Vùng sạt lở Quảng Nam đã có Tết ấm cúng trong những căn nhà mới

Thanh Chung |

Chỉ sau gần 3 tháng sạt lở, trôi mất làng, xóa nhà cửa, đường sá, nhưng người dân miền núi Quảng Nam đã có lại nhà mới ấm êm, cuộc sống dần đi vào ổn định.

Với quyết tâm không để người dân phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”, ngay sau khi mưa bão vừa dứt, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương sửa chữa nhà cửa, giao thông và không để người dân thiếu đói trong và sau Tết. Ngoài ra, tỉnh đã vận động, hỗ trợ người dân tái thiết, sản xuất và chờ một cái tết ấm áp ở làng mới.

Vừa tìm kiếm, vừa tái thiết

Sau 3 tháng sạt lở diễn ra, việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở huyện Phước Sơn bắt đầu trở lại. Địa phương vừa huy động 40 người bao gồm công an, biên phòng và đoàn thanh niên vào hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở núi vào chiều 28.10.2020, ở thôn 6 (xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn) để tái tìm kiếm 4 nạn nhân vẫn còn mất tích.

Nhà mới của người dân thôn Trần Văn A, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn. Ảnh: Thanh Chung

Ông Nguyễn Quảng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn chia sẻ, do thời gian các nạn nhân mất tích đã trôi qua hơn 3 tháng nay nên việc tìm kiếm, xác định là rất khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm sẽ sớm đưa được những nạn nhân này về với gia đình, vì vậy khi tuyến đường vào thôn chính thức thông tuyến, đơn vị đã huy động hàng chục người vào hiện trường để tìm kiếm. Việc tìm kiếm vẫn sẽ được duy trì và song hành, huyện đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng nhà cửa cho người dân để đảm bảo cuộc sống.

Ông Trần Văn Lý - Trưởng thôn Trà Văn A cho hay, hơn 3 tháng trước, bão lũ đã cuốn trôi toàn bộ 26 căn nhà và nhiều căn nhà khác bị hư hại nặng nề, khiến cuộc sống của người Bh’noong như rơi vào bế tắc. Sau vài ngày, chính quyền đã tiếp tế lương thực đến làng Trà Văn A. Chính quyền xã, huyện di dời toàn bộ những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến vị trí mới an toàn. “Khi chưa có nhà mới, bà con sống trong những tấm bạt được dựng tạm, khổ lắm. Bây giờ, 17 hộ dân trong làng đã có nhà mới nên cuộc sống đã dần ổn định. Tất cả là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã, huyện và các nhà hảo tâm giúp cho Trà Văn A được hồi sinh” – ông Lý nói.

Mọi người dân đều được ấm no dịp Tết

Ông Quảng cho hay, hiện tại lương thực đã được tỉnh cấp và vận chuyển đến các xã, ngoài ra các đoàn tình nguyện cũng hỗ trợ người dân nên cũng đảm bảo cho người dân trong dịp Tết. Vừa qua, bão lũ đã làm 290 căn nhà bị thiệt hại trong đó có 97 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Vừa qua, doanh nghiệp đã hỗ trợ huyện xây dựng khu dân cư có 17 ngôi nhà đã đưa vào sử dụng, và huyện đã nỗ lực xây dựng 4 nhà khác cho người dân.

“Đối với những hộ dân có nhà bị hư hỏng nhẹ thì khắc phục để ở, những nhà bị hư hỏng chưa có kinh phí xây dựng lại thì tiếp tục ở xen ghép với người thân hoặc hàng xóm. Việc xây dựng lại nhà cho người dân cần có khu vực tái định cư nhưng việc tìm mặt bằng rất khó. Trước mắt, huyện cho 7 khu vực tái định cư để trình lên tỉnh phê duyệt rồi mới giải phóng mặt bằng xây dựng nhà cho người dân, sớm ổn định cuộc sống”- ông Quảng nói.

Nhà mới được chính quyền xây dưng cho người dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My có nhà bị hư hỏng do thiên tai. Ảnh: Thanh Chung

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay, để cuộc sống người dân được đảm bảo hơn, ông đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ; vận động người dân đoàn kết, xây dựng đời sống mới thuận hòa và chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ. Ngoài ra, cần đảm bảo an ninh trật tự, tập trung xây dựng và triển khai các hoạt động tái sản xuất nhằm sớm trở lại cuộc sống mới ổn định, bền vững.

“Lo nhà cửa để không có ai phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, vận động nhiều nguồn trong đó có Chính phủ hỗ trợ mỗi nhà bị sập hoàn toàn 40 triệu đồng, ngoài ra, vận động thêm các nguồn xã hội hóa, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài tỉnh. Lo cho người dân không có ai phải thiếu đói, vừa rồi Chính phủ cũng đã hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 95 tấn gạo và tỉnh bỏ ngân sách để mua gạo hỗ trợ cho nhân dân. Quyết tâm không để ai thiếu gạo, các nhu yếu phẩm khác trong và sau Tết. Đồng thời không để người dân bị bệnh tật sau bão lũ. Hỗ trợ chăn nuôi, giống cây con để họ tiếp tục sản xuất” – ông Dũng nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Làng nghề bánh in truyền thống ở Quảng Nam tất bật vụ Tết

Thanh Chung |

Những ngày này, làng nghề làm bánh in ở xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang hối hả chuẩn bị nguyên liệu sản xuất phục vụ thị trường Tết nguyên đán 2021.

Quảng Nam: Trao hơn 100 suất quà cho đoàn viên khó khăn

Thanh Chung |

Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức chương trình “Tết ấm áp cùng Đoàn viên – Xuân Tân Sửu 2021” trao tặng hơn 100 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Quảng Nam: Vận động người dân hạn chế về quê dịp Tết

Thanh Chung |

Do diễn biến của dịch COVID-19, chính quyền TP.Tam Kỳ, Quảng Nam vận động bà con quê hương ở các tỉnh, thành khác hạn chế về quê trong dịp Tết.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng

Phương Nguyên |

Ngày 3.2, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cho biết, thừa ủy nhiệm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thành.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Làng nghề bánh in truyền thống ở Quảng Nam tất bật vụ Tết

Thanh Chung |

Những ngày này, làng nghề làm bánh in ở xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang hối hả chuẩn bị nguyên liệu sản xuất phục vụ thị trường Tết nguyên đán 2021.

Quảng Nam: Trao hơn 100 suất quà cho đoàn viên khó khăn

Thanh Chung |

Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức chương trình “Tết ấm áp cùng Đoàn viên – Xuân Tân Sửu 2021” trao tặng hơn 100 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Quảng Nam: Vận động người dân hạn chế về quê dịp Tết

Thanh Chung |

Do diễn biến của dịch COVID-19, chính quyền TP.Tam Kỳ, Quảng Nam vận động bà con quê hương ở các tỉnh, thành khác hạn chế về quê trong dịp Tết.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng

Phương Nguyên |

Ngày 3.2, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cho biết, thừa ủy nhiệm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thành.