Bệnh nhân 19 bịn rịn chia tay y bác sĩ sau 82 ngày điều trị, 3 lần ngừng tim

Thùy Linh |

Ngày 3.6, bệnh nhân 19 - bác của bệnh nhân mắc COVID-19 số 17 - đã chào tạm biệt các y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau 82 ngày điều trị đằng đẵng, "vượt cửa tử" thành công sau 3 lần ngừng tim, chiến thắng virus SARS-CoV-2.

Sau hơn 3 tháng xa nhà, gắn bó với bệnh viện và giường bệnh, bệnh nhân 19 đã chính thức được xuất viện ngày 3.6. Hiện tại, bà có thể tự đi lại được, nói chuyện vui vẻ, vẫy chào các bác sĩ và cho biết rất phấn khởi khi được về nhà, được đoàn tụ cùng người thân.

Bà bịn rịn chia tay các y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, những người đã điều trị, đã chiến đấu với "Thần Chết" để đưa bà trở về với cuộc sống thực tại. Họ cũng chính là những người đã hết lòng chăm sóc, an ủi, động viên bà trong những ngày tháng đằng đẵng vừa qua.

Nhiều ngày, bà mê man bất tỉnh, chỉ có các y bác sĩ mới có thể thường trực ở bên cạnh. Trong những lần "thập tử nhất sinh", 3 lần bà ngừng tim, đã xác định phải thông báo tình trạng cho người nhà để chuẩn bị tâm lý, nhưng các bác sĩ vẫn kiên trì, thay nhau đã ép tim đến bơ phờ để cứu sống bà. Đó là những kỉ niệm không thể nào quên được.

Rời Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bà lên thẳng máy bay để trở về nhà ở TP. Hồ Chí Minh. Trong những ngày tiếp theo, bệnh nhân 19 sẽ tiếp tục đến Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi sức khỏe tim mạch.

Bà bịn rịn chia tay những người đã quên ăn, quên ngủ để cứu sống, chăm sóc mình suốt 82 ngày vừa qua. Ảnh: BVCC
Bà bịn rịn chia tay những người đã quên ăn, quên ngủ để cứu sống, chăm sóc mình suốt 82 ngày vừa qua. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân số 19 lây nhiễm COVID-19 từ cô cháu gái là bệnh nhân số 17. Bà nhập viện ngày 6.3 với triệu chứng ban đầu không đáng ngại nhưng sau đó diễn biến nặng rất nhanh, rơi vào tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân phải phải lọc máu nhân tạo, chạy ECMO (tim phổi nhân tạo).

Trong suốt 82 ngày điều trị, bệnh nhân 19 đã trải qua 3 lần ngừng tim, tưởng chừng không qua khỏi, tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc".

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn ngành y tế, tập thể thầy thuốc, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân 19 đã "vượt cửa tử" ngoạn mục.

Ngày 27.5, sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe hồi phục, tỉnh táo, bệnh nhân 19 đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, sau 7 ngày được chăm sóc nâng cao thể trạng, bệnh nhân đã đủ sức khỏe để về nhà.

Bệnh nhân 19 là người nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tính đến thời điểm này. Bà cũng là bệnh nhân COVID-19 có thời gian điều trị dài ngày nhất ở nước ta. Việc chữa khỏi cho bệnh nhân 19 là một kỳ tích mới của Việt Nam, trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Bệnh nhân 19 được chữa khỏi là một kỳ tích của Việt Nam trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân 19 được chữa khỏi là một kỳ tích của Việt Nam trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân 19 được chữa khỏi là một kỳ tích của Việt Nam trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: BVCC
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

48 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng sớm 3.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là 48 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày mai, bác của bệnh nhân 17 mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết dự kiến sáng mai (27.5), sẽ có 3 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện này được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 ca nặng là bệnh nhân 19- bác của bệnh nhân 17.

Bệnh nhân 19 mắc COVID-19 từng 3 lần ngưng tim đã phục hồi tốt

Lệ Hà |

Dù đã 3 lần ngưng tim, nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng đến nay, bệnh nhân COVID-19 số 19 (BN19) đã hồi sinh kỳ diệu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

48 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng sớm 3.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là 48 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày mai, bác của bệnh nhân 17 mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết dự kiến sáng mai (27.5), sẽ có 3 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện này được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 ca nặng là bệnh nhân 19- bác của bệnh nhân 17.

Bệnh nhân 19 mắc COVID-19 từng 3 lần ngưng tim đã phục hồi tốt

Lệ Hà |

Dù đã 3 lần ngưng tim, nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng đến nay, bệnh nhân COVID-19 số 19 (BN19) đã hồi sinh kỳ diệu.