Yasushi Ogura: Ông già Nhật trót "phải lòng" vùng núi đá Hà Giang

Nguyễn Hùng |

5 năm qua, cứ mỗi tháng, ông Yasushi Ogura (62 tuổi) lại từ Nhật Bản bay sang Hà Nội và dành khoảng 15 ngày lên các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc… của Hà Giang, để tìm hiểu, khám phá và quảng bá cho những vẻ đẹp khó cưỡng từ con người, thiên nhiên, văn hóa… vô cùng độc đáo của vùng núi cực bắc này. 15 ngày còn lại, ông bay về Nhật để về bên mẹ già.

Ông Yasushi Ogura (thứ 2, từ phải sang) chụp ảnh cùng du khách Nhật tại Đồng Văn. Ảnh do nhân vật cung cấp
Ông Yasushi Ogura (thứ 2, từ phải sang) chụp ảnh cùng du khách Nhật tại Đồng Văn. Ảnh do nhân vật cung cấp

Yasushi Ogura từ lâu đã trở nên nổi tiếng đối với cộng đồng du lịch trên vùng đất Hà Giang. Khách Nhật ngày càng tìm đến Đồng Văn, Mèo Vạc… ngày một đông có phần đóng góp không nhỏ của ông. Những năm gần đây, một số đài truyền hình, tạp chí, báo chí Nhật Bản cũng đã có mặt tại Hà Giang để cùng ông thực hiện các phóng sự đặc biệt về du lịch của vùng đất luôn khiến những tay phượt chính hiệu quên đường về.

Nhóm phóng viên của một đài truyền hình Nhật Bản đang thực hiện phóng sự tại Hà Giang. Nhờ Yasushi Ogura, nhiều cơ quan báo chí Nhật Bản đã có mặt tại Hà Giang. Ảnh: Yasushi Ogura
Nhóm phóng viên của một đài truyền hình Nhật Bản đang thực hiện phóng sự tại Hà Giang. Nhờ Yasushi Ogura, nhiều cơ quan báo chí Nhật Bản đã có mặt tại Hà Giang. Ảnh: Yasushi Ogura

Yasushi Ogura đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1995 và “kết” Hà Giang từ năm 2002 trong một lần đặt chân lên vùng đất này. Tuy nhiên, phải đến năm 2016, ông mới chính thức gắn bó với Hà Giang.

Thời điểm đó, ông vừa bỏ 200 triệu đồng giúp một gia đình người Lô Lô mở quán cà phê “Cực Bắc” ngay tại nhà của gia đình này dưới chân cột cờ Lũng Cú. Đó là một ngôi nhà cổ trình tường bằng đất hàng trăm tuổi gần như còn nguyên vẹn, khiến ông mê mẩn ngay trong lần đầu đến thăm. Không ít người hoài nghi về hiệu quả của quán bởi nằm ở vị trí heo hút, nhưng ông Yasushi Ogura tin rằng, nếu làm theo hướng bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc… của người Lô Lô, sẽ thành công. Thực tế, 5 năm qua, quán luôn là điểm dừng chân của cả du khách trong và ngoài nước khi đến Đồng Văn.

Cũng từ giữa năm 2016, ông chính thức quyết định: cứ mỗi tháng, sẽ dành 15 ngày ở Hà Giang; 15 ngày bay về Nhật ở với mẹ già. 5 năm qua, ông cứ bay đi, bay về liên tục giữa Việt Nam và Tokyo. Mẹ ông cũng rất thích Việt Nam, cách đây 7 năm cũng đã được ông dẫn đi thăm khá nhiều nơi, như Mai Châu, Hòa Bình.

“Từ lâu tôi cũng dự định đưa mẹ tôi lên thăm Hà Giang, nhưng khó thực hiện vì bà tuổi cao (ngoài 90 tuổi), đường lên đó lại khó khăn” – ông Yasushi Ogura tâm sự.

Ông Yasushi Ogura chụp ảnh chung với gia đình du khách châu Âu tại quán cà phê Cực Bắc. Ảnh: Yasushi Ogura
Ông Yasushi Ogura chụp ảnh chung với gia đình du khách châu Âu tại quán cà phê Cực Bắc. Ảnh: Yasushi Ogura

Mỗi lần sang Việt Nam, cùng lắm ông ở Hà Nội một vài ngày, rồi bắt xe đò lên Hà Giang. Ông kể, ông thường ra bến xe Mỹ Đình, bắt xe khách chạy chuyến 21h, đến 4h sáng hôm sau có mặt tại TP.Hà Giang, rồi chuyển xe lên Đồng Văn vào lúc 11h trưa cùng ngày. Nhìn hành trình của ông, ngay cả những người có sức vóc cũng e ngại; chưa kể những tốn kém tiền vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Nhật Bản, tiền đi lại giữa Hà Giang – Hà Nội…

Tuy nhiên, những khó khăn thách thức đó chẳng thể làm nản một ông già đã trót phải lòng với vùng đất toàn đá, nghèo khó, giao thông hiểm trở. Ông bảo ông đã đến hầu như tất cả các bản làng của hai huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, lúc thì bằng xe đạp, khi thì cuốc bộ, nhưng chưa bao giờ thấy chán.

Yasushi Ogura mê mẩn với những cung đường như thế này. Ảnh: Yasushi Ogura
Yasushi Ogura mê mẩn với những cung đường như thế này. Ảnh: Yasushi Ogura

Ông thích rong ruổi trên các cung đường uốn lượn đầy hoa cỏ, hay trong những bản làng còn nguyên những nhà trình tường cổ, cổng, hàng rào đá rêu phong…Những nơi đặt chân đến, ông luôn được người dân đón tiếp niềm nở. Ông cũng không nhớ nổi mình đã dự bao nhiêu đám cưới, các sự kiện quan trọng của các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên cao nguyên đá, bởi ở nơi này, Yasushi Ogura đã trở thành người thân của nhiều gia đình.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành cây cầu nối bờ vui cho trẻ em thôn Khuổi Luồn, Hà Giang

Linh Linh |

Một cây cầu hồng - cây cầu Khuổi Luồn bắc ngang suối Thản sẽ giúp cho con đường đến trường của trẻ em thôn Khuổi Luồn (xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) không còn hiểm nguy những ngày mưa lũ.

Lần đầu đến Hà Giang, lần đầu đến Cực Bắc

Phan Anh |

Tôi chưa được tới Hà Giang bao giờ, chỉ nghe qua lời kể. Đang ngồi lạch cạch gõ máy tính, thầy tôi gõ cửa: “Đi Lũng Cú không? Già làng, trưởng bản ở đấy là bạn của anh. Rượu ở đấy thơm và cảnh thì khỏi chê. Đi mà chụp ảnh”. Tôi đồng ý gần như ngay lập tức.

Hà Giang đẹp đến mức này, khó trách "phượt thủ" ùn ùn đổ về chiêm ngưỡng

Phan Anh |

Thiên nhiên hùng vĩ, những vách đá cheo leo, đường đèo đẹp nên thơ cùng hàng loạt những địa điểm nổi tiếng khiến Hà Giang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách thập phương.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Khánh thành cây cầu nối bờ vui cho trẻ em thôn Khuổi Luồn, Hà Giang

Linh Linh |

Một cây cầu hồng - cây cầu Khuổi Luồn bắc ngang suối Thản sẽ giúp cho con đường đến trường của trẻ em thôn Khuổi Luồn (xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) không còn hiểm nguy những ngày mưa lũ.

Lần đầu đến Hà Giang, lần đầu đến Cực Bắc

Phan Anh |

Tôi chưa được tới Hà Giang bao giờ, chỉ nghe qua lời kể. Đang ngồi lạch cạch gõ máy tính, thầy tôi gõ cửa: “Đi Lũng Cú không? Già làng, trưởng bản ở đấy là bạn của anh. Rượu ở đấy thơm và cảnh thì khỏi chê. Đi mà chụp ảnh”. Tôi đồng ý gần như ngay lập tức.

Hà Giang đẹp đến mức này, khó trách "phượt thủ" ùn ùn đổ về chiêm ngưỡng

Phan Anh |

Thiên nhiên hùng vĩ, những vách đá cheo leo, đường đèo đẹp nên thơ cùng hàng loạt những địa điểm nổi tiếng khiến Hà Giang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách thập phương.