Xử lý nghiêm nếu chủ đàn chó cắn người tử vong uy hiếp phóng viên

Hà Phương - Văn Thắng |

Chủ đàn chó cắn người tử vong cầm mảnh vỡ của lọ hoa, đe dọa các phóng viên khi tác nghiệp.

Chiều 5.4, ông Đặng Hải Đăng - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, đã nắm bắt được thông tin và nếu có vụ việc gia đình bà Lê Thị A - chủ đàn chó dữ cắn bé trai 7 tuổi tử vong - uy hiếp, chửi bới phóng viên thì sẽ xử lý nghiêm.

  Hiện tại đàn chó đã bị nhốt trong chuồng và được đặt tại chính nhà bà A.
Hiện tại đàn chó đã bị nhốt trong chuồng và được đặt tại chính nhà bà A.

Sáng 5.4, nhóm phóng viên đến tìm nhà, bà Lê Thị A từ chối trả lời phóng viên với lý do gia đình có việc bận.

Các phóng viên tác nghiệp tại khu vực ngoài cổng gia đình thì bà A một cầm mảnh vỡ của lọ hoa uy hiếp và có những lời lẽ xúc phạm phóng viên.

Bà A cầm một mảnh vỡ lọ hoa
Bà A cầm một mảnh vỡ lọ hoa để uy hiếp phóng viên.

Mặc dù, nhóm phóng viên đứng tác nghiệp trên đoạn đường bê tông (không thuộc địa phận đất của gia đình bà A), nhưng bà A vẫn ra sức can ngăn và cấm họ tác nghiệp.

Liên quan đến vụ việc bé trai tên Đào Đức N (7 tuổi, Bắc Ninh) tử vong do đàn chó dữ nhà bà Lê Thị A tấn công, cơ quan chức năng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, chiều 3.4, nhóm học sinh trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện. Sau khi chơi xong, bé Đào Đức N (7 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) về nhà trọ gần đó thì bị đàn chó của chính chủ nhà trọ lao vào cắn dẫn đến tử vong.

Hà Phương - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Bé trai 7 tuổi bị chó cắn chết: Hệ quả của việc quản lý không nghiêm!

Thế Lâm |

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ thả rông cắn chết một cách oan uổng và thương tâm. Nếu từ vụ việc này phải gióng lên sự cảnh báo thì lại rơi vào tình trạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” chỉ vì việc quản lý vật nuôi và xử lý những người nuôi chó thả rông không nghiêm.

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong: Trách nhiệm thuộc chủ vật nuôi

Kh.V |

Cục Thú y (Bộ NNPTNT) đã lên tiếng vụ việc bé 7 tuổi bị đàn chó thả rông của một gia đình ở Kim Động (Hưng Yên) cắn chết.

Vì sao đàn chó cắn bé trai tử vong ở Hưng Yên lại hung dữ đến như vậy?

Văn Thắng - Hà Phương |

Người dân ở thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cho hay, đàn chó cắn bé trai 7 tuổi tử vong có khoảng 7 con, thuộc loại chó ta lai béc giê, rất hung dữ thường được chủ thả rông, không đeo rọ mõm. Đàn chó này từng tấn công nhiều người và vật nuôi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bé trai 7 tuổi bị chó cắn chết: Hệ quả của việc quản lý không nghiêm!

Thế Lâm |

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ thả rông cắn chết một cách oan uổng và thương tâm. Nếu từ vụ việc này phải gióng lên sự cảnh báo thì lại rơi vào tình trạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” chỉ vì việc quản lý vật nuôi và xử lý những người nuôi chó thả rông không nghiêm.

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong: Trách nhiệm thuộc chủ vật nuôi

Kh.V |

Cục Thú y (Bộ NNPTNT) đã lên tiếng vụ việc bé 7 tuổi bị đàn chó thả rông của một gia đình ở Kim Động (Hưng Yên) cắn chết.

Vì sao đàn chó cắn bé trai tử vong ở Hưng Yên lại hung dữ đến như vậy?

Văn Thắng - Hà Phương |

Người dân ở thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cho hay, đàn chó cắn bé trai 7 tuổi tử vong có khoảng 7 con, thuộc loại chó ta lai béc giê, rất hung dữ thường được chủ thả rông, không đeo rọ mõm. Đàn chó này từng tấn công nhiều người và vật nuôi.