Có mặt tại đền Đồng Bằng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vào tối mồng 2 Tết (tức 23.1), phóng viên Báo Lao Động chứng kiến cảnh nhiều người dân đi lễ tại đền đã cầm những xấp tiền lẻ để nhét vào nhiều nơi thờ.
Bên cạnh đó, nhiều người khi dâng lễ, ngoài những lễ vật như bánh kẹo, gạo, muối, hoa quả, còn có cả tiền mặt đính kèm.
Bà Nguyễn Thị Hoa (thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho hay, mỗi khi đi đền Đồng Bằng, bà thường mang theo một ít tiền lẻ mới. “Tiền lẻ này dâng lên gọi là thành tâm của mình. Mỗi một nơi thờ, tôi thường đặt 3.000-5.000 đồng tiền lẻ. Tôi chưa có điều kiện thì chỉ đặt như vậy; người có điều kiện hơn thì có thể đặt 50.000 đồng/nơi” – bà Hoa cho hay.
Theo bà Hoa, nếu đi lễ đông người thì sẽ làm sớ để dâng lên, còn đi 1-2 người như bà thì sẽ đặt số tiền nhỏ để xin được ban cho sức khoẻ, may mắn trong làm ăn, hay con cái, gia đình hạnh phúc. Đối với những thanh niên độc thân có thể xin về đường tình duyên…
Không chỉ tại đền Đồng Bằng, nhiều đền, chùa khác cũng có những hình ảnh không hay này. Những đồng tiền nơi cửa phật, chốn thần linh gợi nên hình ảnh “xin- cho”, làm mất đi tính tôn nghiêm của nơi này.
Bên cạnh dâng tiền lẻ, nhiều người còn chuẩn bị lễ với ê hề mâm cao cỗ đầy, dâng lễ mặn vào chùa, đốt nhang, vàng mã nghi ngút.
Anh Lê Minh (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, đầu năm anh hay đến đền, chùa để vãn cảnh, tìm đến sự bình an, cầu mong một năm mới mạnh khoẻ, may mắn cho bản thân và cho gia đình mình.
“Tôi không để tiền lên các bàn thờ, không dâng "mâm cao, cỗ đầy" mà chỉ thành tâm chắp tay cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình và người thân. Sau đó, tôi gửi tiền dầu nhang, hay gửi tiền công đức cho đền, chùa. Tôi nghĩ những hình ảnh tiền lẻ được đặt lên các đồ lễ, bà thờ là không nên” – anh Minh bày tỏ.