Bình Định làm rõ việc Chủ tịch phường cho phép khai thác rừng ở khu di tích

Hoài Luân |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh: Rừng bạch đàn trong khu di tích Ghềnh Ráng bị khai thác "rầm rộ", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo làm rõ việc UBND phường Ghềnh Ráng chấp thuận cho khai rừng trong Khu di tích Ghềnh Ráng, báo cáo kết quả trước ngày 15.10.

 
Khu du lịch Ghềnh Ráng thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

Sau khi UBND TP Quy Nhơn có báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Định về kết quả kiểm tra nội dung báo chí phản ánh việc chặt phá cây rừng tại Khu di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan.

Theo đó, giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND TP Quy Nhơn và các đơn vị liên quan kiểm tra, khẩn trương có biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 15.10.2022.

Giao UBND TP Quy Nhơn kiểm tra việc UBND phường Ghềnh Ráng chấp thuận chủ trương cho khai thác rừng tại khu vực nêu trên theo thẩm quyền quy định, báo cáo UBND tỉnh.

 
Gốc cây bạch đàn có đường kính lớn bị cưa hạ.

Như Báo Lao Động đã phản ánh trước đó, những ngày cuối tháng 9.2022 đã xảy ra thực trạng khai thác cây rừng rầm rộ  trong Khu di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng.

Tại Khu di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng, thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, hàng trăm gốc cây bạch đàn lớn, nhỏ đã bị đốn, hạ sát gốc, trong đó nhiều gốc cây có đường kính từ 20-40cm.

 
Cây bạch đàn khai thác được chất thành đống đợi đưa ra ngoài tiêu thụ.

Trong Khu di tích này có một con đường tiếp giáp mặt biển, nối liền từ Khu du lịch Ghềnh Ráng với Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Tuy nhiên, con đường này nhiều năm nay đã bị chặn không cho du khách và người dân địa phương qua lại. Đây cũng chính là con đường duy nhất để các đối tượng vận chuyển cây rừng ra ngoài để tiêu thụ.

Khu di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng thuộc phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) đã được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 2009/QĐ ngày 15.11.1991.

 
Cây rừng được tập kết trong khu Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Tại các vị trí dọc tuyến đường tiếp giáp mặt biển trong Khu du lịch Ghềnh Ráng, ông Lê Minh Tài (SN 1960, trú tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) đã tổ chức khai thác bạch đàn với diện tích khai thác ước chừng khoảng 2ha. Năm 1990, ông Tài khai hoang, năm 1993 xin giao đất để trồng rừng theo dự án PAM-4304.

Năm 2004, Khu di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ràng được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận cho Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn thuê đất để thực hiện đầu tư xây dựng Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng (giai đoạn 1).

Năm 2006, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Bình Định, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm kê về đất đai, vật kiến trúc, cây cối hoa màu để tính giá trị bồi thường thiệt hại do thu hồi đất giải phóng mặt bằng để giao Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn đầu tư xây dựng Khu du lịch Ghềnh Ráng (giai đoạn 2).

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Khai thác rừng rầm rộ ở Ghềnh Ráng: Yêu cầu Chủ tịch phường rút kinh nghiệm

Hoài Luân |

Bình Định - UBND TP Quy Nhơn vừa có yêu cầu Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện đúng quy trình về khai thác rừng trồng.

Rừng bạch đàn trong khu di tích Ghềnh Ráng bị khai thác "rầm rộ"

Hoài Luân |

Bình Định - Sau khi nhận được thông tin phản ánh về tình trạng khai thác cây rừng trong Khu di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu dừng việc chặt phá cây rừng, trồng lại rừng, trả lại cảnh quan môi trường di tích.

Phú Yên: Di tích lịch sử "chìm" trong vườn mía

Hoài Luân |

Phú Yên - Năm 2011, Trại an trí Trà Kê được UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, nhưng nhiều năm nay, nơi này lại bị vây phủ bởi một... vườn mía.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Khai thác rừng rầm rộ ở Ghềnh Ráng: Yêu cầu Chủ tịch phường rút kinh nghiệm

Hoài Luân |

Bình Định - UBND TP Quy Nhơn vừa có yêu cầu Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện đúng quy trình về khai thác rừng trồng.

Rừng bạch đàn trong khu di tích Ghềnh Ráng bị khai thác "rầm rộ"

Hoài Luân |

Bình Định - Sau khi nhận được thông tin phản ánh về tình trạng khai thác cây rừng trong Khu di tích danh lam thắng cảnh Ghềnh Ráng, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu dừng việc chặt phá cây rừng, trồng lại rừng, trả lại cảnh quan môi trường di tích.

Phú Yên: Di tích lịch sử "chìm" trong vườn mía

Hoài Luân |

Phú Yên - Năm 2011, Trại an trí Trà Kê được UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, nhưng nhiều năm nay, nơi này lại bị vây phủ bởi một... vườn mía.