Y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương: Nghĩ đến công việc thấy chua chát

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Nhiều y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế) thấy chua chát khi nghĩ về công việc mình đang làm và mức lương nhận được hàng tháng.

Theo phản ánh của nhiều cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội) từ tháng 5.2021 đến nay, họ chỉ nhận được 50% mức lương theo hợp đồng khiến cuộc sống của nhiều gia đình gặp khó khăn. Nhiều người phải bán rau, ship hàng hoặc làm thêm đủ nghề để trang trải sinh hoạt.

Tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TPHCM gần 3 tháng và vừa trở về Hà Nội từ đầu tháng 10, chị Đặng Thu Hiền (điều dưỡng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Tuệ Tĩnh) cho biết bị Bệnh viện nợ 50% lương từ tháng 5.2021 đến nay.

 
Điều dưỡng Đặng Thu Hiền (trái) tham gia chống dịch ở TP.HCM từ tháng 7 - tháng 10.2021. Ảnh: NVCC

"Với số tiền lương 3,3 triệu đồng/tháng (bằng 50% tiền lương hàng tháng theo hợp đồng đã ký - PV) tôi không đủ tiền đóng học cho con. Trong khoảng thời gian chống dịch, cứ mỗi lần nghĩ đến công việc và mức lương được nhận, tôi lại thấy chua chát”, chị Hiền cho biết.

Nữ điều dưỡng này cho biết đã xoay sở, bán hàng online để kiếm thêm thu nhập nhưng “bước đầu cũng không ăn thua”.

Vợ chồng anh Kiều Đức Xương và chị Lê Thị Định đều là y, bác sỹ đã làm việc tại bệnh viện Tuệ Tĩnh được 10 năm. Trước năm 2019, thu nhập của hai vợ chồng vào khoảng 14 triệu đồng. Đến nay, con số đó giảm xuống chỉ còn gần 5 triệu. Với số lương ít ỏi được nhận, mọi thứ đang khiến cuộc sống gia đình anh Xương bị xáo trộn.

 
Bác sĩ Kiều Đức Xương. Ảnh: PV

“Ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, vợ ở nhà chăm con, còn tôi phải đi khám chữa bệnh đông y thêm ở bên ngoài. Gia đình phải liệu cơm gắp mắm, làm ít tiêu ít, cắt giảm chi tiêu nhiều hơn và đi tìm nguồn thu khác để phục vụ nhu cầu hằng ngày”, anh Xương cho hay.

Hay như trường hợp anh Trần Văn Trường (điều dưỡng Khoa Ngũ quan), mỗi ngày, anh phải đi quãng đường 30 km để đến bệnh viện làm việc. "Trong nửa năm nay, tôi chỉ được nhận hơn 2,9 triệu đồng/tháng. Nhưng mỗi tháng, tiền xăng xe đi lại đã là 700.000 đồng, số tiền còn lại không đủ lo cho bản thân chứ chưa nói đến gia đình", anh Trường cho biết.

Chị Nguyễn Thị Hồng (điều đưỡng Khoa Ung bướu), đã công tác tại Bệnh viện 11 năm cho biết: "Từ ngày bị Bệnh viện nợ lương, bố mẹ ở quê phải gửi thức ăn ra đỡ đần. Thu nhập của hai vợ chồng hiện tại không đủ trang trải nhu cầu thiết yếu tại Hà Nội".

 
Nữ điều dưỡng Lê Thanh Huyền (khoa Phụ sản) bán rau vào buổi tối sau khi bị Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương kéo dài.

Nhiều lần làm đơn kiến nghị lãnh đạo Bệnh viện nhưng chưa nhận được phản hồi, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã gửi đơn kiến nghị đến các các bộ, ban, ngành, trong đó có Bộ Y tế với mong muốn được cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Được biết, vào ngày 29.10 vừa qua, tập thể bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã làm đơn kiến nghị gửi đến Ban giám đốc Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh đề nghị chi trả lương theo đúng quy định cho các cán bộ, y, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện.

Chiều 15.11, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với đại diện Bệnh viện Tuệ Tĩnh và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam để làm rõ nội dung kiến nghị của cán bộ, nhân viên bệnh viện về việc chậm trả lương cho người lao động. Tuy vậy, đại diện đơn vị này cho biết, "sẽ thông tin trả lời sau".

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện nợ lương, bác sĩ phải bán rau, ship hàng

Trần Tuấn |

Nhiều cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế) bị nợ 50% tiền lương đã nhiều tháng qua. Để kiếm thêm thu nhập nhiều người phải tranh thủ bán rau, ship hàng sau giờ làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Xây một bệnh viện Trung ương ở vùng Tây Nguyên là nhu cầu cấp bách

BẢO TRUNG |

Bộ Y tế đang nghiên cứu việc thành lập một bệnh viện trực thuộc Trung ương đặt tại vùng Tây Nguyên để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và hỗ trợ mọi mặt cho công tác phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Bệnh viện nợ lương, bác sĩ phải bán rau, ship hàng

Trần Tuấn |

Nhiều cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế) bị nợ 50% tiền lương đã nhiều tháng qua. Để kiếm thêm thu nhập nhiều người phải tranh thủ bán rau, ship hàng sau giờ làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Xây một bệnh viện Trung ương ở vùng Tây Nguyên là nhu cầu cấp bách

BẢO TRUNG |

Bộ Y tế đang nghiên cứu việc thành lập một bệnh viện trực thuộc Trung ương đặt tại vùng Tây Nguyên để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và hỗ trợ mọi mặt cho công tác phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai.