Khủng hoảng thừa đồ ngọt sau Tết

Bạn đọc Nguyễn Văn Thanh |

Với thói quen tặng, biếu quà bằng mì chính, kẹo bánh trong dịp Tết, rất nhiều nhà sẽ “bị” rơi vào tình cảnh thừa mứa bánh kẹo, đồ ngọt… Ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho sức khoẻ, nhất là đối với trẻ em.
Ăn quá nhiều đồ ngọt, bánh kẹo không tốt cho sức khoẻ, nhất là đối với trẻ em. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Ăn quá nhiều đồ ngọt, bánh kẹo không tốt cho sức khoẻ, nhất là đối với trẻ em. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân

Sáng 26.1, gia đình tôi kết thúc kỳ nghỉ Tết ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để trở lại Hà Nội làm việc. Trong cốp xe, bên cạnh vali quần áo, gạo, rau là rất nhiều kẹo, bánh.

“Thôi con cầm lên cho các cháu ăn dần, chứ để ở nhà bố mẹ không ăn hết” – mẹ tôi… động viên khi tôi nói chỉ mang một ít vì ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ của các con.

Trước đó, tôi cũng đã được bố mẹ vợ ở huyện Đông Hưng “đóng” cho một hộp nào là bánh quy, chocolate, bánh cáy, kẹo lạc, bánh đậu xanh, thạch…

Về quê tại Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tôi thấy người dân ở đây có thói quen là mua bánh đường, mì chính, bánh kẹo để làm quà Tết. Anh em, họ hàng đến nhà chúc Tết nhau, người nào cũng sẽ mang một hộp bánh kẹo hoặc một gói đường và 1 gói mì chính.

Khi được hỏi lý do người dân ở đây hay mua bánh kẹo, đường, mì chính đi chúc Tết, mẹ tôi cho biết: “Nhiều người thấy ngại nếu đi chúc Tết mà không có quà trên tay. Mà quà đi chúc Tết không gì tiện hơn là bánh kẹo, mì chính, đường… Lý do là những thứ đồ này vừa sẵn, dễ mua, gọn nhẹ, lại để được lâu, hình thức lại bắt mắt”.

Nhiều người, như mẹ tôi, vừa là người được nhận quà biếu Tết là bánh kẹo, đường, sữa, vừa là người cũng phải đi mua khá nhiều loại mặt hàng này để đi Tết. Số tiền mua đồ Tết này lên tới hàng trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Vì vậy, một cảnh rất dễ gặp tại các nhà dân ở quê của tôi (huyện Vũ Thư) hay quê vợ tôi (huyện Đông Hưng) là bàn thờ những ngày Tết của nhiều nhà có rất nhiều loại bánh kẹo. Không loại trừ trường hợp chủ nhà sẽ lấy bánh kẹo được Tết để… đi Tết người khác, nên bánh kẹo sẽ “chạy” lòng vòng từ nhà nọ sang nhà kia.

Cứ mỗi khi Tết xong, bố mẹ tôi lại chia cho mỗi gia đình các con khá nhiều bánh kẹo để mang đi, rồi cho họ hàng, hàng xóm. Có khi do bận bịu công việc, không dùng đến, bánh kẹo hết hạn sử dụng, phải bỏ đi, rất phí phạm.

Ai cũng biết, ăn nhiều đồ ngọt rất có hại cho sức khoẻ. Với người lớn, còn có thể tự kiểm soát được việc ăn đồ ngọt, nhưng đối với trẻ em, rất khó.

Tôi nghĩ rằng, dịp Tết, đến với nhau, trò chuyện, thăm hỏi nhau, chúc nhau đã là đáng quý rồi, không nhất thiết phải mang theo quà để chúc Tết. Tốn tiền mua nhiều bánh kẹo, đồ ngọt, sau đó lại không thể dùng hết, "đau đầu" cách xử lý, liệu có nên chăng?

Bạn đọc Nguyễn Văn Thanh
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất giảm: Có 300 triệu gửi tiết kiệm, Tết năm sau nhận lãi ra sao?

Khương Duy |

Nếu có 300 triệu đồng chưa biết gửi tiết kiệm ở đâu để nhận lãi suất cao, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Người dân hối hả trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

PHẠM ĐÔNG |

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, người dân ở các tỉnh đã hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập.

Trưa mùng 5 Tết, người dân rục rịch quay trở lại Thủ đô

THUỲ DƯƠNG - MINH HÀ |

Theo ghi nhận của Lao Động, buổi sáng ngày mùng 5 Tết số lượng khách tại bến xe Mỹ Đình đã tăng so với những ngày trước nhưng không quá đông. Nhiều hành khách cho biết dù xe kín chỗ nhưng chưa xuất hiện tình trạng nhồi nhét khách, tắc đường.

Cristiano Ronaldo: Sang Châu Á không có nghĩa là bằng phẳng

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo có nhận ra việc ngay cả đến Châu Á cũng không dễ dàng với anh ở lứa tuổi này?

Sau Tết, nhiều tài xế đi từ 3 giờ sáng để chờ đăng kiểm

Minh Ánh - Hà Chi |

Xe đã quá hạn đăng kiểm 10 ngày nên cả dịp Tết vừa rồi anh Nguyễn Quyết Thắng không thể sử dụng xe. Đau đáu chờ đến ngày trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, anh Thắng lọ mọ dậy từ 3 giờ sáng để có thể xí chỗ đăng kiểm sớm.

Quỳnh Lương: Không hối tiếc vì trải qua nhiều sóng gió

Nhóm PV |

Ở tuổi 27, nữ diễn viên Quỳnh Lương đã trải qua nhiều biến cố như sinh con ở tuổi 18, ly hôn, một mình nuôi con... Mặc dù vậy diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" cho biết không cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua.

Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Lõi Trái đất đang thay đổi, loài người sẽ ra sao?

Khánh Minh |

Lõi Trái đất không dừng quay theo đúng nghĩa đen, tuy nhiên nó đang thay đổi.

Lãi suất giảm: Có 300 triệu gửi tiết kiệm, Tết năm sau nhận lãi ra sao?

Khương Duy |

Nếu có 300 triệu đồng chưa biết gửi tiết kiệm ở đâu để nhận lãi suất cao, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Người dân hối hả trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

PHẠM ĐÔNG |

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, người dân ở các tỉnh đã hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập.

Trưa mùng 5 Tết, người dân rục rịch quay trở lại Thủ đô

THUỲ DƯƠNG - MINH HÀ |

Theo ghi nhận của Lao Động, buổi sáng ngày mùng 5 Tết số lượng khách tại bến xe Mỹ Đình đã tăng so với những ngày trước nhưng không quá đông. Nhiều hành khách cho biết dù xe kín chỗ nhưng chưa xuất hiện tình trạng nhồi nhét khách, tắc đường.