Bốc thăm vào trường mầm non công lập: Đầu đời đã phải chịu cảnh "may rủi"

ANH THƯ |

Hà Nội - Phụ huynh phải trải qua 2 vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất cho con vào trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

Theo kế hoạch của UBND quận Hoàng Mai, trong 2 ngày 27-28.8, khoảng 700 phụ huynh tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sẽ phải bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập cho con.

Quy trình bốc thăm gồm 2 vòng, vòng 1 mỗi đợt gồm 5 phụ huynh xếp hàng bốc thăm lấy số thứ tự. Ở vòng 2, phụ huynh sẽ dùng số thứ tự này để bốc thăm phiếu tuyển sinh. Trên các phiếu đều có đóng dấu của Trường mầm non Hoàng Liệt.

Phiếu trúng tuyển sẽ ghi “Chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường”, ngược lại phiếu không trúng tuyển sẽ ghi “Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường”.

Sáng nay (27.8), 176 phụ huynh có mặt tại UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai tổ chức bốc thăm tuyển sinh trẻ lớp 3 tuổi (sinh năm 2019) đăng ký xin học tại cơ sở Tứ Kỳ.

Trong tổng số 176 phiếu bốc thăm, sẽ chỉ có 80 phiếu trúng tuyển, còn lại 96 phiếu không trúng tuyển.

Là một phụ huynh trực tiếp tham gia bốc thăm giành suất học ở trường mầm non công lập, bạn đọc Nguyễn Hải cho hay: "Sáng nay, tôi quay đúng vào ô trúng tuyển cho con, cảm thấy cực kỳ may mắn. Theo như tôi quan sát, phụ huynh nào bốc thăm sớm hơn thì có cơ hội trúng nhiều hơn. Tôi là tờ số 122/176, may vẫn còn khoảng hơn 20 chỉ tiêu".

Trước thông tin trên, bạn đọc Đức Phượng bày tỏ: "Đầu đời của các cháu đã phải chịu cảnh đi học như quay số thế này. Muốn vào trường công cũng phải may rủi, chứ không có sự lựa chọn".

Bạn đọc Lan Như: "Chắc chỉ có Hà Nội mới có hiện tượng này. Tham gia giao thông thì tắc đường, đi đâu cũng đông đúc, đến việc chọn trường mầm non công lập cho các cháu mà cũng rất vất vả".

Theo bạn đọc Nguyễn Tuấn, chắc rằng những phụ huynh có con muốn học trường công lập tại đây đã rất hồi hộp trong những ngày qua. Nếu mong muốn học mà bốc thăm vào "ô mất lượt" thì quá tội. Mới xin vào trường mầm non mà đã quá tải, áp lực như thế này, thì xin vào các cấp khác sẽ không biết căng thẳng như thế nào?

"Với những gia đình không có điều kiện, còn khó khăn mà không bốc vào phiếu trúng tuyển thì rất bất cập. Giả sử không đủ khả năng cho con theo học trường tư thì đành cho con ở nhà hay sao? Ở quê đi học thì dễ chứ ở Hà Nội quá trầy trật" - bạn đọc Nguyễn Thảo nói.

Theo bạn đọc Nguyễn Trung, vấn đề trên đã diễn ra nhiều năm trước đây. Ai cũng có thể nhìn thấy trường học chưa được đầu tư tương xứng với tốc độ đô thị hoá. Trong khi đó, chung cư mỗi ngày một phình ra. Từ đó, tạo ra những quá tải trong đô thị, dẫn đến thực trạng phụ huynh phải bốc thăm vào trường công lập ngay ở cấp mầm non.

Đồng quan điểm, bạn đọc Bích Phượng phân tích: "Đất đai được phân lô, bán nền xây biệt thự, xây chung cư. Dân cư tập trung về ồ ạt, trong khi đó trường học thì vẫn vậy. Từ đó, dẫn đến việc phụ huynh của các cháu mầm non đã phải chịu biết bao áp lực".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Bốc thăm vào trường mầm non: Người vỡ oà, người hụt hẫng

Nhóm PV |

Trường mầm non Hoàng Liệt hôm nay (27.8) tổ chức bốc thăm cho các bậc phụ huynh. Háo hức, mong chờ cho đến vui mừng, hụt hẫng là cảm xúc chung của các bậc phụ huynh. Nhiều người không giấu được sự căng thẳng khi phải phụ thuộc tương lai con mình vào những lá thăm may rủi.

Chuyện xin học trường mầm non Hoàng Liệt: Phụ huynh nín thở chờ bốc thăm

Nhóm PV |

Sáng 27.8, phường Hoàng Liệt tổ chức bốc thăm cho phụ huynh muốn con em học tại trường mầm non Hoàng Liệt.

Bốc thăm vào… mầm non

Đào Tuấn |

Thủ đô chưa từng có, nhiều địa phương chưa từng có, thậm chí cả thế giới này có khi cũng cũng chưa từng có. Chúng ta đang nói chuyện “bốc thăm” để được vào... mầm non ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bốc thăm vào trường mầm non: Người vỡ oà, người hụt hẫng

Nhóm PV |

Trường mầm non Hoàng Liệt hôm nay (27.8) tổ chức bốc thăm cho các bậc phụ huynh. Háo hức, mong chờ cho đến vui mừng, hụt hẫng là cảm xúc chung của các bậc phụ huynh. Nhiều người không giấu được sự căng thẳng khi phải phụ thuộc tương lai con mình vào những lá thăm may rủi.

Chuyện xin học trường mầm non Hoàng Liệt: Phụ huynh nín thở chờ bốc thăm

Nhóm PV |

Sáng 27.8, phường Hoàng Liệt tổ chức bốc thăm cho phụ huynh muốn con em học tại trường mầm non Hoàng Liệt.

Bốc thăm vào… mầm non

Đào Tuấn |

Thủ đô chưa từng có, nhiều địa phương chưa từng có, thậm chí cả thế giới này có khi cũng cũng chưa từng có. Chúng ta đang nói chuyện “bốc thăm” để được vào... mầm non ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).