Xót xa học sinh các lớp 3,4 phải học chung một lớp
Hoài Thu |
Dột nát, không điện, không trang thiết bị dạy học, được “quây” bằng những phên nứa đan lại với nhau… là những gì đang có ở một lớp học của điểm trường Sậy, xã Trung Thành, huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa).
Ước mơ lớn nhất của những con người nơi đây là có một phòng học đúng nghĩa giữa vùng rừng núi heo hút này.
Cả bản hiện có 34 học sinh tiểu học, nhưng do thiếu phòng học, lại chỉ có 2 giáo viên nên trường đành phải ghép lớp 1 với lớp 2, lớp 3 với lớp 4 và lớp 5 để thành 3 lớp học.
Hơn bao giờ hết, rất cần sự chung tay vào cuộc của những tấm lòng hảo tâm để thầy trò nơi đây cùng bước tiếp chặng đường tương lai ở phía trước. Với họ, một phòng học khang trang, đúng nghĩa cũng là một ước mơ quá xa vời.
Học sinh trong lớp không nhìn vào bảng hợp âm như các lớp học đàn thông thường, các em chỉ có thể nghe từ lời nói của thầy giáo và cảm nhận vị trí các nốt bấm trên cây đàn từ đôi tay nhỏ bé của mình.
Ở biên giới Tây Nam, có một lớp học tình thương mà ngày ra trường, học sinh ràn rụa nước mắt năn nỉ “thầy ơi đừng đuổi tụi con” để được học thêm năm nữa, rồi năm nữa…
Chỉ một cơn mưa lớn, nhiều phòng học của Trường Tiểu học Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã biến thành “sông”. Giáo viên phải lội nước giảng bài, còn học sinh dùng gầu hót rác, thùng rác để múc nước ra ngoài.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Học sinh trong lớp không nhìn vào bảng hợp âm như các lớp học đàn thông thường, các em chỉ có thể nghe từ lời nói của thầy giáo và cảm nhận vị trí các nốt bấm trên cây đàn từ đôi tay nhỏ bé của mình.
Ở biên giới Tây Nam, có một lớp học tình thương mà ngày ra trường, học sinh ràn rụa nước mắt năn nỉ “thầy ơi đừng đuổi tụi con” để được học thêm năm nữa, rồi năm nữa…
Chỉ một cơn mưa lớn, nhiều phòng học của Trường Tiểu học Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã biến thành “sông”. Giáo viên phải lội nước giảng bài, còn học sinh dùng gầu hót rác, thùng rác để múc nước ra ngoài.