Giáp Tết, shipper phóng nhanh vượt ẩu, vừa chạy vừa vô tư lướt điện thoại

Thế Lâm |

Giáp Tết cũng là mùa cao điểm của shipper giao hàng tại TPHCM. Đơn hàng dồn dập, để giao kịp đơn và giao được nhiều đơn, nhiều bác tài xe gắn máy là shipper không ngại phóng nhanh.

Anh An Lê (nhà trên đường Nguyễn Hữu Hào, quận 4, TPHCM) cho biết, đường phố TPHCM những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022 đông người xe lưu thông hơn hẳn trước đây, lực lượng shipper cũng tăng cường sự hiện diện rõ nét hơn trên đường phố.

“Có thời điểm đi trên đường dừng tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi thấy shipper phải chiếm đến hơn nửa số lượng người chạy xe máy đang dừng chờ” - anh Lê cho biết.

Tuy nhiên, theo anh Lê, đường đông và lực lượng shipper hiện diện nhiều hơn cũng đồng thời xảy ra tình trạng không ít shipper phóng nhanh và chạy ẩu. Cụ thể là, đèn vàng báo hiệu phương tiện lưu thông giảm tốc và dừng thì nhiều shipper vẫn cố lao qua cho nên “ăn cả đèn đỏ”. Có trường hợp, đường đang đông thì shipper lạng lách, đánh tay lái rất nhanh tại các khúc cua…

Chị Tuyết làm việc tại văn phòng ở một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) kể: “Hôm trước, tôi đi Grab từ auận 5 đến auận 4 theo tuyến đường Võ Văn Kiệt. Lúc đầu, tài xế Grab định đi ngược chiều một đoạn cho tiện nhưng thấy cảnh sát giao thông nên đành thôi. Nhưng sau đó, từ làn đường đang đi xuôi chiều tài xế lại đánh cua phải rất gấp suýt nữa va vào xe tải khiến tôi hoảng hồn. Tôi yêu cầu tài xế dừng lại và lập tức xuống xe…”.

Theo chị Tuyết, xe ôm công nghệ rất tiện lợi nhưng hiện rất nhiều tài xế chạy ẩu, phổ biến nhất là cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ để đi tắt đến nhanh, tiếp đến là phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách giữa đường phố đông người…

Người viết bài này không ít lần chứng kiến, nhiều tài xế xe ôm công nghệ vừa di chuyển trên đường vừa lướt màn hình smartphone xem bản đồ, nói chuyện videocall, thậm chí không ít tài xế đang chở khách cũng nói chuyện điện thoại đến mức bị gắt gỏng mới chịu thôi.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM - từng nhận định rằng, việc các tài xế xe ôm công nghệ nói chung và shipper nói riêng vừa di chuyển trên đường vừa dán mắt vào màn hình điện thoại có thể gây cản trở quá trình giao thông, thậm chí có thể dẫn đến nguy hiểm cho hành khách là hành vi không thể chấp nhận.

Ngược dòng thời gian trở về vài tháng trước, khi TPHCM còn đang giãn cách nhưng một số địa bàn shipper vẫn hoạt động, đường thưa vắng vì hầu như người dân không ra đường, nhiều shipper cứ thế phóng xe máy vô tư.

Anh Hùng - một người dân cư trú trên đường Nguyễn Thị Nghĩa (auận 1, TPHCM) - cho rằng, có lẽ quán tính phóng nhanh trong thời kỳ giãn cách của các shipper vẫn còn ít nhiều tồn tại, chưa kịp điều chỉnh trong tình hình mới khi xã hội đã trở lại bình thường.

Cũng theo anh Hùng, shipper hầu hết là những người lao động thu nhập không cao, công việc khá cực nhọc cho nên được xã hội thông cảm. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm Luật Giao thông của các tài xế xe ôm công nghệ cần được xử lý nghiêm hơn để họ điều chỉnh hành vi, đặc biệt là để nâng cao ý thức tham gia giao thông bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Shipper chạy ngược chạy xuôi, dân văn phòng mòn mỏi chờ cơm

Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Buổi trưa, dân văn phòng mòn mỏi tìm tài xế dù các shipper ngược xuôi giao đồ ăn do hàng quán dừng phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về.

Hàng quán kinh doanh ăn uống ở TPHCM nhộn nhịp, shipper chạy hối hả

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sau thời gian TPHCM cho phép bán mang đi, số lượng hàng quán mở lại ngày càng nhiều. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống liên tục chốt đơn trở lại.

Nữ shipper gồng gánh nuôi 5 con ăn học: "Chỉ mong ở gần con nhiều hơn"

Linh Chi - Cát Tường |

Nghề shipper khiến chị Mai Thanh Thuỷ (Hà Nội) phải ra đường mưu sinh từ sáng cho tới tận khuya. Vì dịch COVID-19, chị phải gửi các con về cho bà nội chăm. Áp lực kinh tế đè nặng trên đôi vai nhỏ bé, chị Thuỷ cũng có những lúc tủi thân vì các con xa cách, không có thời gian ở bên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Shipper chạy ngược chạy xuôi, dân văn phòng mòn mỏi chờ cơm

Hà Phương - Đức Thiện |

Hà Nội - Buổi trưa, dân văn phòng mòn mỏi tìm tài xế dù các shipper ngược xuôi giao đồ ăn do hàng quán dừng phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về.

Hàng quán kinh doanh ăn uống ở TPHCM nhộn nhịp, shipper chạy hối hả

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sau thời gian TPHCM cho phép bán mang đi, số lượng hàng quán mở lại ngày càng nhiều. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống liên tục chốt đơn trở lại.

Nữ shipper gồng gánh nuôi 5 con ăn học: "Chỉ mong ở gần con nhiều hơn"

Linh Chi - Cát Tường |

Nghề shipper khiến chị Mai Thanh Thuỷ (Hà Nội) phải ra đường mưu sinh từ sáng cho tới tận khuya. Vì dịch COVID-19, chị phải gửi các con về cho bà nội chăm. Áp lực kinh tế đè nặng trên đôi vai nhỏ bé, chị Thuỷ cũng có những lúc tủi thân vì các con xa cách, không có thời gian ở bên.