Xây "khu nghỉ dưỡng" để truyền bá mê tín rồi bán chui cho cả trăm "tín đồ"

Bài, Ảnh: Nhóm PV |

Không được cấp phép, nhưng một phụ nữ tự nhận có khả năng gọi hồn vẫn dựng lên cả một “khu nghỉ dưỡng” rộng lớn tại xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) rồi công khai truyền bá mê tín dị đoan. Sau đó bà này chia từng căn nhỏ, bán sang tay cho cả trăm "tín đồ".

Nhập hồn, giải hạn giữa “khu nghỉ dưỡng”

Một ngày cuối tháng 7, trái với vẻ hiu hắt thường thấy, "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng" (xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bỗng đông đúc lạ thường. Khoảng sân rộng chật cứng ô tô với đủ biển số từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đã thành lệ, một tháng 2 lần vào ngày rằm và mồng một âm lịch, "cô Năng" sẽ có mặt tại gian nhà ngang rộng lớn gọi là nhà thờ, để làm lễ nhập hồn - giải hạn cho các "tín đồ".

Mỗi đợt như thế sẽ có hàng chục đến cả trăm người tham dự, mong cầu được xua đi mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống.

Mỗi tháng 2 lần, các buổi giải hạn của “cô Năng” thu hút hàng trăm người tới dự.
Mỗi tháng 2 lần, các buổi giải hạn của “cô Năng” thu hút rất đông người tham dự.

Giữa căn phòng rộng, "cô Năng" (tức bà Dương Thị Lan, sinh năm 1964) ngồi một mình trên bộ bàn ghế kê cao. Dưới đất, các "tín đồ" ngồi la liệt chờ đến lượt để trình lên “cô” bản danh sách đã ghi sẵn, gồm tên tuổi, ngày tháng năm sinh của các thành viên trong gia đình.

"Cô Năng" cầm tờ giấy, liếc qua chỉ vài giây rồi khoanh đỏ ngay lập tức những năm sinh có "có vấn đề".

"Ví dụ như nhà mình có ngần này người thì "cô Năng" sẽ xem cho trong tháng này có những ai ốm đau, vận hạn thế nào ... Năm sinh nào mà cô khoanh đỏ tức là có vận, có hạn thì phải làm thêm lễ đổi sổ để cô giải hạn cho" - một người phụ nữ đi từ Hà Nội lên dự buổi lễ cho biết.


"Cô Năng” thực hiện lễ nhập hồn - giải hạn giữa “Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng".

Bước giải hạn cũng diễn ra chóng vánh, không hương hoa, nải quả. "Cô Năng" cầm tờ danh sách, đọc tên vài nhịp rồi mắt nhắm tịt, nói vanh vách những câu chuyện không đầu cuối, mang hơi hướng kiểu "người âm nhập hồn".

“Cô Năng” xưng “cháu” với tất cả mọi người theo cách nói của một thiếu nữ trẻ. Phía dưới, các "con nhang, đệ tử" chăm chú nghe theo, khấn vái xì xụp,...

Theo quan sát, khi trình danh sách năm sinh lên cho "cô Năng" xem xét hay giải hạn, những người tham dự đều có kẹp theo một số tiền “tùy tâm” từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng.

Cô Năng đang giải hạn cho một tín đồ của mình.
"Cô Năng" đang giải hạn cho một tín đồ.

Các "tín đồ" tâm sự, “cô Năng” là người Thái Nguyên nhưng sống chính tại Hà Nội. Mỗi lần “cô” lên, mọi người lại tụ về rất đông chờ được “cô” ban phát lộc tài, may mắn. Có người ở địa phương khác tới, nhưng cũng rất nhiều chọn cách mua nhà rồi sống khép kín luôn trong “khu nghỉ dưỡng” từ nhiều năm nay.

Ngoại trừ một vài căn ở khu vực cổng vào khá bề thế và nổi bật, phần lớn các căn nhà trong "khu sinh thái" – nơi nhiều "tín đồ" đang sinh sống, chỉ có một tầng, đánh số để chia theo dãy, sơn màu hồng nhạt và có đường điện nước riêng biệt.

Có cả trăm căn như vậy trong khu vực, và nhiều dãy vẫn đang được xây mới.

Bỏ nhà lên ở “khu nghỉ dưỡng” 

Một trong những trường hợp đang gặp rắc rối nghiêm trọng với “khu nghỉ dưỡng” là gia đình chị Loan ở TP. Thái Nguyên. Nội dung thông tin phản ánh có thể tóm tắt như sau:

Bố chồng chị Loan có 2 vợ. Chồng chị là con của bà cả, đã mất. Nhiều năm trước, bố chồng chị gặp rồi mê muội đi theo "cô Năng" – một phụ nữ tự nhận có khả năng gọi hồn, nói chuyện với người âm. Bà này nói gì, ông cũng tin theo.

Mới đây nhất vào ngày 20.5.2020, bố chồng chị Loan tổ chức họp gia đình thông báo đã đặt cọc mua một căn nhà tại “Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng” với giá 600 triệu đồng.

Cùng một căn nhà khoảng 100 triệu đồng đã mua trước đó từ khá lâu, như vậy, ông có tới 2 căn nhà tại khu vực này - đều sau những lần gọi hồn; đều theo kiểu sang tay, hợp đồng miệng và không có bất cứ giấy tờ hợp lệ nào.

“Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng“.
“Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng“.

Bố chồng chị Loan giải thích: Người âm nhập vào "cô Năng", đòi phải mua thêm nhà để vong hồn tổ tiên và cả người vợ, người con đã khuất của ông có chỗ trú ngụ. Bản thân ông cũng rất cần phải chuyển lên đó ở. Nếu không nghe theo, ông sẽ chết.

Và để có tiền mua căn nhà trong “khu nghỉ dưỡng”, người đàn ông nằng nặc đòi bán rẻ ngôi nhà cũ rất đẹp đẽ mà cả gia đình đang làm ăn sinh sống yên ổn - từ đó tạo bao sóng gió.

Trong đơn gửi Báo Lao Động, chị Loan đặt nghi vấn về hoạt động truyền bá mê tín dị đoan của "cô Năng": Tại sao hồn hiện về lại toàn xúi giục bố chồng chị bán nhà cũ mua nhà mới? Bên cạnh đó, chị Loan cũng tin rằng các giao dịch trên là không hợp pháp.

Câu chuyện chị Loan sau đó được người vợ thứ của ông bố chồng là bà Hoa xác nhận. 

Bố chồng chị Loan chấp nhận bỏ cả gia đình, bán căn nhà cũ để chuyển lên “khu nghỉ dưỡng“, sinh sống trong những căn nhà như thế này.
Bố chồng chị Loan chấp nhận bỏ cả gia đình, bán căn nhà cũ để chuyển lên “khu nghỉ dưỡng“, sinh sống trong những căn nhà như thế này.

Bà Hoa cho biết: “Ông ấy mua nhà không ký tá giấy tờ gì hết. Mua bán bằng miệng thôi. Ông bảo không cần phải giấy tờ, nay mai đứa nào có tâm cứ lên đấy mà ở. Trước đã mua một căn 100 triệu đồng rồi. Cách đây mấy tháng thì đòi thêm căn 600 triệu đồng, nhưng mới đặt cọc 300 triệu thôi…”.

Theo bà Hoa: Cơ sự từ việc "cô Năng" được cho là "làm phép gọi hồn" người con và vợ đã mất lên. "Hồn" lên nhập vào "cô Năng" rồi phán phải bán nhà để mua chỗ mới. Đặc biệt, "hồn" cứ hiện lên lần nào là lại đòi mua nhà lần ấy. Và chỉ đòi ở trong "khu nghỉ dưỡng sinh thái" do "cô Năng" xây bán.

Bà Hoa bức xúc: “Không chỉ mình ông ấy mà nhiều người mua nhà kiểu vậy rồi. Không biết họ cứ mê mẩn kiểu gì. Làm việc cả đời lại gom góp hết tiền lên “khu nghỉ dưỡng” mua nhà cho người âm, chẳng cần biết người dương sống ra sao. Khuyên giải mãi không được, tôi đã quyết định ra ngoài ở riêng”.
Bà Hoa cho biết đã ra sức khuyên can chồng nhưng không được.
Bà Hoa cho biết đã ra sức khuyên can chồng nhưng không được.
Chị Loan và bà Hoa cũng cho phóng viên biết thêm một trường hợp khác là người bác ruột bên gia đình chồng cũng “dính” khá sâu vào "cô Năng".

Theo lời kể, thậm chí chính "cô Năng" còn đứng bắt mối để người bác này bán căn nhà ngay sát mặt đường, trước cổng chợ đầu mối với giá 1,1 tỉ đồng để chuyển hẳn lên sống tách biệt trong “khu nghỉ dưỡng” do bà làm chủ…

Bên trong “Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng“.

Theo quan sát của PV, dù nằm trong khuôn viên rộng lớn, bán giá từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng/căn nhưng "Khu nghỉ dưỡng sinh thái Quyết Thắng" không có bất cứ dịch vụ hay hoạt động vui chơi, giải trí nào. Cũng không có nhiều thông tin về địa điểm này trên Internet

Nơi đây cũng không có người dọn dẹp, nấu nướng hay phục vụ. Chỉ lác đác vài người dân đang định cư bình thản và khép mình phía sau cánh cổng lớn, trong khi khu chợ dân sinh gần nhất cách tới 3km. Cả không gian bao trùm vẻ ảm đạm.

Giữa khoảng sân rộng, rêu phong loang lổ từng lớp trên nền gạch. Một hồ nước đục ngầu, lâu ngày không thau rửa có lẽ là tiện ích duy nhất. Đối diện hồ nước chính là nhà thờ, nơi "cô Năng" dùng để nhập hồn - giải hạn hoặc bán phát may mắn những tín đồ trung thành.

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi

Bài, Ảnh: Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Đánh sập đường dây mua bán, sản xuất ma túy

Mai Hường |

Từ việc bắt quả tang người phụ nữ trung niên tàng trữ một lượng ma túy đá, thuốc lắc, công an Thái Nguyên đã bắt giữ Trần Văn Hải (48 tuổi, quê Bắc Ninh) có dấu hiệu mua bán, sản xuất ma túy.

Thái Nguyên: Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em nhằm xâm hại

LN - Thảo Anh |

Hôm qua (18.7), Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đàm Tiến H. sau vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra trước đó tại địa bàn huyện.

Cơ hội tìm việc làm tại Ngày hội giáo dục hướng nghiệp ở ĐH Thái Nguyên

Bích Hà |

Ngày 11.7, tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Ngày hội giáo dục hướng nghiệp, tuyển dụng việc làm và tư vấn tuyển sinh năm 2020. Sự kiện thu hút gần 3000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhiều doanh nghiệp tham gia, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Nguyên: Đánh sập đường dây mua bán, sản xuất ma túy

Mai Hường |

Từ việc bắt quả tang người phụ nữ trung niên tàng trữ một lượng ma túy đá, thuốc lắc, công an Thái Nguyên đã bắt giữ Trần Văn Hải (48 tuổi, quê Bắc Ninh) có dấu hiệu mua bán, sản xuất ma túy.

Thái Nguyên: Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em nhằm xâm hại

LN - Thảo Anh |

Hôm qua (18.7), Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đàm Tiến H. sau vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra trước đó tại địa bàn huyện.

Cơ hội tìm việc làm tại Ngày hội giáo dục hướng nghiệp ở ĐH Thái Nguyên

Bích Hà |

Ngày 11.7, tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Ngày hội giáo dục hướng nghiệp, tuyển dụng việc làm và tư vấn tuyển sinh năm 2020. Sự kiện thu hút gần 3000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhiều doanh nghiệp tham gia, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.