Thay vì du lịch "trả thù COVID-19", tôi chọn cách đi chơi giản đơn dịp lễ!

Lê Thị Minh Vân |

Sau một khoảng thời gian dài “cuồng chân” vì dịch bệnh COVID-19, nhu cầu mong muốn được đi chơi, khám phá và tận hưởng cảm giác dịch chuyển đến một nơi xa của người dân lại tăng lên.

Tuy nhiên, thay vì chạy theo xu hướng chung của đám đông, cá nhân tôi lại hứng thú hơn với những trải nghiệm giản đơn tại thành phố hoặc các địa điểm gần trong một hoặc hai ngày, để thuận lợi di chuyển và đi về.

Chị T, một người đồng nghiệp của tôi, chia sẻ rằng: “Trong khi rất nhiều bạn bè trong văn phòng công ty đang rôm rả hỏi nhau đi đâu, chơi gì cũng như tất bật đặt vé máy bay, vé xe, đặt phòng để bắt đầu hành trình thì tôi vô cùng bình thản".

Dù là người mê đi chơi, có thể đi khắp mọi nơi vào mọi thời điểm, nhưng chị T chưa bao giờ đi du lịch vào dịp lễ. Cũng bởi, chị không muốn rơi vào tình cảnh chen chúc, xô đẩy, vất vưởng tìm nơi ăn chốn nghỉ cũng như địa điểm đi chơi.

Thay vì hao tổn thời gian và công sức cho những chuyến đi theo kiểu “trả thù”, chị T chọn cách quay về quê với bố mẹ, người thân, tận hưởng cảm giác sum họp đông đủ và ấm cúng cùng đại gia đình.

Hoặc nếu muốn thay đổi không khí, chị có thể đặt một villa nhỏ ở Sài Gòn hoặc Bình Dương để ăn uống, nghỉ dưỡng, xem phim và thư giãn với các thành viên trong gia đình.

Bản thân tôi rất đồng tình với quan điểm của chị T, khi cho rằng đi gần hoặc xa, trải nghiệm vùng đất mới hoặc quen, tất thảy đều không quan trọng bằng cách chúng ta tận hưởng kỳ nghỉ, tự tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho chính mình.

Vốn ám ảnh những chuyến đi chơi xa từ “sự cố” suýt bị lạc mất cô con gái nhỏ trong “biển người” chen nhau lên cáp treo Bà Nà vào dịp nghỉ lễ 30.4 cách đây ba năm, hai vợ chồng tôi gần như “nói không” với việc du lịch vào những ngày lễ lớn.

Cũng bởi theo tôi, du lịch nên là để bản thân có dịp tận hưởng, hòa mình vào thiên nhiên, chứ chẳng phải để chen chúc và chờ đợi.

Do đó, tôi quyết định chọn cách tận hưởng những ngày nghỉ lễ bằng cách ở lại thành phố, ra đường tận hưởng cảm giác bình yên, hoặc ghé vào một quán cà phê có nhiều cây xanh, sân chơi cho trẻ em để cả nhà quây quần trò chuyện.

Vào những ngày nghỉ tiếp theo, gia đình tôi sẽ tranh thủ tản bộ ra khu vực trung tâm đường sách Nguyễn Văn Bình, cho con gái mua một vài quyển truyện cổ tích, còn hai vợ chồng ngồi ngắm Sài Gòn thật bình yên, thông thoáng.

Và nếu có nhiều thời gian hơn, chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoại thành, để con gái đi tham quan Nông Trang Xanh ở Củ Chi, trải nghiệm cảm giác làm nông dân, học cách chăm sóc bò sữa, gà, cừu…

Đây là một trong những địa điểm con gái tôi rất yêu thích sau đợt đi dã ngoại với trường cách đây vài năm. Hi vọng vào dịp lễ lần này khi quay lại cùng ba mẹ, cô bé sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị hơn, thay vì cứ mải mê với điện thoại di động và các thiết bị công nghệ.

Những lựa chọn giản đơn như thế không những mang đến sự bình an mà còn tái tạo được nhiều năng lượng cho bản thân những người lớn như chúng tôi, sau những ngày tháng tất bật với công việc.

Và không chỉ có nông trang xanh, tại TP.HCM, chỉ nằm trong vòng 10 km đổ lại, đã có vô số chọn lựa như khu du lịch Văn Thánh (cách trung tâm 3 km), làng du lịch Tre Việt (cách trung tâm 15 km)…đều thích hợp cho những chuyến đi ngắn ngày vào dịp lễ, thay vì tất bật mỏi mệt vì di chuyển dài ngày.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, chủ đề nên đi du lịch để “trả thù Covid-19” hay quây quần ở nhà đang trở thành một cuộc tranh luận hào hứng, thu hút nhiều thành viên tham gia. Cũng bởi dịp lễ 30.4 – 1.5 năm nay được kéo dài đến tận 4 ngày, vốn là thời điểm rất phù hợp để nhiều cá nhân và gia đình lựa chọn để đi du lịch, trải nghiệm các vùng đất mới.


Lê Thị Minh Vân
TIN LIÊN QUAN

Những điều lưu ý khi du lịch Nha Trang ngày lễ 30.4

Hữu Long |

Khánh Hòa - Du lịch Nha Trang ngày lễ này là hành trình rất được mọi người mong đợi sau thời gian dài làm việc khó nhọc. Đến với Nha Trang, bạn có thể bỏ túi sổ tay một số kiến thức để có trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Du lịch Cần Thơ “bùng nổ” dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

TẠ QUANG - MAI HƯƠNG |

Cần Thơ - Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều điểm du lịch tại TP.Cần Thơ đã có rất đông khách liên hệ đặt tour, nhiều cơ sở lưu trú đã hết phòng.

Hải Phòng khai trương tuyến phố đi bộ ở khu du lịch Đồ Sơn

Nhật Mai |

Hải Phòng - Chiều 29.4 tại khu du lịch Đồ Sơn đã diễn ra lễ khai trương tuyến đường đi bộ đầu tiên thuộc khu II, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những điều lưu ý khi du lịch Nha Trang ngày lễ 30.4

Hữu Long |

Khánh Hòa - Du lịch Nha Trang ngày lễ này là hành trình rất được mọi người mong đợi sau thời gian dài làm việc khó nhọc. Đến với Nha Trang, bạn có thể bỏ túi sổ tay một số kiến thức để có trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Du lịch Cần Thơ “bùng nổ” dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

TẠ QUANG - MAI HƯƠNG |

Cần Thơ - Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều điểm du lịch tại TP.Cần Thơ đã có rất đông khách liên hệ đặt tour, nhiều cơ sở lưu trú đã hết phòng.

Hải Phòng khai trương tuyến phố đi bộ ở khu du lịch Đồ Sơn

Nhật Mai |

Hải Phòng - Chiều 29.4 tại khu du lịch Đồ Sơn đã diễn ra lễ khai trương tuyến đường đi bộ đầu tiên thuộc khu II, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.