Vượt sóng dữ, mang Tết ấm đến quân và dân đảo Bạch Long Vĩ

Long Nguyễn |

Những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, bất chấp gió mùa thổi mạnh, biển động dữ dội, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cùng nhiều phóng viên, nhà báo đã vượt khơi xa đến thăm, tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cùng nhân dân đảo Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng.

Hành trình đến với đảo xa

Mười mấy tiếng đồng hồ lắc lư trên con tàu quân sự mang số hiệu 797 cuối cùng cũng đưa đoàn công tác chúng tôi đến gần hơn với đảo Bạch Long Vĩ. Biển vịnh Bắc Bộ mùa này gió hun hút, sóng dữ bạc đầu, hất cả tôm cá lên boong. Ngoài những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng hải quân, số còn lại đều say cả.

Thế nhưng khi tàu chầm chậm tiến vào âu cảng, để lại sóng gió sau lưng, mọi thứ bỗng êm đềm lạ. Âu cảng - công trình thay đổi hoàn toàn bộ mặt Bạch Long Vĩ, được thiết kế như một viên kim cương nổi bật giữa trùng khơi với những cạnh vát hoàn hảo, là nơi náo nhiệt nhất với hàng trăm tàu, thuyền ra vào, neo đậu mỗi ngày. Đây cũng là công trình rất quan trọng, được kỳ vọng sẽ biến hòn đảo trơ trọi này thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của vịnh Bắc Bộ.

Bạch Long Vĩ từ hòn đảo đơn độc giữa trùng khơi giờ đã thay da đổi thịt với nhiều nếp nhà, công trình kiên cố và tàu thuyền vào ra tấp nập. Ảnh: Long Nguyễn.
Bạch Long Vĩ từ hòn đảo đơn độc giữa trùng khơi giờ đã thay da đổi thịt với nhiều nếp nhà, công trình kiên cố và tàu thuyền vào ra tấp nập. Ảnh: Long Nguyễn.

Những ngày nắng ráo quang đãng, da trời xanh ngắt, âu cảng với 2 cánh cung tả hữu trông như một vòng tay ôm hiền hòa nằm phía Tây Nam đảo. Mỗi khi trời chuyển gió mùa, âu cảng lại trở thành tấm khiên chắn vững chãi, là nơi trú ẩn cho hàng trăm tàu thuyền cùng ngư dân.

Theo lời kể của ngư dân, phiên chợ đặc biệt ngoài âu cảng cũng bắt nguồn từ đó. Hằng ngày, cứ khoảng 4h, những con tàu câu mực đầu tiên cập vào. Tiếng động cơ vừa ngắt, âu cảng tỉnh giấc vì tiếng gọi nhau í ới, tiếng dội nước trêng boong, tiếng những con cá giãy rào rào trong thùng nước và tiếng cười đùa rôm rả. Người dân trong đảo cũng dậy từ tinh mơ. Họ mang rau xanh, gạo, mắm muối… bán cho tàu cá và mua lại những con mực, con ghẹ còn giãy trong thùng nước.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, tặng quà Tết ngư dân huyện Bạch Long Vĩ.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, tặng quà Tết ngư dân huyện Bạch Long Vĩ.

Nán lại một chút ở âu cảng, cả đoàn công tác chứng kiến tại đây một không khí hết sức sôi động, náo nhiệt. Trong số đó, có nhiều tàu đánh cá xa bờ của bà con các tỉnh miền Trung như: Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận... Trên từng con tàu, những lá cờ Tổ quốc tung bay giữa mênh mông sóng gió như những cột mốc, khẳng định chủ quyền, thể hiện tình yêu biển đảo, niềm tin, khát vọng và sức mạnh ngàn đời của dân tộc Việt Nam trên biển Đông.

Từ âu cảng, đường sá phong quang, sạch sẽ, đi thêm một đoạn sẽ tới trung tâm đảo. Những khối nhà công vụ, nhà tầng của người dân còn trắng màu sơn mới mọc lên san sát. Các khu dân cư đã có đầy đủ dịch vụ như trong đất liền. Là hòn đảo xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ nhưng nơi đây giờ đã ra dáng một đô thị sầm uất, khang trang.

Quyết tâm nơi tiền đồn

Bạch Long Vĩ nguyên sinh là một đảo nằm giữa vịnh Bắc Bộ, cách Hòn Dáu (Đồ Sơn) 110km, với diện tích tự nhiên 2,33km2, trong đó có 1,78km2 hoàn toàn không ngập triều, 0,55km2 là bãi còn ngập triều cao. Theo kết quả nghiên cứu, vùng biển đảo Bạch Long Vĩ gìn giữ một kho sinh vật biển rất có giá trị.

Ngoài hai kiểu hệ sinh thái đa dạng vùng triều và dưới triều, khu hệ sinh vật biển của đảo Bạch Long Vĩ đặc biệt phong phú, trong đó hệ thực vật có 274 loài, hệ động vật có 738 loài. Với vị trí lý tưởng được thiên nhiên ban tặng, Bạch Long Vĩ là một trong 8 ngư trường lớn nhất của vịnh Bắc Bộ, rộng 1.500 hải lý vuông, lượng tàu thuyền ra vào âu đảo tính bình quân có tới hơn 20.000 lượt/năm. Chính vì điều này, trong Quyết định 379 của Thủ tướng Chính phủ cũng các văn bản chiến lược của thành phố, từ lâu Bạch Long Vĩ đã được xác định là một trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và cứu hộ cứu nạn trên biển.

Mấy năm gần đây, huyện được đầu tư khá lớn, xây dựng mới hơn 40 công trình với vốn hàng nghìn tỉ đồng, hạ tầng cơ sở đã góp thêm cho niềm tự tin vươn xa của đảo. Bạch Long Vĩ giờ có điện 24/24h, hệ thống viễn thông trực tuyến với đất liền, có Trung tâm y tế quân dân với trang thiết bị hiện đại, có chi nhánh Ngân hàng chính sách phục vụ nhân dân vay phát triển kinh tế...

Trong hành trình mang Tết ấm đến đảo xa, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Trạm Radar 490, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân; Trạm radar 27 Quân chủng Phòng không không quân; Trạm Cảnh sát biển Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển; Trạm Hải đăng; Trạm Trinh sát kỹ thuật; Công an huyện; Huyện uỷ, UBND huyện Bạch Long Vĩ...

Các chiến sĩ trạm radar 490 trên đảo Bạch Long Vĩ gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết.
Các chiến sĩ trạm radar 490 trên đảo Bạch Long Vĩ gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết.

Tại những nơi đến thăm, dù đâu đó vẫn còn khó khăn nhưng không khí vẫn luôn vui tươi, sắc xuân đã phủ đầy khắp đảo. Bánh chưng, cành đào đều đã được người dân và các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Đại diện Tư lệnh vùng 1 Hải quân đã thay mặt Đoàn công tác chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vui Xuân, đón Tết vui vẻ, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại trạm radar 490, trung sĩ Hoàng Đức Thịnh vừa thoăn thoắt gói bánh chưng vừa hồ hởi tâm sự: “Công tác xa nhà ngày Tết, không được bên cạnh gia đình ai cũng nhớ nhà. Nhưng bù lại, tại đơn vị, tình cảm, quan tâm của cán bộ, thủ trưởng không khác gì người trong gia đình. Ngoài ra, dịp tết chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời động viên, phần quà từ đất liền, giúp các chiến sĩ vững tin hơn để hoàn thành tốt nhiều vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ông Đào Trọng Tuệ - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Bạch Long Vĩ
Ông Đào Trọng Tuệ - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Bạch Long Vĩ.

Trao đổi với PV, ông Đào Trọng Tuệ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Bạch Long Vĩ - cho biết: “Năm nay, Huyện ủy cũng đã giao trách nhiệm đến từng cán bộ động viên để bà con an tâm ở lại ăn tết được khoảng 50%. Chúng tôi sẽ xuống chúc Tết, có phần quà nho nhỏ động viên bà con và các gia đình ở lại. Tất cả cán bộ chiến sĩ, bà con nhân dân phải có bánh chưng, cành đào ăn tết...”.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thấm thía sự hi sinh của cô giáo "gieo chữ" nơi đảo xa Bạch Long Vĩ

Anh Thư -Quỳnh Chi |

Không chút do dự khi ra đảo Bạch Long Vĩ giảng dạy, đến nay, cô giáo Vũ Thị Hà (Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ) chưa bao giờ hối hận với quyết định này. Thấm thoắt 23 năm, cô vẫn cần mẫn, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người nơi đảo xa.

Cấp cứu kịp thời thợ lặn bất tỉnh tại vùng biển Bạch Long Vĩ

Đặng Luân |

Một ngư dân bất tỉnh trong quá trình lặn biển tại vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vừa được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Nhân viên y tế đảo Bạch Long Vĩ hiến máu cứu bệnh nhân

Thảo Nguyên |

Ngày 5.5, 2 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã hiến máu cứu bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ ngập máu ổ bụng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thấm thía sự hi sinh của cô giáo "gieo chữ" nơi đảo xa Bạch Long Vĩ

Anh Thư -Quỳnh Chi |

Không chút do dự khi ra đảo Bạch Long Vĩ giảng dạy, đến nay, cô giáo Vũ Thị Hà (Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ) chưa bao giờ hối hận với quyết định này. Thấm thoắt 23 năm, cô vẫn cần mẫn, nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người nơi đảo xa.

Cấp cứu kịp thời thợ lặn bất tỉnh tại vùng biển Bạch Long Vĩ

Đặng Luân |

Một ngư dân bất tỉnh trong quá trình lặn biển tại vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vừa được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Nhân viên y tế đảo Bạch Long Vĩ hiến máu cứu bệnh nhân

Thảo Nguyên |

Ngày 5.5, 2 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã hiến máu cứu bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ ngập máu ổ bụng.