Xót xa hình ảnh sản phụ ở bệnh viện sau khi nghi bị bỏ giữa đường, mất con

ĐÌNH TRỌNG |

Sản phụ sắp sinh nghi bị tài xế đuổi xuống xe giữa đường hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Phước.

Đến 16h ngày 19.8, chị V.T.Y (33 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước) vẫn đang điều trị tại Khoa sản bệnh viện Đa khoa Bình Phước.

Hiện em dâu đang ở đây chăm sóc chị Y. Người em dâu cho biết, sau 2 ngày điều trị hiện chị Y đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe còn yếu, chưa nói chuyện được.

Bác sĩ đang tích cực theo dõi diễn biến sức khỏe của chị Y.

Trao đổi với phóng viên, người nhà của sản phụ cho biết, sau sự việc ông N.Đ.N (52 tuổi) tài xế chở Y đi bệnh viện sinh con đã đến xin lỗi gia đình.

Sản phụ đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Bình Phước.
Sản phụ đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Bình Phước  - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin sự việc hình ảnh người phụ nữ là chị V.T.Y nằm bên lề đường ôm con nhỏ đang lan truyền trên mạng, xảy ra ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Anh Vy Văn Huấn, là anh trai sản phụ cho biết, khoảng 5h sáng ngày 17.8, em gái anh có dấu hiệu trở dạ sinh con non. Vợ chồng chị Y đã thuê xe ô tô chạy dịch vụ chở đến Trạm y tế xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng để thăm khám.

Chị Y đã qua cơn nguy kịch nhưng còn rất yếu.
Chị Y đã qua cơn nguy kịch nhưng còn rất yếu - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

Tại đây, bác sĩ đã yêu cầu chuyển chị Y lên bệnh viện tuyến trên gấp vì điều kiện cơ sở vật chất của trạm không đủ.

Vợ chồng chị Y tiếp tục đi xe dịch vụ này để lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên khi rời trạm y tế này được khoảng 5km đến thôn 7 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng thì chị Y chuyển dạ sinh con.

Thấy sức khỏe chị Y yếu đi, tài xế yêu cầu vợ chồng chị xuống xe. Sau đó tài xế trải 1 tấm bạt cho chị Y nằm ở ven đường rồi quay đầu xe về.

 
Sản phụ bị yêu cầu xuống xe giữa đường, sinh con trai nhưng cháu bé đã tử vong -  Ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Tại đây, chị Y đã sinh cháu trai, đến khoảng 7h sáng cùng ngày gia đình mới thuê được ô tô khác để đưa 2 mẹ con bệnh viện. Lúc này cháu bé đã tử vong.

Hiện gia đình đã đưa thi hài cháu về an táng. Sức khỏe chị Y đã tạm ổn định nhưng vẫn đang phải điều trị theo dõi tại Bệnh Viện.

Đại diện UBND xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng xác nhận đã xảy ra sự việc trên. Theo UBND xã Thống Nhất, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi động viên gia đình chị Y.

Tài xế lái xe được cho bỏ chị Y giữa đường được xác định là ông N.Đ.N (52 tuổi, người cùng xã với sản phụ)

UBND xã đã gặp gỡ và làm việc với tài xế N. Ông N cho biết, đã đến xin lỗi gia đình chị Y. Tài xế N tỏ ra ăn năn hối hận trước hành động của mình.

Theo đại diện UBND xã Thống Nhất, xã đang xem xét xem có vi phạm hình sự trong trường hợp này không, còn về đạo đức, lương tâm thì làm như vậy là không đúng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn sản phụ sắp sinh bị tài xế đuổi xuống xe giữa đường: Cháu bé tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Xe ô tô dịch vụ chở người phụ nữ ở Bình Phước đến bệnh viện sinh con. Tuy nhiên trên đường đi thấy sản phụ yếu đi, tài xế yêu cầu vợ chồng sản phụ xuống xe giữa đường, cháu bé vừa sinh đã tử vong.

Lo vỡ đập hồ thuỷ điện Đắk Kar, Bình Phước di dời 4.000 dân

ĐÔNG ANH |

Ngày 10.8, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết: Trước nguy cơ vỡ đập hồ thủy điện Đắk Kar, tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Bù Đăng đã triển khai các phương án tiếp tục di dời 4.000 người dân…

Đóng giả cảnh sát giao thông vòi tiền người đi đường ở Bình Phước

HOÀNG HƯNG |

Ngày 9.8, một số nạn nhân tiếp tục trình báo với Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, về việc một thanh niên đóng giả cảnh sát giao thông, ra đứng tại các chốt chặn trên một số tuyến đường nhằm hù doạ, vòi vĩnh tiền người đi thường trong nhiều ngày qua…

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nghi vấn sản phụ sắp sinh bị tài xế đuổi xuống xe giữa đường: Cháu bé tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Xe ô tô dịch vụ chở người phụ nữ ở Bình Phước đến bệnh viện sinh con. Tuy nhiên trên đường đi thấy sản phụ yếu đi, tài xế yêu cầu vợ chồng sản phụ xuống xe giữa đường, cháu bé vừa sinh đã tử vong.

Lo vỡ đập hồ thuỷ điện Đắk Kar, Bình Phước di dời 4.000 dân

ĐÔNG ANH |

Ngày 10.8, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết: Trước nguy cơ vỡ đập hồ thủy điện Đắk Kar, tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Bù Đăng đã triển khai các phương án tiếp tục di dời 4.000 người dân…

Đóng giả cảnh sát giao thông vòi tiền người đi đường ở Bình Phước

HOÀNG HƯNG |

Ngày 9.8, một số nạn nhân tiếp tục trình báo với Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, về việc một thanh niên đóng giả cảnh sát giao thông, ra đứng tại các chốt chặn trên một số tuyến đường nhằm hù doạ, vòi vĩnh tiền người đi thường trong nhiều ngày qua…