Bệnh nhân cấp cứu vào A9 Bạch Mai những ngày Tết tăng gấp đôi ngày thường

Thùy Linh |

Trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, nhiều cán bộ, nhân viên y tế trên cả nước đã thay nhau đón Tết trong bệnh viện, nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là tại các đơn vị cấp cứu.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết Âm lịch Quý Mão 2023. Theo Cục Quản lý Khám Chữa bệnh- Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 26.1.2023 tức Mùng 5 Tết là 102.623 bệnh nhân.

Trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, nhiều cán bộ, nhân viên y tế trên cả nước đã thay nhau đón Tết trong bệnh viện, nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là tại các đơn vị cấp cứu.

Chiều 26.1 (Mùng 5 Tết), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, TS.BS Nguyễn Anh Tuấn- Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Cấp cứu A9 đã có kế hoạch trực cấp cứu, đảm bảo công tác khám chữa bệnh tốt nhất cho người dân.

Về chuyên môn, chúng tôi đã xây dựng các kịch bản chống quá tải, ứng phó các tình huống gia tăng bệnh nhân đột biến như tai nạn giao thông, cháy nổ, chống các diễn biến mới của COVID-19 trong trường hợp dịch tăng lên, có nhiều ca chuyển nặng thì có các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn trong dịp Tết cho người dân".

"Đối với nhân sự trực, chúng tôi sắp xếp ca sau thường trực cho ca trực trước, khi huy động thì các y bác sĩ sẽ có mặt ngay để hỗ trợ, trực 4 cấp từ lãnh đạo, chuyên môn, hậu cần đến bảo vệ"- Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 nói.

Nhận định tình hình bệnh nhân cấp cứu trong dịp Tết năm nay, TS Nguyễn Anh Tuấn cho biết mặc dù dịp Tết năm nay không có các vụ tai nạn, cháy nổ nghiêm trọng, nhưng lượng bệnh nhân cấp cứu vào Trung tâm Cấp cứu A9 vẫn tăng gấp đôi ngày thường, chủ yếu là bệnh nhân nặng.

"Trừ ngày mùng 1 Tết, mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận khoảng 300- 350 ca cấp cứu, trong đó mỗi ngày có khoảng 20 ca tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông, cấp cứu ngoại khoa. Còn lại chủ yếu là các bệnh nhân nặng, bệnh nhân hồi sức từ tuyến tỉnh chuyển lên"- TS Tuấn cho hay.

Bệnh nhân cấp cứu chủ yếu là bệnh nhân nặng. Ảnh: Thùy Linh
Bệnh nhân cấp cứu chủ yếu là bệnh nhân nặng. Ảnh: Thùy Linh

Đến hết ngày mùng 5 Tết, công tác cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn diễn ra bình thường, suôn sẻ, đảm bảo đủ nhân lực, trang thiết bị, máy móc, thuốc men. Nhân dân nghỉ Tết nhưng gần như bệnh viện đã không nghỉ Tết, lực lượng cán bộ, nhân viên y tế đã đều đặn duy trì hoạt động của bệnh viện, hoàn thành nhiệm vụ cứu chữa người bệnh.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám Chữa bệnh - Bộ Y tế, trong những ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 65.455 bệnh nhân, tăng 28,5% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022, nhập viện điều trị nội trú 29.739 bệnh nhân (chiếm 64%) tăng 36,9% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022, chuyển viện 2.589 bệnh nhân.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Những giọt nước mắt chiều cuối năm

Thùy Linh- Đức Mạnh |

30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

19 kiểm định viên quân đội hỗ trợ đăng kiểm 3 địa phương phía Nam

MINH QUÂN |

TPHCM - 19 kiểm định viên quân đội vừa được tăng cường hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, giúp tăng công suất đăng kiểm tại các địa phương này.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Những giọt nước mắt chiều cuối năm

Thùy Linh- Đức Mạnh |

30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.