Xót xa xóm chạy thận ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Phần đời còn lại của những bệnh nhân tại xóm chạy thận cạnh Bệnh viện Đà Nẵng gắn liền với máy đo huyết áp, chỉ cần chậm một giây là có thể chết bất cứ lúc nào.

Vật lộn với cái chết

Nằm bên cạnh Bệnh viện Đà Nẵng có một dãy trọ nhỏ hơn 5 phòng là nơi cư trú của 16 bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hầu hết là những bệnh nhân đến từ Quảng Nam. Vì không có điều kiện đi lại nên phải thuê trọ ở gần bệnh viện để thuận lợi cho việc cấp cứu.

Một tuần ba lần, những bệnh nhân này phải thường xuyên chạy thận ở bệnh viện, có người vào thứ 2, 4, 6, có người là 3, 5, 7. Hầu như lúc nào tại dãy trọ cũng có bệnh nhân mới chạy thận về.

Bà Võ Thị Hoa, quê ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nói: “Tối tối huyết áp giảm bất ngờ khiến chúng tôi tưởng mình như chết đi. Căn bệnh này là vậy, huyết áp lúc tăng, lúc giảm, rồi đôi lúc những cơn đau tim đến bất chợt cứ giày vò chúng tôi.”

Những giọt nước mắt lăn dài trên má mỗi khi kể về căn bệnh quái ác mà mình mắc phải khiến ai cũng không thể cầm lòng.

“Giữa lằn ranh của sự sinh tử, chỉ cần chậm một chút thì có thể mất mạng”, bà Nguyễn Thị Chạy nói.

Bà Nguyễn Thị Chạy là vợ của ông Dương Quang Sanh, quê ở huyện Duy Xuyên. Ông Dương Quang Sanh hơn 16 năm chạy thận ở Bệnh viện Đà Nẵng cũng là từng ấy năm bà Nguyễn Thị Chạy đi theo để chăm sóc chồng. Hai vợ chồng cùng đồng cam cộng khổ để vượt qua căn bệnh quái ác này.

Bà Nguyễn Thị Chạy kể, mới ngày hôm qua, một bệnh nhân 40 tuổi chạy thận ở phòng trọ bên kia bị tụt huyết áp lúc nửa đêm, mọi người đã gọi xe cấp cứu để đưa vào bệnh viện. Dù chỉ cách hơn 100m nhưng bệnh nhân 40 tuổi đã không qua khỏi mà mất ngay trên đường đến bệnh viện.

Xóm chạy thận ở cạnh Bệnh viện Đà Nẵng chật vật với mùa nắng. Ảnh: Nguyễn Linh
Xóm chạy thận ở cạnh Bệnh viện Đà Nẵng chật vật với mùa nắng. Ảnh: Nguyễn Linh

Nặng gánh chi phí tiền trọ

Thuê trọ ở trung tâm TP nên không có giá rẻ. Một phòng có giá từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng, vì vậy những bệnh nhân chạy thận này phải chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ để giảm chi phí.

Phòng của bà Võ Thị Hoa lúc trước có 3 người nên mỗi người góp 1 triệu đồng/tháng tiền thuê trọ, nhưng thời gian gần đây, có một người vừa mất nên giờ chỉ còn 2 người với căn phòng 3 triệu đồng/tháng.

Đối với những bệnh nhân như bà Võ Thị Hoa, số tiền 1,5 triệu đồng/tháng là quá lớn: “Chỉ cần mở mắt ra là đã mất mấy chục ngàn rồi”, bà Võ Thị Hoa nói.

Thỉnh thoảng, các mạnh thường quân thương tình người cho 100.000 đồng, 200.000 đồng là họ để dành lại, không dám ăn uống, tiết kiệm tiền mua thuốc và đóng tiền nhà trọ.

Mang căn bệnh quái ác trong người nên những bệnh nhân này không thể làm thêm bất cứ công việc nào để kiếm thêm thu nhập cả. Hằng ngày, những bữa cơm đều là cơm từ thiện, hôm là cháo, hôm là cơm… cho gì ăn nấy.

Bà Hà Thị Liên, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, tính đến nay đã 9 năm chạy thận ở Bệnh viện Đà Nẵng. Bà Liên được coi là người có năm chạy thận ít nhất ở xóm trọ này.

Chồng bà Hà Thị Liên bị bại liệt nằm một chỗ ở quê, con trai bà Hà Thị Liên năm nay 24 tuổi, hằng ngày chạy xe ôm công nghệ để nuôi ba và em gái nhỏ mới học lớp 10. Mọi chi phí điều trị ở bệnh viện, bà Hà Thị Liên đều tự mình gồng gánh nhưng nặng nhất vẫn là tiền trọ hơn 1 triệu đồng/tháng.

Có những hôm thời tiết ở Đà Nẵng lên đến 41 độ khiến căn phòng 16m2 với 4 người ở khiến ai cũng ngộp thở. Tuy được bố trí điều hòa, máy lạnh nhưng không ai dám mở vì sợ tốn điện.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng có bệnh viện đạt chuẩn kim cương thế giới trong điều trị đột quỵ

THÙY TRANG |

Ngày 21.8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, khoa Đột quỵ - Bệnh viện Đà Nẵng vừa được vinh dự nhận được chứng nhận “Chuẩn điều trị Kim cương” từ Chủ tịch Hội Đột quỵ thế giới (WSO).

Đà Nẵng vận động ủng hộ hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam

Mai Hương |

Ngày 28.7, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì nạn nhân chất độc màu da cam năm 2023.

Bệnh nhân xóm chạy thận giảm chi tiêu ăn uống, dành tiền trả tiền điện

THUỲ DƯƠNG |

Để có tiền sử dụng quạt điện, điều hoà vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều bệnh nhân xóm chạy thận tại phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phải cắt giảm tiền chi tiêu, ăn uống để có tiền trả tiền điện.

Vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai: Tuyên một tù chung thân, một án 20 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bị xác định đã nhiều lần bạo hành bé trai 17 tháng tuổi khi trông giữ nạn nhân tại cơ sở tự phát khiến cháu này tử vong.

Trong loạt đơn vị được đề xuất về "siêu ủy ban", Habeco lãi lớn, nợ thuế hơn 544 tỉ đồng

Quang Dân |

Tại ngày 30.6.2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Habeco đạt gần 1.000 tỉ đồng, doanh nghiệp có 3.670 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng. Habeco đang nợ thuế hơn 544 tỉ đồng, nợ người lao động gần 118 tỉ đồng, nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi xấp xỉ 67 tỉ đồng.

Ông Donald Trump trình diện nhà tù Atlanta, chụp ảnh lưu hồ sơ

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nhà tù thành phố Atlanta, bang Georgia trình diện và chụp ảnh lưu hồ sơ sau cáo buộc về can thiệp bầu cử năm 2020 ở Georgia.

Hầm Trường Vinh trên cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu sẵn sàng cho ngày thông xe

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hầm Trường Vinh trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (nối 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An), dự án này được đầu tư 540 tỉ đồng, với chiều dài khoảng 450m. Đến hiện tại công trình này cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày thông xe dịp nghỉ lễ 2.9.

Hình ảnh cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu toà vụ án thứ tư

Việt Dũng |

Hôm nay (25.8), TAND Hà Nội xét xử 15 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan đến trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đà Nẵng có bệnh viện đạt chuẩn kim cương thế giới trong điều trị đột quỵ

THÙY TRANG |

Ngày 21.8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, khoa Đột quỵ - Bệnh viện Đà Nẵng vừa được vinh dự nhận được chứng nhận “Chuẩn điều trị Kim cương” từ Chủ tịch Hội Đột quỵ thế giới (WSO).

Đà Nẵng vận động ủng hộ hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam

Mai Hương |

Ngày 28.7, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì nạn nhân chất độc màu da cam năm 2023.

Bệnh nhân xóm chạy thận giảm chi tiêu ăn uống, dành tiền trả tiền điện

THUỲ DƯƠNG |

Để có tiền sử dụng quạt điện, điều hoà vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều bệnh nhân xóm chạy thận tại phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phải cắt giảm tiền chi tiêu, ăn uống để có tiền trả tiền điện.