Xin việc siêu thị gặp … siêu lừa

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại TPHCM có những công ty mạo danh các siêu thị Co.opmart, Lotte Mart  và  Big C để tuyển người làm việc. Nhiều người dân ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... đã tin tưởng liên hệ xin việc để rồi gặp phải đường dây “siêu lừa”, dẫn đến tiền mất nhưng việc thì chờ đến … "mùa quýt".

Tự xưng siêu thị đăng tuyển nhân viên

Trailer Phóng sự điều tra “Xin việc siêu thị gặp... siêu lừa”.

Do dịch COVID-19 nên chị Trần Thị Công Hân (sinh năm 1993, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) đang làm công nhân may cho một doanh nghiệp thì bị mất việc làm. Để có tiền về quê ăn Tết, chị Hân lên mạng tìm việc làm “nhân viên siêu thị” thời vụ và nhận được thông tin tuyển nhân viên làm việc tại hệ thống “siêu thị Big C” ở TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Khi chị Hân liên hệ vào số điện thoại 093.277.xxx – tự giới thiệu là Mrs Phụng (Phòng Hành chính nhân sự) - thì được người này thông tin là người của siêu thị Big C và tuyển trực tiếp. Đồng thời, người này hẹn chị Hân đến địa chỉ số 46 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Gò Vấp) để phỏng vấn. Khi đi chỉ cần mang theo CMND photo, không cần mang theo hồ sơ, không cần bằng cấp, kinh nghiệm và cam kết không thu phí.

Từ thông tin chị Hân cung cấp, một ngày đầu tháng 12.2021, PV Báo Lao Động vào trang mạng với thông tin giới thiệu là “Hệ thống Big C tuyển dụng” và cũng liên hệ vào số 093.277.xxxx – Mrs Phụng (Phòng Hành chính nhân sự) để xin việc. Người này khẳng định, việc tuyển dụng do Big C tuyển trực tiếp, không qua công ty môi giới nào.

“Tôi là bộ phận tuyển dụng của siêu thị Big C và tuyển trực tiếp, không phải công ty môi giới. Anh muốn xin việc làm ở siêu thị thì đến văn phòng tuyển dụng ở số 46 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Gò Vấp để phỏng vấn. Khi đi chỉ cần mang theo CMND là được, bên này không thu phí gì cả, đến phỏng vấn xong là nhận việc” – người này nói với PV.

Hẹn phỏng vấn nhưng thu tiền người xin việc

Video "Hẹn đến phỏng vấn nhưng thu phí".

Tin tưởng vì đây là siêu thị tuyển trực tiếp và không có thu phí, chị Trần Thị Công Hân đã hăm hở đến địa chỉ 46 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Gò Vấp để phỏng vấn. Gọi là đến phỏng vấn, nhưng khi đến đây chị Hân không được phỏng vấn gì, mà thay vào đó là được tư vấn đóng các loại phí, tiền ký quỹ bão lãnh trên danh nghĩa là Big C thu để “giữ chân” người lao động.

“Họ hẹn đến phỏng vấn, nhưng khi đến thì bắt mua một bộ hồ sơ với giá 20.000 đồng. Sau đó, có một người tư vấn đóng tiền 500.000 đồng để làm thẻ ngân hàng, làm thẻ nhân viên... Họ bảo đây là số tiền siêu thị thu, sau khi vào làm sẽ được siêu thị trả lại. Tôi tin tưởng họ là siêu thị nên đã đóng số tiền với hy vọng vào làm việc sẽ được trả lại sau, không mất đi đâu” - chị Hân kể lại.

Trong vai người xin việc làm tại siêu thị, chúng tôi cũng đến địa chỉ 46 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Gò Vấp (nơi đặt Công ty TNHH DV - BV Nam Việt HRS) để phỏng vấn như lời hẹn trước đó. Khi đến nơi, có rất nhiều bạn trẻ là công nhân mất việc, sinh viên và cả người lớn tuổi đến xin việc làm ở siêu thị như chúng tôi. Tại đây, tất cả những người đến xin việc đều được hướng dẫn viết vào phiếu đăng ký, rồi ngồi đợi lên phòng phỏng vấn theo nhóm (mỗi nhóm 5 người).

Sau thời gian ngồi đợi vì cùng lúc có nhiều người đến, chúng tôi cùng với 5 người khác được mời lên "phỏng vấn". Tại đây, có một người phụ nữ tự xưng là cán bộ tuyển dụng của siêu thị Big C phổ biến về thời gian làm việc, mức thu nhập theo giờ là 60.000 đồng/giờ, công việc là nhân viên bán hàng, thu ngân, bảo vệ… tùy vào người xin việc lựa chọn. Người xin việc còn được quyền lựa chọn siêu thị gần nhà để làm việc, cho thuận tiện việc đi lại. Thời gian làm việc nghe linh hoạt, công việc lại nhẹ nhàng nhưng thu nhập khá, tuyển dụng không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm nên ai cũng xin đăng ký làm.

 
Có nhiều nạn nhân phản ánh với PV Báo Lao Động về chiêu thức của đường dây tuyển việc siêu lừa này. Ảnh: Huân Cao

Tuy nhiên, trước khi nhận việc, người xin việc phải đóng tiền làm thẻ nhân viên, thẻ ngân hàng, tiền trang thiết bị cho bản thân… với số tiền 500.000 đồng/người. Số tiền được lý giải là siêu thị thu để ký quỹ đảm bảo người lao động không bỏ việc giữa chừng, sau khi vào làm việc sẽ được siêu thị hoàn trả lại 100%.

Người xin việc đến "phỏng vấn" còn phải mua một bộ hồ sơ (thực chất chỉ là một tờ giấy A4 được in sẵn mẫu thông tin) với giá 20.000 đồng. Sau đó, đóng số tiền 500.000 đồng, rồi nhận một tờ giấy A4 với nội dung ghi “Bảo lãnh và cam kết nhân sự”, trong đó có ghi nội dung hẹn ngày đến nhận việc và gọi vào số 0903.119.xxx gặp anh Hoàng.

Khi chúng tôi vặn hỏi, khoản thu này ai thu, thu để làm gì? thì cả nhân viên của Công ty TNHH DV-BV Nam Việt HRS (Công ty Nam Việt HRS) đều khẳng định, đây là khoản thu của siêu thị. Những người này là người của Công ty Nam Việt HRS, nhưng tự xưng là người của siêu thị và thu tiền cho siêu thị. Đồng thời, cam kết chỉ thu tiền một lần này, sau đó người lao động không phải đóng bất kỳ khoản tiền nào nữa đến khi nhận việc.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Vụ đa cấp trá hình dụ công nhân: Chiêu trò "ve sầu thoát xác"

Huân Cao - Nam Hiệp |

TPHCM - Sau khi giải thể và ngưng hoạt động tại địa chỉ cũ, đường dây đa cấp trá hình đã chuyển sang địa điểm mới, thành lập pháp nhân mới theo kiểu "ve sầu thoát xác" để tiếp tục chiêu dụ người lao động nghèo.

Vụ đa cấp trá hình dụ công nhân: Đường dây đã ngưng hoạt động và giải thể

Huân Cao - Nam Hiệp |

TPHCM - Sau khi Báo Lao Động đăng tuyến bài phản ánh về đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp nhưng núp bóng hộ kinh doanh để chiêu dụ nhiều công nhân lao động, hiện đường dây này đã ngưng hoạt động và giải thể.

Đa cấp trá hình: Bán hàng theo mô hình đa cấp nhưng núp bóng hộ kinh doanh

Huân Cao - Nam Hiệp |

Mặc dù đăng ký hộ kinh doanh cá thể, nhưng chủ hộ kinh doanh là ông Đỗ Thăng Long (SN 1991, trú tỉnh Đồng Nai) lại tổ chức bán hàng theo mô hình đa cấp. Từ thông tin phán ánh của nhiều nạn nhân, PV Báo Lao Động đã thâm nhập để làm rõ vụ việc, nhằm gửi thông điệp cảnh báo đến công nhân, người lao động hãy tránh xa đường dây bán hàng đa cấp trá hình này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ đa cấp trá hình dụ công nhân: Chiêu trò "ve sầu thoát xác"

Huân Cao - Nam Hiệp |

TPHCM - Sau khi giải thể và ngưng hoạt động tại địa chỉ cũ, đường dây đa cấp trá hình đã chuyển sang địa điểm mới, thành lập pháp nhân mới theo kiểu "ve sầu thoát xác" để tiếp tục chiêu dụ người lao động nghèo.

Vụ đa cấp trá hình dụ công nhân: Đường dây đã ngưng hoạt động và giải thể

Huân Cao - Nam Hiệp |

TPHCM - Sau khi Báo Lao Động đăng tuyến bài phản ánh về đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp nhưng núp bóng hộ kinh doanh để chiêu dụ nhiều công nhân lao động, hiện đường dây này đã ngưng hoạt động và giải thể.

Đa cấp trá hình: Bán hàng theo mô hình đa cấp nhưng núp bóng hộ kinh doanh

Huân Cao - Nam Hiệp |

Mặc dù đăng ký hộ kinh doanh cá thể, nhưng chủ hộ kinh doanh là ông Đỗ Thăng Long (SN 1991, trú tỉnh Đồng Nai) lại tổ chức bán hàng theo mô hình đa cấp. Từ thông tin phán ánh của nhiều nạn nhân, PV Báo Lao Động đã thâm nhập để làm rõ vụ việc, nhằm gửi thông điệp cảnh báo đến công nhân, người lao động hãy tránh xa đường dây bán hàng đa cấp trá hình này.