Ngày 25.2, ông Nguyễn Văn Bắc – Trưởng Phòng LĐTBXH thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn thị xã có trường hợp quân nhân được công nhận liệt sĩ vừa trở về nhà.
Đó là ông Nguyễn Duy Phổ sinh năm 1958, quê xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, nay là phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tháng 2/1978, ông lên đường nhập ngũ khi vừa cưới vợ chưa đầy 2 tháng. Khoảng tháng 6 năm đó, ông được điều động sang Campuchia phục vụ chiến đấu.
Cuối năm 1979, sau trận đánh ác liệt, ông Phổ mất liên lạc với đơn vị. Gia đình nhận được giấy báo tử, ông Phổ được công nhận là liệt sĩ, thân nhân được hưởng các chế độ theo quy định.
Bất ngờ, vào tháng 2/2020, ông Phổ trở về nhà, khi đã 62 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của gia đình.
Được biết, bà Châu Bích Huệ, quê An Giang, khi còn nhỏ sang Campuchia sống cùng cô ruột là bà Ba Cheét tại huyện Ca Rong Năng, tỉnh Kampong Cham. Khoảng tháng 11/1979, cô Ba Cheét trên đường đưa cơm cho bộ đội thì thấy ông Phổ nằm cạnh con suối, bị thương rất nặng ở phần đầu, máu chảy nhiều.
Được bà Ba Cheét chăm sóc, chữa trị, 7 tháng sau, ông Phổ mới tạm hồi phục nhưng mất trí nhớ, mất toàn bộ giấy tờ. Ông Phổ được bà Ba Cheét nhận làm con nuôi, đặt tên là Nguyễn Văn Hùng; sau lấy vợ, sinh con.
Bà Châu Bích Huệ sau đó đã tìm cách liên lạc, kết nối và đưa ông Phổ về quê.
Hiện tại, mẹ và vợ ông Phổ vẫn hưởng chế độ tuất liệt sĩ của ông.
Ông Nguyễn Văn Bắc – Trưởng Phòng LĐTBXH thị xã Hoàng Mai cho biết: “Nhận được tin, lãnh đạo thị xã đã xuống thăm, động viên ông Phổ và gia đình. Chúng tôi đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh, rà soát các thông tin liên quan, nếu đủ điều kiện sẽ làm chế độ thương binh cho ông Phổ. Hiện, chúng tôi đã có báo cáo và chờ chỉ đạo từ cấp trên”.
Theo ông Bắc, trước đó, trên địa bàn cũng có trường hợp “liệt sĩ” trở về từ Campuchia gặp lại gia đình, nhưng sau đó người này đã trở lại Campuchia sinh sống.