Nữ biker nữ tính dành trọn đam mê cho môtô phân khối lớn

KHÁNH LINH |

Là thành viên nữ duy nhất tại Liên đoàn môtô tỉnh Bến Tre, Tina đã có những hành trình vượt nắng gió, núi đồi đầy thú vị mà không phải ai cũng có thể trải nghiệm.

Chị Lê Thị Hồng Nhung (nickname Tina) - thành viên của Liên đoàn môtô thể thao tỉnh Bến Tre và CLB liên đoàn môtô thể thao quận 5 là một người phụ nữ nhỏ nhắn “bé hạt tiêu”, nhưng đam mê môtô phân khối lớn (PKL) và đặc biệt thích tự mình rong ruổi khắp nơi bằng môtô với những hành trình dài.

Nữ biker Tina trên chiếc xe Z1000 của mình. Ảnh: NVCC.
Nữ biker Tina trên chiếc xe Z1000 của mình. Ảnh: NVCC.

Đam mê từ khi chỉ là một cô bé cấp hai

Theo Tina kể thì ngay từ nhỏ, chị đã có những sở thích và đam mê tương đối mạnh mẽ. Chị theo học võ Vovinam từ những năm mới hơn 10 tuổi rồi sau đó vào đội tuyển của tỉnh Bến Tre. Cũng từ nhà thi đấu đó mà đam mê võ thuật và môtô của chị Tina được ươm mầm cho tới tận bây giờ.

"Hồi đó, khi đi tập ở nhà thi đấu cho đội tuyển, mình có thấy các anh và các chú đi họp bằng moto, có những hôm thấy nguyên dàn môtô đậu kín sân mình thấy "đã" lắm. Sẵn tính dân thể thao nên mình ngưỡng mộ rồi đam mê từ khi đó luôn. Lúc đó mới có 14-15 tuổi thôi, mà mình nghĩ sau này lớn lên nhất định sẽ mua một chiếc môtô", chị Tina hào hứng kể lại.

Chị Tina tuy tập võ và chơi moto nhưng lại có vẻ ngoài cực kì nữ tính. Ảnh: NVCC.
Chị Tina tuy tập võ và chơi môtô nhưng vẫn rất nữ tính. Ảnh: NVCC.

Cách đây hơn chục năm trước, chị Tina bắt đầu hành trình đam mê "chơi" xe của mình bằng một chiếc xe sport. "Mình chạy chiếc xe sport 8 năm trời, chưa từng thử qua chiếc môtô nào trước khi sở hữu chiếc xe đầu tiên của mình" - Tina cho biết.

Tina kể lại câu chuyện đi mua chiếc xe đầu tiên mà không giấu được những niềm vui còn nguyên vẹn. Đam mê dòng xe PKL, chị Tina dự định mua một chiếc Ninja 300 phân khối với mức giá hơn 160 triệu. Chị chuyển tiền đặt cọc cho bên hãng bán xe nhưng vì ở xa nên chuyển cọc muộn, chiếc xe về với số lượng có vỏn vẹn 10 chiếc nên chị để lỡ mất chiếc xe mong muốn.

Mấy ngày sau, chị lên cửa hàng đó coi xe, tới nơi thì phải lòng chiếc Kawasaki Z1000, và đó cũng là chiếc xe PKL đầu tiên mà chị cầm lái. Chị Tina nói "Lúc lên showroom xem xe, mình mê chiếc Z1000 quá. Dự định mua chiếc xe có hơn 100 triệu rồi đùng một cái, lên tới nơi mua chiếc tới hơn 400 triệu. Lúc đó còn chưa chạy PKL ngoài đường lần nào, nhưng "máu" quá nên mình tự chạy về nhà luôn".

Sở thích chạy xe lang thang qua nhiều vùng đất

Với chiếc môtô của mình, chị Tina thường xuyên dùng chúng để du ngoạn khắp nơi. Nhiều năm nay, năm nào chị cũng có vài cuộc phượt khắp nơi, lúc thì chạy một mình, lúc thì tham gia chạy cùng các cuộc đua xe đạp, thi chạy bộ, lúc thì đi làm từ thiện...

Chị Tina trong một chuyến đi từ thiện. Ảnh: NVCC.
Chị Tina trong một chuyến đi từ thiện. Ảnh: NVCC.

Ở Việt Nam, chị từng một mình một “ngựa” chạy trên khắp các cung đường quanh các tỉnh miền Tây như Kiên Giang, Hậu Giang, dọc biển Vũng Tàu, Bến Tre... rồi đến tận mũi Cà Mau. Dự định chuyến đi năm tới của chị sẽ có địa điểm ở các tỉnh Tây Bắc hay lên tận địa đầu tổ quốc Lũng Cú (Hà Giang). Chị nói mình đã nhiều lần muốn đi nhưng chưa sắp xếp được công việc cho một chuyến đi dài ngày.

Chị Tina chia sẻ: "Sử dụng xe môtô để phượt thì quả là tuyệt. Những lúc đó có thể thoải mái vào các ngóc ngách bản làng để ngắm cảnh mà không hề thấy bất tiện. Nhiều lúc mình hay đi lạc lắm, nhưng mỗi lần lạc lại khám phá ra nhiều thứ hay ho. Thật may mắn khi là dân thể thao nên dù là phụ nữ nhưng sức khoẻ vẫn cho phép mình thực hiện những chuyến đi thành công tới đích. Tuy nhiên là phụ nữ, nhất lại chạy phượt một mình, đôi khi xe trục trặc giữa đường mà không có bạn đồng hành là cả một vấn đề. Nhất là khi đi những đoạn đường cần vượt xe khuất tầm nhìn hoặc gặp phải cung đường có mặt đường xấu nhiều ổ gà”

Đồng hành cùng các sự kiện chạy, đua xe đạp và từ thiện

Là một thành viên trong Liên đoàn môtô thể thao, ngoài những lúc chạy xe một mình, chị còn thường xuyên cùng các thành viên trong Liên đoàn đồng hành chạy mở đường ở các giải chạy Việt dã, các giải đua xe đạp lớn nhỏ toàn quốc. Mỗi giải đua, mỗi chặng đường đều mang lại cho chị những niềm vui những trải nghiệm đặc biệt.

Hình ảnh chị Tina trong những chuyến đi công tác mở đường cho các giải đua. Ảnh: NVCC.
Hình ảnh chị Tina trong những chuyến đi công tác mở đường cho các giải đua. Ảnh: NVCC.

Không chỉ dừng lại ở đó, chị Tina và những người bạn chung đam mê PKL còn thường tự đứng lên quyên góp làm các hoạt động từ thiện như xây nhà tình thương, tặng xe lăn cho người già, tặng sách vở, tặng xe đạp cho các em nhỏ...

Chị cho biết, các hoạt động thiện nguyện đã được duy trì từ cách đây mấy chục năm từ khi Liên đoàn thành lập. Gần đây nhất là vào dịp Trung thu, chị Tina vừa chạy xe môtô PKL đi làm từ thiện tặng quà cho các em nhỏ ở các vùng quê miền Tây quê mình.

Chị Tina trong một chuyến đi từ thiện bằng moto PKL. Ảnh: NVCC.
Chị Tina trong một chuyến đi từ thiện bằng môtô PKL. Ảnh: NVCC.

Tốc độ chỉ là một phần của cuộc chơi

Tina nói bản thân không phải là người mê tốc độ. Lúc còn trẻ, có thời điểm cuồng một tí, điên một tí. Nó là điều hiển nhiên vì ai cũng có những quãng tuổi trẻ bốc đồng. Nhưng sau này lớn hơn thì cái đam mê của mình lại là đi dài, đi lâu, đi khám phá những cung đường mới mẻ.

Chị nói: "Nhiều người thích tốc độ, nhất là cánh đàn ông, thích phóng càng nhanh càng tốt để còn lập kỉ lục. Mình thì ngược lại, thích trải nghiệm, chạy rong ruổi, thích “chui rúc” vào các bản làng nói chuyện, gặp gỡ với người dân bản địa, ăn những nón ăn kỳ lạ, những thứ bình thường mình không được ăn".

Nhìn người phụ nữ bé nhỏ, rắn rỏi thoăn thoắt dắt xe đi, tiếng pô PKL nổ giòn và lướt vào dòng người đông đúc, tôi vẫn thấy thật khó tin với vóc dáng nhỏ nhắn ấy, chị Tina vẫn đam mê một mình chinh phục mọi nẻo đường trên chiếc xe môtô PKL của mình.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.