Xe tải quần thảo đường dân sinh ở Thái Nguyên, cả tổ dân phố bất an

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Con đường bêtông vốn là lối đi lại của cả tổ dân phố Duyên Bắc, phường Tân Hương (TP. Phổ Yên) đang bị hàng trăm lượt xe tải chở đất quần thảo đêm ngày. Người dân bất an khi cuộc sống bị đảo lộn cùng những nguy cơ tai nạn rình rập.

Bất an vì xe tải

Từ vài tháng nay, con đường bêtông của tổ dân phố Duyên Bắc bỗng dưng được trưng dụng thành đường công vụ để thi công Khu tái định cư Tân Hương và tuyến đường liên kết (Bắc Giang - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc).

Chỉ trong hơn 1 giờ buổi sáng, PV đã đếm được tới gần 20 lượt xe tải chở đất nối đuôi nhau ra vào con đường nhỏ của TDP Duyên Bắc. Mỗi khi những chiếc xe đi qua là một ma trận bụi được tạo ra. Tuy nhiên không hề có chiếc xe tưới nước nào hoạt động.

Bà Thắm thường xuyên phải tưới nước để hạn chế bụi từ đoàn xe chở đất liên tục ra vào.
Bà Thắm thường xuyên phải tưới nước để hạn chế bụi từ đoàn xe chở đất liên tục ra vào, công việc đáng lẽ ra thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công.

Bà Ngô Thị Thắm (TDP Duyên Bắc) than vãn: "Xe tải chạy rầm rầm suốt ngày đêm, nghe bảo để kịp tiến độ gì đó. Đường dân sinh thì bé, bụi mù mịt, rồi đất đá rơi vãi khắp nơi. Thôi thì mình tự tưới để bảo vệ mình vậy, chờ sao được họ".

Dọc theo con đường bêtông dẫn vào 2 công trình đang thi công, không khó để bắt gặp những chướng ngại vật "bất đắc dĩ" mà người dân dựng lên. Từ gạch, đá, cành cây cho đến xô chậu, tất cả chỉ để không cho những chiếc tải chèn lên phá hỏng sân, ngõ.

Để hạn chế tốc độ của những chiếc xe tải người dân phải đặt những cục bê tông to ngay đầu tuyến đường nhưng có vẻ cũng không mấy tác dụng.
Để hạn chế tốc độ của những chiếc xe tải, người dân phải đặt những cục bêtông to ngay đầu tuyến đường nhưng có vẻ cũng không mấy tác dụng.

Quán tạp hoá nhỏ của bà Phạm Thị Dung nằm cạnh đường là nơi hứng chịu bụi bẩn rõ rệt nhất. Những tấm lưới che trước cửa nhà cũng không thể ngăn bụi ồ ạt bay vào nhà mỗi khi những chiếc xe tải chạy qua.

Bà Dung bức xúc: "Bụi kinh khủng lắm, lau cũng không ăn thua, hơi sức đâu mà suốt ngày lau được. Cứ có xe tải đi qua là kéo theo bụi mù mịt. Phản ánh lên trưởng xóm, rồi cả lên phường rồi đấy nhưng cũng không ăn thua, chỉ mong họ chịu khó tưới rửa đường và đi chậm lại".

Phần sân trước nhà bà Dung đã bị vỡ nát bởi xe tải mặc dù đã có những vật chắn.
Sân nhà bà Dung đã bị vỡ nát bởi xe tải đi vào.

Phần sân trước nhà bà Dung đã bị vỡ nát bởi những chiếc xe tải nặng hơn chục tấn đi vào. Người dân ở đây còn lo lắng tới sự an toàn khi mỗi ngày từ người già đến trẻ nhỏ vẫn phải đi lại ngay dưới bánh xe của những "hung thần" này.

Sống chung với lũ

Trao đổi với PV, ông Bùi Huy Phúc - Chủ tịch UBND phường Tân Hương xác nhận có tình trạng trên. Sau khi có phản ánh của người dân phường đã nhiều lần cử cán bộ xuống ghi nhận và có ý kiến với đơn vị thi công.

Cũng theo ông Phúc: "Cũng nguy hiểm thật, bản thân tôi có lần đi vào còn phải dừng sát lề đường để tránh xe tải. Đây là đường công vụ đã được cho phép rồi, bụi bặm thì không thể tránh được".

Nhiều đoạn trên tuyến đường đã bị cày nát bởi xe tải đi vào.
Nhiều đoạn trên tuyến đường đã bị cày nát bởi xe tải đi vào.

Thông tin tới PV, ông Ngô Mạnh Cường - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết, người dân mới đồng ý cho xe tải đi vào tuyến đường này được vài ngày. Hiện vẫn còn một số người vẫn phản đối, phía Ban đã phải trực tiếp xuống làm việc.

Ông Cường thừa nhận: "Đường bêtông người dân đổ chỉ dày 10cm thì làm sao chịu được xe tải nhưng không đi đường đó thì biết đi đường nào, đó gần như là đường độc đạo vào công trình.

Bây giờ đường cấp thấp xe tải lớn đi vào thì phải chấp nhận hỏng đâu sửa đấy thôi. Người dân thì muốn doanh nghiệp phải nộp một khoản tiền để đảm bảo sửa chữa đường nhưng không làm thế được".

Một số hình ảnh PV ghi lại:

Những chiếc xe tải chiếm trọn mặt đường cùng bụi kéo lên mỗi khi chúng đi qua.
Những chiếc xe tải chiếm trọn mặt đường cùng bụi kéo lên mỗi khi đi qua.
Người già, trẻ nhỏ hàng ngày vẫn phải nép mình đi lại cùng những “hung thần” kềnh càng này.
Người già, trẻ nhỏ hàng ngày vẫn phải nép mình đi lại cùng những “hung thần” kềnh càng này.
Những nhà dân sống dọc tuyến đường bê tông đều phải tự bảo vệ mình bằng các chướng ngại vật bất đắc dĩ.
Những nhà dân sống dọc tuyến đường bêtông đều phải tự bảo vệ mình bằng bất cứ thứ gì có được.
Tuy vậy cũng không ngăn nổi vệt bánh của những chiếc xe tải nặng.
Tuy vậy cũng không ngăn nổi vệt bánh của những chiếc xe tải nặng.
Nhiều đoạn đã bị cày xới, vỡ nát đầy bùn đất.
Nhiều đoạn đã bị cày xới, vỡ nát đầy bùn đất.
Những chiếc xe mang thương hiệu Công ty Hoàng Sơn này lấy đều lấy đất từ khu vực xã Phúc Xuân (TP. Phổ Yên) rồi vượt quãng đường gần 20km về đổ đất tại khu vực công trình phường Tân Hương.
Đoàng xe tải này đều gắn logo Công ty Hoàng Sơn, lấy đất từ khu vực xã Phúc Xuân (TP. Phổ Yên) rồi vượt quãng đường gần 20km về đổ vào công trình tại phường Tân Hương.
Toàn cảnh Khu tái định cư Tân Hương và một đoạn dự án tuyến đường liên kết (Bắc Giang - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc) tại khu vực TDP Duyên Bắc, phường Tân Hương.
Toàn cảnh Khu tái định cư Tân Hương và một đoạn tuyến đường liên kết (Bắc Giang - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc) tại TDP Duyên Bắc.

Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng  và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Sông Đà là nhà thầu thi công. Công ty Hoàng Sơn được cho là đơn vị vận chuyển đất san lấp thuê.

Khu Tái định cư Tân Hương do Ban QLDA ĐTXD TP. Phổ Yên làm chủ đầu tư.

Liên danh Công ty CPXD và PTNT Nam Định - Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Việt An là nhà thầu thi công.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bất an qua công trình thi công cầu Mỹ Đức Tây trên Quốc lộ 1 vào ban đêm

Thành Nhân |

Tiền Giang - Đơn vị thi công cầu Mỹ Đức Tây trên Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thiếu đèn cảnh báo vào ban đêm, có đoạn rào chắn chỉ tạm bợ khiến người dân bất an khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đoạn này vào ban đêm.

Bất an vì "chiếc bẫy" ở đoạn cống không có nắp đậy trên QL28, Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Đoạn km7+500 quốc lộ 28 qua xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận được bạn đọc phản ánh có đoạn cống thoát nước trong lề dài khoảng 10m chưa có nắp đậy, chỉ có các trụ được đặt và giăng dây cảnh báo hơn 1 tháng qua. Đây là nỗi bất an của người dân nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Gần đây nhất vào chiều 18.9, một bảo vệ tông vào trụ cảnh báo ở vị trí này rồi lao vào cột điện tử vong.

Tuyên Quang: Bất an khi xe tải nặng "rầm rầm" trên tỉnh lộ mới cải tạo

Nhóm PV |

Tuyên Quang - Người dân sống hai bên tuyến đường ĐT.186 (Sơn Dương) đang bất an, lo lắng trước việc xe đầu kéo nườm nượp chạy đêm ngày. Đáng nói, tình trạng xe tải lớn hoạt động rầm rộ hơn khi hệ thống biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến được dỡ bỏ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Bất an qua công trình thi công cầu Mỹ Đức Tây trên Quốc lộ 1 vào ban đêm

Thành Nhân |

Tiền Giang - Đơn vị thi công cầu Mỹ Đức Tây trên Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thiếu đèn cảnh báo vào ban đêm, có đoạn rào chắn chỉ tạm bợ khiến người dân bất an khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đoạn này vào ban đêm.

Bất an vì "chiếc bẫy" ở đoạn cống không có nắp đậy trên QL28, Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Đoạn km7+500 quốc lộ 28 qua xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận được bạn đọc phản ánh có đoạn cống thoát nước trong lề dài khoảng 10m chưa có nắp đậy, chỉ có các trụ được đặt và giăng dây cảnh báo hơn 1 tháng qua. Đây là nỗi bất an của người dân nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Gần đây nhất vào chiều 18.9, một bảo vệ tông vào trụ cảnh báo ở vị trí này rồi lao vào cột điện tử vong.

Tuyên Quang: Bất an khi xe tải nặng "rầm rầm" trên tỉnh lộ mới cải tạo

Nhóm PV |

Tuyên Quang - Người dân sống hai bên tuyến đường ĐT.186 (Sơn Dương) đang bất an, lo lắng trước việc xe đầu kéo nườm nượp chạy đêm ngày. Đáng nói, tình trạng xe tải lớn hoạt động rầm rộ hơn khi hệ thống biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến được dỡ bỏ.