Xin đi chơi rồi mất tích, 2 anh em được phát hiện chết ở hồ xử lý nước

T. A |

Xin gia đình đi chơi rồi mất tích, hai ngày sau, người dân Đà Nẵng phát hiện xác 2 thiếu niên chết ở hồ xử lý nước.

Vào hồi 11 giờ ngày 29.11, trong lúc đang đi kiểm tra để vận hành xử lý nước thải, nhân viên kĩ thuật phát hiện hai xác chết nổi trên mặt hồ tại Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, thuộc Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). 

Ngay lập tức, các nhân viên trong Trạm đã báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường vớt thi thể hai nạn nhân. 

Hai nạn nhân được xác định là Phạm Duy Lễ (15 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và Trần Gia Huy (12 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa). 

Gia đình nạn nhân cho hay, vào trưa ngày 27.11, hai em xin gia đình đi chơi nhưng không thấy về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, thì nhận được tin báo thi thể hai em nổi lên tại hồ chứa thuộc Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (cách nhà hai nạn nhân khoảng 1km). 

Cả hai nạn nhân là anh em họ, cùng gia đình thuê trọ tại tổ 4 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và làm nghề bán bánh tiêu.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Hai học sinh chết đuối, thầy giáo dạy bơi đau đớn

Trần Tuấn |

Trước cái chết của 2 học sinh Trường THCS Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khi đi tắm biển, không chỉ người thân đau đớn, xót xa mà người thầy giáo hơn 10 năm dạy bơi cho hàng ngàn học sinh của trường cũng đau đớn bởi các em đã học bơi và bơi rất giỏi.

Bàng hoàng 2 anh em ruột chết đuối tại trạm bơm của xã

VƯƠNG TRẦN |

Hai anh em ruột cùng nhau đi bắt chuột bị đuối nước thương tâm ngay tại trạm bơm của xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà (Thái Bình). Vụ việc khiến người thân, hàng xóm láng giềng chết lặng, không nói nên lời.

5 học sinh đuối nước thương tâm: "Hai con đi rồi, tôi chỉ muốn chết theo con thôi"

Cường Ngô |

Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, dân làng Lương Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) phải tiễn đưa 5 đứa trẻ về với đất mẹ. Đau đớn thay, cả 5 nạn nhân xấu số là anh em trong nội tộc.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Hai học sinh chết đuối, thầy giáo dạy bơi đau đớn

Trần Tuấn |

Trước cái chết của 2 học sinh Trường THCS Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khi đi tắm biển, không chỉ người thân đau đớn, xót xa mà người thầy giáo hơn 10 năm dạy bơi cho hàng ngàn học sinh của trường cũng đau đớn bởi các em đã học bơi và bơi rất giỏi.

Bàng hoàng 2 anh em ruột chết đuối tại trạm bơm của xã

VƯƠNG TRẦN |

Hai anh em ruột cùng nhau đi bắt chuột bị đuối nước thương tâm ngay tại trạm bơm của xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà (Thái Bình). Vụ việc khiến người thân, hàng xóm láng giềng chết lặng, không nói nên lời.

5 học sinh đuối nước thương tâm: "Hai con đi rồi, tôi chỉ muốn chết theo con thôi"

Cường Ngô |

Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, dân làng Lương Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) phải tiễn đưa 5 đứa trẻ về với đất mẹ. Đau đớn thay, cả 5 nạn nhân xấu số là anh em trong nội tộc.