Xuyên đêm ngăn chặn người vượt chốt phòng dịch ở biên giới Việt-Lào

HƯNG THƠ |

Cuối năm, biên giới Việt - Lào gia tăng tình trạng người dân nhập cảnh trái phép. Vào lúc này, dịch COVID-19 ở nước ngoài có chiều hướng phức tạp, nên các lực lương được tăng cường để bám biên giới 24/24h làm nhiệm vụ phòng dịch.

4h sáng và suốt 24h

Trời tối đen, mưa lây phây, đại úy Nguyễn Hữu Trị - cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cùng 3 cán bộ rời khỏi chốt phòng dịch COVID-19 đóng ở mốc quốc giới 604 (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Hôm nay trời trở rét và mưa nữa, nên ai cũng hy vọng việc nhập cảnh trái phép sẽ không diễn ra. Từ chốt ra đến mốc quốc giới chỉ tầm 500m, nhưng có rất nhiều đường mòn, lối mở nên 4 cán bộ biên phòng chia ra, người cách người hơn 100m.

Tầm một giờ sau, nhận được điện thoại của đồng đội, đại úy Trị lao nhanh về phía trước để chặn tốp người đang chuẩn bị vượt biên. Có khoảng 15 người, gồm phụ nữ, người già và trẻ em trú ở cụm bản Đen Sa Vẳn (huyện SêPôn, tỉnh Savanakhet, Lào) đang lội dọc con suối, họ đi con đường này để tránh chốt phòng dịch. Khi đến khu vực giáp biên, 2 cán bộ biên phòng xuất hiện, yêu cầu nhóm người quay ngược trở lại. Biết tiếng Việt, một người phụ nữ trình bày là muốn sang bản Ka Tăng (huyện Hướng Hóa) để xin áo quần và mua nhu yếu phẩm. Mất khá nhiều thời gian, nhóm người nói trên mới quay trở lại đường cũ, 2 cán bộ biên phòng đi theo và đứng nhìn, đến khi nhóm người sang bên kia địa phận nước bạn thì mới quay trở lại.

Trời vẫn tối om, khi đại úy Trị ngăn được nhóm 14 người tìm cách vượt biên kia, cùng thời điểm thiếu tá Lê Minh Mẫn cũng bắt gặp 1 nhóm phụ nữ đi theo đường mòn để sang bản Ka Tăng. Mất không ít thời gian, nhóm người Lào mới chấp nhận quay trở lại con đường vừa đi qua,...

Từ 4h sáng đến lúc trời tảng sáng, chỉ riêng ở khu vực mốc quốc giới 604, 4 cán bộ chiến sĩ ở chốt phòng dịch này đã ngăn cản nhiều đoàn người tìm cách vượt biên như vậy. Thượng úy Lê Thừa Văn - Đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo cho hay, tầm 1 tháng trở lại, cán bộ ở chốt phòng dịch không dám lơ là, vì lúc nào cũng có người tìm cách nhập cảnh. “Ở chốt, anh em chia nhau ra gác ở dọc tuyến đường mòn, có khi 22h, có khi 1h, có khi 3h, nhưng nhiều nhất là 4h sáng” - thượng úy Văn, cho hay.

Việc người dân ở Lào tìm cách nhập cảnh qua Việt Nam không chỉ diễn ở mốc quốc giới 604, mà theo đại úy Nguyễn Xuân Thế - Chính trị viên phó Đồn BPCK Quốc tế Lao Bảo, thì dọc 2 bên cánh gà cửa khẩu và dọc biên giới đều xảy ra tình trạng này. Ở dọc biên giới do đồn biên phòng này quản lý, có 5 bản ở Lào kết nghĩa bản - bản với ta. Lâu nay người dân sống với nhau như người thân, thường xuyên trao đổi, qua lại thăm thân, buôn bán, nên khi cấm biên vì dịch COVID-19, cuộc sống của người dân ở bản bên kia rất khó khăn. Ngoài ra, sau đợt mưa lũ, các bản bên mình được nhiều đoàn từ thiện đến cho mỳ tôm, gạo và áo quần cũ, nên người dân ở bên kia cứ đi thành đoàn, mang theo gùi với mục đích qua bên này mua lương thực hoặc xin đồ cứu trợ. “Ngoài việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt phòng dịch, đợt này cứ tầm 4h sáng là 15 cán bộ, chiến sĩ ở đồn phải tăng cường đến cho các chốt phòng dịch dọc biên để ngăn việc người dân ở bản bên kia tìm cách vượt biên” - đại úy Thế, cho hay.

Nguy cơ dịch xâm nhập qua biên giới

8 tháng trước, dọc biên giới Việt - Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, các chốt phòng dịch COVID-19 đã được dựng lên với lực lượng chủ công là biên phòng. Lúc đó, chốt chỉ mới được dựng tạm bằng lều bạt, không đủ che mưa che nắng với thời tiết khắc nghiệt ở vùng biên. Bây giờ, ghé trở lại các chốt, thì phần lớn đã được kiên cố hóa, dù chưa đủ tiện nghi trong sinh hoạt.

Như chốt phòng dịch Nam Xuân Đức ở thôn Nam Xuân Đức (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) được dựng ở gần mép sông biên giới Sê Pôn, cứ mỗi lần mưa lũ, nước sông dâng lên là bị ngập. Bây giờ, chốt đã được đưa lên vị trí phù hợp, dựng bằng khung sắt lợp tôn, bên trong có giường ngủ và bàn để làm việc. Hằng ngày, từ sáng đến 21h đêm, 100% quân số ở đây phải túc trực, sau giờ đó thì cắt kíp trực luân phiên để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi. Ở chốt này, dù không nóng tình trạng nhập cảnh như ở gần khu vực CKQT Lao Bảo, nhưng trên sông Sê Pôn mỗi ngày nhiều chuyến đò lui tới. Nếu không cảnh giác, các đối tượng tìm cách xuất nhập cảnh trái phép hoặc vận chuyển hàng lậu dễ dàng trót lọt.

Hiện tại, dọc tuyến biên giới Quảng Trị có 84 chốt phòng dịch COVID-19 với 432 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Từ nhà bạt, các chốt được kiên cố hóa bằng gỗ, nhưng đợt mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi hoặc làm sập 1 số. Vì vậy, Biên phòng Quảng Trị chuẩn bị lắp đặt 40 chốt kiên cố hóa bằng sắt, số còn lại bán kiên cố và sẽ được nâng cấp trong thời gian tới. “Dịp này, biên phòng Quảng Trị ngoài việc thực hiện nhiệm vụ kép là chống hàng lậu, hàng cấm, tội phạm ở biên giới và phòng dịch COVID-19, thì còn hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh thường xuyên động viên cán bộ chiến sĩ và quan tâm đến chế độ chính sách. Bên cạnh đó, cũng tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi với phía bạn Lào để cùng nhau thực hiện các biện pháp đồng bộ” - đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị, nói.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, trưởng ban Chỉ đạo biên giới tỉnh Quảng Trị cho biết, dịch bệnh COVID-19 kéo dài và ngày càng phức tạp ở nước ngoài tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Ở tỉnh Quảng Trị, việc cấm biên ảnh hưởng nặng đến người dân, bên cạnh đó, do một thời gian thấy dịch ở trong nước ổn định nên hiện có tâm lý chủ quan. Ông Hà Sỹ Đồng đánh giá, biên giới ở địa phương dài và rộng, khó kiểm soát, tình hình xuất nhập cảnh dịp này nóng hơn, nên dễ xảy ra tình trạng dịch bệnh xâm nhập. “Tỉnh đã và đang tập trung nhiều nguồn lực để phòng dịch ở ngay biên giới. Bên cạnh đó, địa phương cũng xây dựng 3 phương án đảm bảo cuộc sống cho người dân nếu dịch COVID-19 xảy ra” - ông Hà Sỹ Đồng, nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu Việt-Lào

Song Minh |

Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào tổ chức họp thường niên lần thứ 30 ngày 30.11 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Cửa khẩu Bình Hiệp nhộn nhịp lên từ Covid-19

Kỳ Quan |

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 làm điêu đứng nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế nước ta. Thế nhưng hoạt động giao thương ở Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (TX.Kiến Tường, tỉnh Long An) lại nhộn nhịp hơn hẳn so với trước.

Cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị: Chui vào tủ lạnh để trốn cách ly ngừa COVID-19

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Để trốn cách ly phòng COVID-19, người đàn ông quê ở TP.Hải Phòng đã chui vào tủ lạnh để qua mặt lực lượng chức năng ở cửa khẩu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kiến nghị nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu Việt-Lào

Song Minh |

Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào tổ chức họp thường niên lần thứ 30 ngày 30.11 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Cửa khẩu Bình Hiệp nhộn nhịp lên từ Covid-19

Kỳ Quan |

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 làm điêu đứng nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế nước ta. Thế nhưng hoạt động giao thương ở Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (TX.Kiến Tường, tỉnh Long An) lại nhộn nhịp hơn hẳn so với trước.

Cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị: Chui vào tủ lạnh để trốn cách ly ngừa COVID-19

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Để trốn cách ly phòng COVID-19, người đàn ông quê ở TP.Hải Phòng đã chui vào tủ lạnh để qua mặt lực lượng chức năng ở cửa khẩu.