Yên Bái: "Binh đoàn" xe không số khuấy đảo vùng quê Yên Bình

Văn Đức |

Khói bụi, tiếng ồn, đường xá hư hỏng, môi trường ô nhiễm... là những hệ quả nhìn thấy được của quá trình khai thác, vận chuyển và nghiền đá của Công ty Cổ phần ximăng Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Khốn khổ vì bụi, vì ồn

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình (Yên Bái) cho biết suốt nhiều năm qua phải sống trong cảnh ô nhiễm nghiêm trọng, từ tiếng ồn cho tới cảnh quan môi trường. Căn nguyên sự việc là bởi các xưởng nghiền đá trên địa bàn.

Những ngày tháng 3.2021, theo ghi nhận của PV, trên địa bàn thôn làng Mới có 3 điểm mỏ đá đang được các khai thác và chế biến thường xuyên gây tiếng ồn, khói bụi.

Tuy vậy, xưởng nghiền đá của Công ty Ximăng Yên Bình gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả vì đặt giữa khu đông dân cư cách nhà dân chưa đến 30 mét.

Cùng với đó, dây chuyền chế biến, nghiền đá lại kéo dài tới hơn 2km lúc nào cũng phát ra tiếng ồn và bụi bẩn khiến cuộc sống của hàng chục hộ rất cơ cực, khốn khổ. Đã thế, xưởng lại hoạt động mạnh nhất vào... buổi trưa.

Xưởng nghiền đá quá gần các hộ dân.
Người dân bức xúc vì xưởng nghiền đá của Công ty Ximăng Yên Bình quá gần nhà dân.

Anh Đặng Văn Minh, người dân thôn Làng Mới chia sẻ: “Công ty này bắt đầu khai thác và nghiền đá ở đây từ năm 2008. Việc nghiền đá của xưởng thường từ 12h trưa đến 14h nên rất ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân.

Mỗi khi nghiền đá thì tiếng ồn, bụi bay mù trời, cây cối quanh nhà từ sáng tới tối đã bụi trắng xóa, có hoa cũng không đậu quả, chưa kể muốn chợp mắt tí buổi trưa cũng chẳng được...".

Theo lời anh Minh, trong các cuộc họp thôn, người dân đã kiến nghị rất nhiều lần, thậm chí còn chặn xe ra vào nhà máy nghiền đá, nhưng cho đến nay đều chưa được giải quyết thỏa đáng.

Xác nhận thông tin với PV, ông Đinh Văn Lưu, Phó thôn Làng Mới còn cho hay, quá trình nổ mìn lấy đá cũng gây ra nhiều nguy cơ.

Các hộ gia đình dọc tuyến thường xuyên đóng cửa, có nhà khóa cửa đi nơi khác vì không chịu được ô nhiễm.
Các hộ gia đình dọc tuyến thường xuyên đóng cửa, có nhà khóa cửa đi nơi khác vì không chịu được ô nhiễm.
Những mảnh ruộng bị bỏ hoang không thể canh tác.
Những mảnh ruộng bị bỏ hoang không thể canh tác.

Ông Lưu nói: "Cứ trưa hoặc cuối giờ chiều, các điểm mỏ lại nổ mìn để khai thác, lượng mìn nổ có lúc nhỏ, lúc to. Nhiều nhà bị nứt, nhà bị đá rơi vào là chuyện thường ngày.

Các hộ dân cũng đã đàm phán với điểm mỏ và kiến nghị lên chính quyền nhưng cũng chưa có giải pháp nào cụ thể, chỉ lập biên bản rồi để đó. Dân chúng tôi bức xúc lắm, có nhiều người còn mắc các chứng bệnh về hô hấp nữa".

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân còn phản ánh ruộng vườn bị bụi nghiền từ công ty đổ xuống lấp sâu đến 1m không thể sử dụng được, có hộ bỏ hoang ruộng đến hơn chục năm cũng không dám canh tác, vì có canh tác cũng không mang lại năng suất.

Nỗi ám ảnh từ đoàn xe không số

Không chỉ việc khai thác và sản xuất, việc vận chuyển đá của Công ty Xi măng Yên Bình cũng mang đến nhiều phiền toái cho người dân địa phương.

Cụ thể hàng ngày, lưu lượng xe tải trọng lớn chở đá từ các điểm mỏ khai thác đến khu chế biến dài chừng 3km nhưng có đến hàng trăm lượt xe ra vào.

Đáng chú ý, trong đó có rất nhiều xe cũ nát và không mang biển kiểm soát, dấu hiệu chở quá tải phóng nhanh vượt ẩu trên đường gây ra

Theo lời người dân thôn Làng Mới, đây vốn là những chiếc xe cũ nát khi đã hết đăng kiểm được bán lại cho người dân trong vùng rồi quay ngược lại phục vụ hoạt động chở nguyên vật liệu cho nhà máy.

Những chiếc xe không biển vẫn hàng ngày lưu thông trên tuyến đường này nhưng không bị cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử phạt.
Hình ảnh những chiếc xe cũ nát và chở nặng khi đang lưu thông bỗng rụng bánh hay hỏng giữa đường xảy ra như cơm bữa trên tuyến đường.

Những chiếc xe này đã hết đăng kiểm nên chất lượng rất kém, thường xuyên hỏng hóc, khi tham gia vận chuyển nguyên vật liệu nhiều xe thậm chí đang chạy còn rơi bánh.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Xuân Thịnh – Chủ tịch xã Mông Sơn (huyện Yên Bình) cho biết: “Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, xã đã thành lập đoàn kiểm tra đến làm việc với Công ty, qua quá trình kiểm tra xác nhận vụ việc trên là đúng, chính quyền xã cũng đã lập biên bản đối với Công ty Cổ phần Ximăng Yên Bình.

Từ đó yêu câu phía Công ty này phải có những biện pháp khắc vụ ô nhiễm tiếng ồn, bụi tại khu vực khai thác, vận chuyển và nghiền bột đá gây ảnh hưởng đến bà con nhân dân.

Phía Công ty cũng đã cam kết thực hiện sớm các biện pháp khắc phục như việc tưới nước đường mùa hè, xây rào chắn cao khu vực nhà máy nghiền bột đá để giảm tiếng ồn đến người dân xung quanh”.

Một số hình ảnh PV Báo Lao Động ghi nhận:

Những bụi hoa, cây cảnh để trong nhà nhưng cũng phủ trắng màu đá vôi. Ngày nào người dân nơi đây cũng phải lau dọn vài chục lần, ngày mưa còn đỡ ngày nắng thì vừa lau xong lại bụi.
Những bụi hoa, cây cảnh để trong nhà nhưng cũng phủ trắng màu đá vôi. Ngày nào người dân nơi đây cũng phải lau dọn vài chục lần, ngày mưa còn đỡ ngày nắng thì vừa lau xong lại bụi.
Những bụi hoa, cây cảnh để trong nhà nhưng cũng phủ trắng màu đá vôi.
Hàng ngày có đến hàng trăm chiếc xe như này ra vào công ty để nghiền đá nhưng hiếm khi che chắn và gây ô nhiễm bụi nghiêm trọng.
Hàng ngày có đến hàng trăm chiếc xe như này ra vào công ty để nghiền đá nhưng hiếm khi che chắn và gây ô nhiễm bụi nghiêm trọng.
Hàng ngày, có đến hàng trăm lượt xe không biển và cũ nát ra vào công ty để nghiền đá nhưng hiếm khi che chắn, gây ô nhiễm bụi nghiêm trọng.
Điều đáng nói ở đây, những chiếc xe “không có biển số” này ngang nhiên chở đá từ khu khai thác đến công ty nghiền đá mà không hề có sự quản lý.
Điều đáng nói ở đây, những chiếc xe “không có biển số” này ngang nhiên chở đá từ khu khai thác đến công ty nghiền đá mà không hề có sự quản lý.
Đi rất ngang nhiên ngoài đường và tập kết tại bãi đá chờ nghiền.
Đi rất ngang nhiên ngoài đường và tập kết tại bãi đá chờ nghiền.
Những chiếc xe này ngang nhiên đi lại trên đường từ nhiều năm nay nhưng không bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Đáng nói, những chiếc xe không biển này ngang nhiên chở đá từ khu khai thác đến công ty nghiền đá mà không gặp bất cứ sự kiểm tra nào từ các đơn vị chức trách.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Một lò giết mổ gia súc, 5 phố cùng chịu ô nhiễm

Song An |

Nhiều năm qua, hàng nghìn nhân khẩu sống tại 5 khu phố của phường Him Lam, Tân Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phải sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm từ 1 lò giết mổ gia súc. Đáng nói, dù nhiều lần nhắc nhở, song cơ sở giết mổ này vẫn tái phạm, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Hé lộ nguyên nhân khiến 4 cán bộ đất đai ở huyện Yên Bình - Yên Bái bị bắt

Long Nguyễn - Văn Đức |

Lương Công Vũ - một trong 4 cán bộ đất đai vừa bị khởi tố, bắt giữ mới chỉ được điều chuyển từ xã Bảo Ái lên huyện Yên Bình được 6 tháng.

Xi măng Bỉm Sơn: 116 tỉ đầu tư vào công ty con có nguy cơ mất trắng

Tùng Thư |

Tại ngày 31.12.2020, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) tăng 48 lần so với đầu năm. Đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con 116,2 tỉ nhưng đã phải trích lập dự phòng toàn bộ (có nguy cơ mất trắng).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điện Biên: Một lò giết mổ gia súc, 5 phố cùng chịu ô nhiễm

Song An |

Nhiều năm qua, hàng nghìn nhân khẩu sống tại 5 khu phố của phường Him Lam, Tân Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) phải sống chung với mùi hôi thối, ô nhiễm từ 1 lò giết mổ gia súc. Đáng nói, dù nhiều lần nhắc nhở, song cơ sở giết mổ này vẫn tái phạm, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Hé lộ nguyên nhân khiến 4 cán bộ đất đai ở huyện Yên Bình - Yên Bái bị bắt

Long Nguyễn - Văn Đức |

Lương Công Vũ - một trong 4 cán bộ đất đai vừa bị khởi tố, bắt giữ mới chỉ được điều chuyển từ xã Bảo Ái lên huyện Yên Bình được 6 tháng.

Xi măng Bỉm Sơn: 116 tỉ đầu tư vào công ty con có nguy cơ mất trắng

Tùng Thư |

Tại ngày 31.12.2020, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) tăng 48 lần so với đầu năm. Đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con 116,2 tỉ nhưng đã phải trích lập dự phòng toàn bộ (có nguy cơ mất trắng).