thai này dù không phải con ruột của chồng chị Q, nhưng chồng chị rất vui mừng, cảm giác hồi hộp và chờ đợi y như con ruột của mình. Tình cảm thiêng liêng đó đã xóa nhòa đi 7 năm đau khổ, để giờ đây và mãi về sau sẽ chỉ còn là niềm hạnh phúc vô biên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chị Q đợi 2 tuần để nhận kết quả. 14 ngày đó tựa như dài hơn 14 năm, thâm tâm vợ chồng chị chỉ mong mỏi, hi vọng con sẽ về với bố mẹ sau 7 năm chờ đợi. Và niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi chị Q biết tin mình mang thai đôi.

“Hiện tại tôi đã mang thai được 11 tuần. Khi có thai cảm xúc thực sự không thể tả nổi, rất vui mừng, nhất là chồng tôi, mặc dù không phải con của chồng nhưng chồng rất vui. Chỉ mong con được khỏe mạnh như bao nhiêu đứa trẻ khác. Khi siêu âm nhìn thấy con cựa quậy cảm giác vô cùng hạnh phúc, không có niềm vui nào lớn hơn khi được nhìn thấy con mình cựa quậy.

Tết năm sau có lẽ sẽ là cái Tết hạnh phúc nhất, sau 7 năm chờ đợi cuối cùng chúng tôi cũng đã có con, niềm vui còn được nhân đôi nữa khi tôi sẽ sinh đôi, không có niềm hạnh phúc nào bằng, tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để tôi được gặp con và gia đình tôi có thể sum vầy".

 (Tên và quê quán nhân vật đã được thay đổi)

Nguyễn Hà - Thảo Anh - Tan
TIN LIÊN QUAN

Khám, tư vấn, siêu âm miễn phí vô sinh hiếm muộn cho nam giới

T.Linh |

Khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản ở Việt Nam đối mặt với vấn đề hiếm muộn. Ước tính trên một triệu cặp vợ chồng hiếm muộn cần khám và điều trị. 

Bệnh viện Phụ sản mang niềm vui tới các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh

PV |

Với việc chuyển giao thành công kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là kỹ thuật thụ tinh nhân tạo tới các bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (BVPSTW) đã mang niềm vui tới các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, những địa phương vốn còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận những kỹ thuật và chuyên môn y tế mới.

Thêm tin vui cho các vợ chồng hiếm muộn: Tinh trùng bất động vẫn được làm bố

Lệ Hà |

Cậu nhỏ hoàn thành nhiệm vụ nhưng chất lượng “hàng hóa” quá kém. Nguyên nhân này khiến vợ chồng chị T.T.N, 27 tuổi ở Hà Nội không được lên chức sau nhiều năm về cùng một nhà. Chỉ đến khi tới bác sĩ, hai vợ chồng mới tìm ra đáp án.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khám, tư vấn, siêu âm miễn phí vô sinh hiếm muộn cho nam giới

T.Linh |

Khoảng 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản ở Việt Nam đối mặt với vấn đề hiếm muộn. Ước tính trên một triệu cặp vợ chồng hiếm muộn cần khám và điều trị. 

Bệnh viện Phụ sản mang niềm vui tới các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh

PV |

Với việc chuyển giao thành công kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là kỹ thuật thụ tinh nhân tạo tới các bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (BVPSTW) đã mang niềm vui tới các cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, những địa phương vốn còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận những kỹ thuật và chuyên môn y tế mới.

Thêm tin vui cho các vợ chồng hiếm muộn: Tinh trùng bất động vẫn được làm bố

Lệ Hà |

Cậu nhỏ hoàn thành nhiệm vụ nhưng chất lượng “hàng hóa” quá kém. Nguyên nhân này khiến vợ chồng chị T.T.N, 27 tuổi ở Hà Nội không được lên chức sau nhiều năm về cùng một nhà. Chỉ đến khi tới bác sĩ, hai vợ chồng mới tìm ra đáp án.