Lạm thu đầu năm học: Vì sao nhiều phụ huynh đành im lặng?

Bạn đọc Minh Vân |

Báo Lao Động vừa nhận được bài viết của bạn đọc Minh Vân (thành phố Hồ Chí Minh) về vấn đề lạm thu đầu năm học mới thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh. Báo Lao Động đăng tải bài viết này để gửi tới bạn đọc.

Tôi có con đang theo học trường tiểu học ở quận 5. Ngay từ đầu năm, tôi đã được mời vào nhóm Zalo phụ huynh của lớp với ba người trong ban đại diện đã được chỉ định sẵn. Nhóm đã thảo luận rất sôi nổi về những khoản tiền mà phụ huynh sẽ phải nộp đầu năm như tiền lắp điều hòa, tiền điện, tiền máy chiếu, rèm cửa...

Cuối cùng, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp thống nhất số tiền phải nộp là hơn 2 triệu đồng/học sinh. Ngoài tiền giấy thi, sổ liên lạc, phù hiệu, hình chụp, nước uống, bảo hiểm, tiền học tin học, còn có các khoản tiền “thu theo đồng thuận của cha mẹ học sinh” là hội phí trường (200.000 đồng/học kỳ), hội phí lớp (200.000 đồng/học kỳ), vệ sinh phí (25.000 đồng/học kỳ) và hội khuyến học (50.000 đồng/học kỳ).

Cá nhân tôi dù hơi băn khoăn nhưng quan sát thấy hầu hết phụ huynh đều đồng ý với khoản tiền mà Ban đại diện dự định thu, nên đành im lặng. Nhiều phụ huynh có gia cảnh không mấy khá giả, rất khó khăn khi đóng số tiền khá lớn so với thu nhập của họ, nhưng vì “tâm lý số đông” cũng đành hưởng ứng. Dù vài người trong nhóm có thắc mắc một số khoản như mua sắm máy móc, trang thiết bị, đã được Bộ, Sở quy định không được phép thu, tuy nhiên do muốn con mình được học yên ổn, không khác biệt so với phần còn lại nên đại đa số phụ huynh đều đồng ý nộp tiền.

Thiết nghĩ, các kinh phí vận động cho công trình cha mẹ học sinh, xét về lý thuyết, cần được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều bậc phụ huynh vẫn hết sức tâm tư, không hài lòng, thậm chí là bức xúc vì kinh phí góp vào quỹ được ban đại diện cha mẹ học sinh chi được sử dụng vào những mục đích không cần thiết, không mang lại hiệu quả học tập cho con em mình, kể cả những khoản chi thuộc về trách nhiệm của nhà trường, không phải của phụ huynh.

Bản thân tôi nhận thấy hầu hết các khoản thu do nhà trường tự đặt ra (không nằm trong quy định) đều nhằm mục đích để mua sắm, tu bổ cơ sở vật chất, chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh giỏi... nên cũng rất đồng cảm với ban giám hiệu các trường. Cũng bởi, dù ngân sách nhà nước eo hẹp nhưng ban giám hiệu nhà trường phải thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, việc họ tiến hành xã hội hóa bằng cách “đổ đồng”, tận thu của cả những phụ huynh không thật sự khá giả hẳn sẽ gây bức xúc cho cộng đồng. Đáng lưu tâm là khi có phản ánh của phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường đều đổ lỗi “do ban đại diện cha mẹ học sinh vận động, hoàn toàn tự nguyện chứ không bắt buộc”. Dù mang danh nghĩa là không bắt buộc nhưng khi nhà trường gửi thông báo đóng tiền cho phụ huynh lại ghi cả khoản “vận động” vào thì hầu như phụ huynh nào cũng phải đóng.

Cá nhân tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta nên suy ngẫm về trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Vốn dĩ xuất phát điểm của ban đại diện cha mẹ học sinh là tốt, khi thực hiện nhiệm vụ làm cầu nối giữa gia đình nhà trường, hỗ trợ cho công tác giáo dục học sinh.

Tuy nhiên, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở nhiều trường hiện nay đang bị biến tướng. Ban phụ huynh thường kêu gọi các khoản thu, rồi hợp thức hóa bằng cách yêu cầu phụ huynh viết những bản cam kết tự nguyện, mặc kệ họ có đồng thuận hay không. Tuy nhiên, công việc thực sự của họ là đại diện cho tiếng nói phụ huynh, cũng như làm công tác phối hợp, hỗ trợ nhà trường giáo dục học sinh… thì thật sự chưa được quan tâm đúng mức.

Thiết nghĩ, nếu thấy các khoản tiền không hợp lý, thậm chí sai phạm, phụ huynh cần trao đổi ngay trong cuộc họp để nhà trường nhìn nhận và chỉnh sửa. Về phía nhà trường cũng không nên cố tình chuyển hóa những buổi họp phụ huynh vốn mang ý nghĩa trao đổi về việc giáo dục học sinh thành nơi thu tiền, phục vụ cho nhiều chính sách riêng. Tất cả những khoản thu cần được công khai trên trang web của nhà trường để các phụ huynh tham khảo, có ý kiến từ trước.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này qua email của Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn

Bạn đọc Minh Vân
TIN LIÊN QUAN

Chấn chỉnh lạm thu đầu năm học: Vỏ bọc “công trình phụ huynh”

Bạn đọc Thiên An |

Vào đầu năm học, không ít trường học lạm thu nhiều khoản không nằm trong quy định dưới danh nghĩa “tự nguyện” hoặc “xã hội hóa giáo dục”.

Phụ huynh chóng mặt với các khoản phí đầu năm học

Minh Ánh |

Mặc dù chưa bắt đầu năm học mới, nhưng chị Quyền chóng mặt với các khoản chi phí đầu năm học cho 3 đứa con.

Trẻ lớp 1 đi học: Phụ huynh lo lắng, giáo viên bận rộn rèn vào nếp

Linh Chi - Minh Hà |

Trong những ngày đầu tiên học sinh quay trở lại, các giáo viên lớp 1 cũng gặp nhiều khó khăn trong việc rèn các con theo nề nếp khi đi học. Mặc dù vậy, các cô vẫn luôn có những cách riêng để học sinh có hứng thú khi tới trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chấn chỉnh lạm thu đầu năm học: Vỏ bọc “công trình phụ huynh”

Bạn đọc Thiên An |

Vào đầu năm học, không ít trường học lạm thu nhiều khoản không nằm trong quy định dưới danh nghĩa “tự nguyện” hoặc “xã hội hóa giáo dục”.

Phụ huynh chóng mặt với các khoản phí đầu năm học

Minh Ánh |

Mặc dù chưa bắt đầu năm học mới, nhưng chị Quyền chóng mặt với các khoản chi phí đầu năm học cho 3 đứa con.

Trẻ lớp 1 đi học: Phụ huynh lo lắng, giáo viên bận rộn rèn vào nếp

Linh Chi - Minh Hà |

Trong những ngày đầu tiên học sinh quay trở lại, các giáo viên lớp 1 cũng gặp nhiều khó khăn trong việc rèn các con theo nề nếp khi đi học. Mặc dù vậy, các cô vẫn luôn có những cách riêng để học sinh có hứng thú khi tới trường.