Là người thường xuyên đến sớm nhất để đón học sinh từ công trường, bà Nguyễn Bích Thủy – hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Khẩu – cho biết, đây là một phần của mô hình “Trường học hạnh phúc”, được bắt đầu triển khai từ đầu năm học này.
Nhìn hơn 1.500 học sinh rạng rỡ, vui vẻ được lãnh đạo ban giám hiệu đón ở ngay cổng trường và các cô chủ nhiệm đón ở cửa lớp, nhiều phụ huynh cảm động và vui lây. Chỉ một cái chạm tay rất nhanh giữa cô trò, hay cái xoa đầu của cô dành cho trò nhưng có sức truyền cảm mạnh, góp phần gắn kết hơn tình cô trò.
Buổi chiều tan trường, cô trò chạm tay nhau và ôm thắm thiết tại cửa lớp rồi xếp hàng dài ra công trường – nơi ban giám hiệu đang đừng chờ chào tạm biệt. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ khoảng 15 phút, học sinh cuối cùng lên xe bố mẹ đang chờ đón ngoài cổng trường.
“Con tôi đi học về vui lắm. Có hôm về kể “hôm nay con được cô hiệu trưởng, cô chủ nhiệm ôm mẹ ạ”. Tôi nghĩ, chỉ bằng những hành động hết sức đơn giản như vậy nhưng đã giúp các em cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui thực sự” – chị Lê Thị Thanh, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long cho biết.
Theo một số giáo viên Trường tiểu học Hà Khẩu, ban đầu cũng ngại vì chưa làm thế bao giờ, nhưng rồi quen dần và thấy rất vui bởi cô trò cứ tíu tít đầu giờ sáng và lúc tan trường.“Từ ngày có “Trường học hạnh phúc”, dù có bực dọc, lo lắng điều gì ở bên ngoài, nhìn thấy các em, các cô cũng quên hoặc cố quên đi. Cô-trò ngày một gắn bó, thân thiện hơn” – một cô giáo chia sẻ.