Xúc động chuyện những phụ nữ vượt lũ đi “vượt cạn”

TRẦN TUẤN |

Giữa bốn bề nước lũ, đã có những sản phụ vùng "rốn lũ" ở Hà Tĩnh chuyển dạ sinh con. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền xã mà những sản phụ này vượt lũ bằng thuyền đến bệnh viện sinh nở an toàn

Chưa hết vui mừng sau khi vợ sinh hạ an toàn sau quãng đường dài lênh đênh trên thuyền vượt lũ đến bệnh viện, anh Đậu Đình Thạch -  chồng sản phụ Lê Thị Ngân (28 tuổi, ở xóm 7, xã Hương Giang) chia sẻ “Đưa vợ đi sinh, thấy thuyền chòng chành giữa biển nước trắng xóa tôi lo lắm. Sau hơn hai giờ vượt lũ đưa vợ đến bệnh viện, nghe tiếng khóc chào đời của con, lúc đó tôi mới thở phào được".

Hình ảnh mưa, lũ nước ngập tứ bề, phương tiện đi lại duy nhất là thuyền ở rốn lũ Hương Khê đợt này. Ảnh: TT
Hình ảnh mưa, lũ nước ngập tứ bề, phương tiện đi lại duy nhất là thuyền ở rốn lũ Hương Khê đợt này. Ảnh: TT

Trước đó, sáng ngày 5.9, sau vài ngày mưa lớn, thủy điện Hố Hô xả tràn, lũ về nhanh, xã Hương Giang chìm trong bốn bề nước lũ. Đúng lúc này thì chị Ngân có biểu hiện đau bụng, chuyển dạ nên gia đình khá bối rối, lo lắng.

Biết vợ sắp sinh, để chậm sẽ nguy hiểm nên anh Thạch đã gọi điện lên UBND xã Hương Giang cho thuyền của xã chở vợ vượt lũ đến bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để sinh. Sau chặng đường gian nan, nguy hiểm, vào lúc gần 12h đêm 5.9, chị Ngân đã sinh hạ một bé gái nặng 3 kg, mang lại niềm vui rất lớn cho gia đình.

Ông Trần Quốc Hoàn - Phó chủ tịch UBND xã Hương Giang - cho biết, khi nhận được điện thoại của anh Thạch, ông đã cùng 4 người là công an, dân quân và đoàn viên xã chèo thuyền đến nhà vợ chồng sản phụ Ngân chở vợ chồng này đi bệnh viện.

“Chúng tôi mặc áo phao đầy đủ phòng bất trắc rồi thay nhau chèo hơn 10 km, suốt 2 tiếng đồng hồ mới ra đến đường lớn chưa bị ngập ở thôn 2, xã Gia Phố. Tại đây, vợ chồng sản phụ đã gọi taxi chở đến bệnh viện. Còn chúng tôi trở về để trực phòng chống mưa lũ tiếp” - ông Hoàn kể.

Chị Dung đã sinh hạ thành công sau chặng đường nguy hiểm vượt lũ đến Bệnh viện
Chị Dung đã sinh hạ an toàn sau chặng đường nguy hiểm vượt lũ đến Bệnh viện

Một trường hợp khác cũng sinh trong mưa, lũ đó là chị Nguyễn Thị Thủy (trí xóm 1, xã Gia Phố, huyện Hương Khê). Chị Thủy - cho biết, theo kết các kết quả siêu âm, khoảng đầu tháng 10 chị mới sinh con. Thế nhưng, vài ngày trước, khi mưa lớn, nước lũ về nhanh, sợ tài sản bị cuốn trôi, chị đã cùng hỗ trợ chồng cất dọn đồ đạc, tài sản. Sau khi phụ giúp chồng, bỗng đêm về chị đau bụng, chuyển dạ, vỡ nước ối.

Trong đêm mưa lũ, chồng chị Thủy đã phải cùng người thân chèo thuyền đưa chị Thủy đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê sinh nở. Cũng may, quãng đường ngập nước lũ từ xã Gia Phố đến Bệnh viện không quá xa nên chị vẫn kịp sinh nở trong sự hỗ trợ đảm bảo an toàn của các bác sỹ khoa sản.

"Sinh đẻ là việc rất lo lắng, hồi hộp. Với tôi lần này lại chuyển dạ phải đi sinh trong mưa lũ nên rất sợ. Thật may, cuối cùng cũng mẹ tròn, con vuông là may mắn, hạnh phúc lắm rồi", chị Thủy chia sẻ.

Đợt lũ này, chính quyền xã Lộc Yên huyện Hương Khê cũng dùng thuyền đến tận nhà đưa hai sản phụ là Trần Thị Dung và Trần Thị Hiền vượt lũ đến bệnh viện sinh nở.

Bác sĩ Phạm Thanh Trà - phó khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê – cho biết, đợt mưa lũ này, có bốn sản phụ vượt lũ đến bệnh viện sinh nở, trong đó, sản phụ Lê Thị Ngân (28 tuổi, ngụ xóm 7, xã Hương Giang) phải vượt quãng đường dài nhất,  hơn 10km để đến bệnh viện.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Nước ngập tới nóc nhà, dân rốn lũ Tân Hóa 4 ngày bị cô lập

PHÚC ĐẠT |

Đến chiều tối 6.9, rốn lũ Tân Hóa (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vẫn còn bị cô lập, nhiều nơi còn ngập sâu 4 đến 6 mét.

Quảng Bình: Chung tay khắc phục hậu quả sau lũ lụt

LÊ PHI LONG |

Đến trưa 6.9 nước lũ bắt đầu rút tại một số địa bàn trên tỉnh Quảng Bình, công tác khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương, đặc biệt là tại các trường học.

Hà Tĩnh: Dồn sức dọn bùn đất ở trường học, ủy ban xã sau mưa lũ

TRẦN TUẤN |

Ngày 6.9, tại Hà Tĩnh đã ngừng mưa, nước ở vùng thượng đang rút dần. Ngay lập tức, chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng nhân dân đã tập trung khắc phục hậu quả, dọn vệ sinh để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quảng Bình: Nước ngập tới nóc nhà, dân rốn lũ Tân Hóa 4 ngày bị cô lập

PHÚC ĐẠT |

Đến chiều tối 6.9, rốn lũ Tân Hóa (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vẫn còn bị cô lập, nhiều nơi còn ngập sâu 4 đến 6 mét.

Quảng Bình: Chung tay khắc phục hậu quả sau lũ lụt

LÊ PHI LONG |

Đến trưa 6.9 nước lũ bắt đầu rút tại một số địa bàn trên tỉnh Quảng Bình, công tác khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương, đặc biệt là tại các trường học.

Hà Tĩnh: Dồn sức dọn bùn đất ở trường học, ủy ban xã sau mưa lũ

TRẦN TUẤN |

Ngày 6.9, tại Hà Tĩnh đã ngừng mưa, nước ở vùng thượng đang rút dần. Ngay lập tức, chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng nhân dân đã tập trung khắc phục hậu quả, dọn vệ sinh để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.