Ngày 7.8, trao đổi với PV, em N.T.H kể: “Trong lúc đang bơi, em và một bạn khác đột ngột bị cứng chân ở chỗ nước khá sâu. Hai 2 bạn nam trong nhóm vội ra cứu nhưng không may cũng bị cứng chân theo.
Anh Trần Thiện Khiêm tức tốc bơi ra cứu được 3 người, còn anh Phan Vũ Lợi bị nước đẩy ra khá xa. Anh Khiêm tiếp tục bơi ra cứu, nhưng tới giữa chừng thì kiệt sức nên bị dòng nước cuốn đi. Anh Lợi sau đó cũng bị nước cuốn đi mất.
Một người dân đã chèo thuyền đến ứng cứu, chuyển Khiêm và Lợi vào Bệnh viện TP Vĩnh Long cấp cứu, nhưng rất tiếc hai người đã tử vong trước khi vào bệnh viện”.
Em T.M.N. (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Cửu Long, ngụ tại khu vực trên) thông tin, em chính là người trực tiếp được Khiêm cứu đưa vào bờ, lúc đó mà không có Khiêm thì chắc giờ em không còn ngồi đây.
Được biết, chiều 4.8 vừa qua, một nhóm sinh viên trong lúc tắm sông Tiền (xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đã bị đuối nước khiến hai thanh niên là Trần Thiện Khiêm (21 tuổi) và Phan Vũ Lợi (20 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long) tử vong.
Anh Lê Thanh Vũ, Phó Trưởng phòng quản lý công tác sinh viên - trường Đại học Cửu Long cho biết, trường đã nắm được thông tin sự việc và cử người đến gia đình hai nạn nhân thăm hỏi, động viên, tiễn đưa hai em về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hiện Trường Đại học Cửu Long làm tờ trình đề nghị xét khen thưởng danh hiệu “Tuổi trẻ Dũng cảm” cho Khiêm.