Bất an, nguy cơ gây tai nạn
Hơn 2 năm qua, cầu Rào Đá (thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) xuống cấp, lực lượng chức năng đã cấm xe tải trên 4 tấn lưu thông qua đây.
Từ đó, con đường nối từ nhánh đông đường Hồ Chí Minh bắt đầu từ thôn Kim Nại, xã An Ninh đi xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh), trở thành tuyến đường duy nhất cho các xe tải lớn chở vật liệu xây dựng, thay thế con đường qua cầu Rào Đá.
Xe tải chở vật liệu này xuất phát từ 4 mỏ đá trên địa bàn xã Trường Xuân, mỗi ngày, có hàng trăm lượt xe tải nối đuôi nhau chạy rầm rập trên tuyến đường này khiến người dân bất an, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Gia đình ông Văn Sỹ (67 tuổi, ở Xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) nằm ngay điểm nối giữa tuyến nhánh Đông đường Hồ Chí Minh giao với tuyến đường trên. Ông Sỹ kể rằng, gia đình ông sống tại đây đã lâu, cách đây hơn 2 năm, khi các xe tải hạng nặng chạy từ các mỏ đá ra con đường này, gia đình ông phải hứng chịu bụi mịt mù.
“Gia đình phải mua các tấm lưới che bụi giăng trước nhà nhằm tránh bụi. Nhưng đâu lại vào đó, bụi vào đến phòng ngủ, chiếc xe máy để trong nhà, 1-2 ngày lại phủ một lớp bụi dày đặc” - ông Sỹ nói.
Cũng theo ông Sỹ, các hộ gia đình ở đây đã kiến nghị đến cơ quan chính quyền nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa có sự thay đổi, bụi vẫn nhiều, tình trạng ô nhiễm khiến nguy cơ các bệnh về đường hô hấp cũng dễ ảnh hưởng trực tiếp đến thành viên trong gia đình.
Từ ngày các xe tải hạng nặng chạy tuyến đường này, việc buôn bán gia đình ông Sỹ cũng giảm dần, khách không đoái hoài đến quán của gia đình vì bụi mù mịt. Nhiều gia đình phải sang ở nhờ nhà người thân, có người phải bán đất đi nơi khác ở vì không chịu đựng được bụi nơi này.
Giải pháp tạm thời
Ghi nhận PV Báo Lao Động ngày 7.8, tuyến đường này dài khoảng 7km, nối xã An Ninh đến xã Trường Xuân. Mặc dù là thời gian giữa trưa, nhưng đoàn xe tải hạng nặng chở đá vẫn nối đuôi nhau chạy rầm rập. Mỗi lần chạy ngang qua, xe tải kéo theo một làn bụi cao hơn 3m, hàng cây hai bên đường bao phủ với lớp bột trắng.
Trên tuyến đường, nhiều điểm các xe phải tránh nhau, không còn đường cho các phương tiện khác lưu thông. Nhiều đoạn đường bị cày nát, ổ voi, ổ gà xuất hiện khiến các phương tiện đến đây phải chạy chậm.
Ông Trần Hữu Duyết (thôn Rào Trù, xã Trường Xuân) cho biết, người dân tại đây rất khổ sở vì tuyến đường trên, trời nắng bụi mù mịt, trời mưa đường lầy lội, đi lại rất khó khăn.
“Thời gian xe chạy rất sớm, nhiều đêm 3h sáng đã bắt đầu chạy. Chúng tôi ý kiến nhiều lần, các cơ quan chức năng cũng đến làm việc, vẫn có giảm thiểu nhưng tình trạng ô nhiễm không hết” - ông Duyết nói.
Chủ tịch UBND xã Trường Xuân Phạm Văn Quang cho hay, đã làm việc nhiều lần với 4 chủ mỏ đá để tìm phương án xử lý.
“Hàng năm, xã làm việc với các công ty, cam kết nếu đường xuống cấp, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm đổ đá, lu đường, đặc biệt những điểm gồ ghề. Nhưng việc đổ cấp phối, san gạt, một thời gian sau đường sẽ xuống cấp lại” - ông Quang nói.
Về tình trạng bụi mịt mù, ông Quang cho hay, mỗi công ty được phân công một đoạn đường tưới nước hàng ngày. Xã cũng đã đề nghị đến UBND huyện Quảng Ninh tìm giải pháp để xây dựng đường.
Hình ảnh được Báo Lao Động ghi nhận: