Vượt qua bệnh tật, cô bé 12 tuổi cất cao tiếng hát dành tặng bệnh nhi khác

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Anh Thư (12 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Âu Lạc, quận Tân Bình, TPHCM) đã dành tặng tiếng hát của mình đến những bệnh nhi khác, truyền đi tinh thần lạc quan vượt qua bệnh tật.

4 năm dài nằm viện, Anh Thư (12 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Âu Lạc, quận Tân Bình, TPHCM) đã kiên cường cùng bố vượt qua bệnh tật. Để hôm nay, em tự tin đứng trước hàng trăm bệnh nhi khác cất cao giọng hát, truyền đi tinh thần lạc quan cho tất cả mọi người.

7 năm trước, Anh Thư được bác sĩ thông báo mắc bệnh bạch cầu lympho và trải qua 4 năm điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Sức khoẻ của em có những lúc từng kiệt quệ do trải qua nhiều đợt truyền hoá chất.

Với đam mê âm nhạc từ nhỏ, Anh Thư đã đem tiếng hát của mình dành tặng các bệnh nhi khác. Ảnh: Thanh Chân.

Năm 2018, Anh Thư được xuất viện nhưng vẫn đến tái khám định kỳ, từ mỗi tuần một lần đến khoảng 3-4 tháng một lần. Một đoạn hành trình chiến đấu với căn bệnh nhưng em vẫn luôn lạc quan, tin tưởng vào sự chiến thắng của chính bản thân mình cũng như là với bố, gia đình và bác sĩ.

Hằng tuần, Thư đến bệnh viện để tham gia văn nghệ, hát cùng các bạn trong những buổi tiệc. Đam mê với âm nhạc từ nhỏ, em không chỉ mang tiếng hát của mình đến với các bệnh nhi khác mà còn mang đến cho những bậc phụ huynh động lực cùng con chiến đấu.

"Em muốn mang tiếng hát của mình giúp những bệnh nhi khác vui vẻ hơn, chiến đấu với bệnh tốt hơn. Mong các bạn ăn uống, uống thuốc điều độ, nghe lời bác sĩ để có sức khoẻ, trở về nhà đi học giống như em" - Anh Thư nhắn nhủ.

Thư trong trang phục đầm đỏ, tóc thắt bím đứng trước 200 bệnh nhi mắc bệnh ung thư của Bệnh viện Ung Bướu TPHCM tự tin hát ca khúc “Jingle Bells” và “Santa Claus Is Coming To Town“ trong tiệc Giáng sinh của bệnh viện.

Đến đón con sau tiết mục biểu diễn tại bệnh viện, ánh mắt hạnh phúc của anh Yên - bố của Thư (39 tuổi, quê ở Vĩnh Long, ngụ Tân Bình, TPHCM) luôn hướng về cô con gái nhỏ.

Đi cùng Thư trên suốt chặng đường chiến đấu với bệnh bạch cầu lympho, anh Yên không thể quên được những nỗi sợ ở thời điểm đó. "Mới đầu, dĩ nhiên có nhiều vất vả và cực khổ, kinh tế gia đình cũng khó khăn. Cứ vào Bệnh viện Ung Bướu là sợ, tuyệt vọng nhất là mỗi lần chứng kiến con truyền hóa chất, không thể tả được" - bố của Thư tâm sự.

Khi con nằm viện, anh Yên phải nghỉ việc. Ngoài thời gian chăm sóc Thư, anh làm thêm nghề “thợ đụng”, ai nhờ gì làm nấy để có tiền trang trải chi phí chữa trị cho con. Động lực lớn nhất của anh lúc đó là tin tưởng vào bác sĩ, tin tưởng rằng điều trị tốt rồi sẽ khỏe.

"Lúc ở viện chăm sóc con, tôi sợ nhất là nghe thấy tiếng gõ cửa của bác sĩ vào ban đêm để thông báo có bệnh nhi không thể cứu chữa được nữa. May mắn, Thư đã được chuyển qua giai đoạn duy trì và xuất viện nên gia đình mừng lắm.

Vì bản thân đã từng trải qua nên mong những bậc phụ huynh khác luôn luôn cố gắng, luôn hi vọng, tin tưởng vào bác sĩ, tin rằng mình và con sẽ chiến thắng cuộc chiến này" - anh Yên chia sẻ.

Câu chuyện của bố con Thư không chỉ truyền cảm hứng chiến thắng bệnh tật cho bệnh nhi mà còn đem đến niềm hy vọng lớn với các phụ huynh đang ngày đêm chiến đấu cùng con trước căn bệnh hiểm nghèo.

Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Noel đặc biệt của các bệnh nhi ung thư

Anh Nhàn - Thanh Chân |

"Mong các bạn ăn uống, uống thuốc điều độ, nghe lời bác sĩ để có sức khoẻ, trở về nhà đi học giống như em" - Anh Thư nhắn nhủ khi biểu diễn xong 2 tiết mục văn nghệ mừng Noel tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Bệnh nhi quên nỗi lo bệnh tật, háo hức nhận quà Giáng sinh

Minh Ánh - Quang Minh |

Hà Nội ngập tràn không khí Giáng sinh, xua tan cả những không khí ảm đạm ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mang đến cho đến các em nhỏ đang điều trị nơi đây, không khí giáng sinh tràn ngập niềm vui.

Giáng sinh yêu thương 2020 cho gần 2.000 bệnh nhi

Tạ Quang |

Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Giáng sinh yêu thương 2020” với nhiều hoạt động ý nghĩa về tinh thần dành tặng gần 2.000 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Noel đặc biệt của các bệnh nhi ung thư

Anh Nhàn - Thanh Chân |

"Mong các bạn ăn uống, uống thuốc điều độ, nghe lời bác sĩ để có sức khoẻ, trở về nhà đi học giống như em" - Anh Thư nhắn nhủ khi biểu diễn xong 2 tiết mục văn nghệ mừng Noel tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Bệnh nhi quên nỗi lo bệnh tật, háo hức nhận quà Giáng sinh

Minh Ánh - Quang Minh |

Hà Nội ngập tràn không khí Giáng sinh, xua tan cả những không khí ảm đạm ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mang đến cho đến các em nhỏ đang điều trị nơi đây, không khí giáng sinh tràn ngập niềm vui.

Giáng sinh yêu thương 2020 cho gần 2.000 bệnh nhi

Tạ Quang |

Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Giáng sinh yêu thương 2020” với nhiều hoạt động ý nghĩa về tinh thần dành tặng gần 2.000 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện.