Hòa trong niềm vui chung của người dân cả nước nhân kỉ niệm 76 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2021), Điện lực TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vừa tổ chức đóng điện thành công, đem ánh sáng đến cho 159 hộ dân vùng cao thuộc 4 thôn, bản (Huổi Chỏn, Pú Tỉu, Thồ Lộ 1, Thồ Lộ 2) xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng.
“Gần 70 năm nay, người dân chúng tôi hằng ngày phải chờ mặt trời lên cao vượt đỉnh đồi thì bản làng sáng tỏ mặt người. Nhưng giờ đây, nhờ có nguồn điện thắp sáng nên người dân có thể dậy sớm cả mấy tiếng đồng hồ để bắt đầu công việc của một ngày mới” - bà Giàng Thị Mến, người dân bản Thồ Lộ 1, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
Được biết dự án này có quy mô xây dựng mới 5,156 km ĐZ 35kV; 04 TBA 35/0,4kV với tổng công suất 163 kVA và 3,075 km ĐZ 0,4kV cấp điện cho 159 hộ dân tại 4 bản vùng cao thuộc xã Ẳng Tở huyện Mường Ảng.
Dự án do Sở Công Thương Điện Biên làm chủ đầu tư thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020. Sau một thời gian khẩn trương thi công đến ngày 30.8.2021 đã hoàn thành và được bàn giao, đưa vào sử dụng.
Ông Tạ Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết, Huổi Chỏn, Pú Tỉu, Thồ Lộ 1, Thồ Lộ 2 là 4 bản vùng cao được hình thành từ 60-70 năm trước. Do địa hình chia cắt, đi lại khó khăn và quy mô không tập trung nên việc đưa điện lưới đến với các bản này gặp rất nhiều khó khăn.
“Nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, người dân đã có điện thắp sáng và phục vụ sinh hoạt là một niềm vui rất lớn, đặc biệt là đúng vào dịp Tết Độc Lập nên sự niềm vui lại càng được nhân lên” – ông Cường nói.
Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cũng cho biết thêm, đây là 4 bản vùng cao đặc biệt khó khăn với chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
Hầu hết các gia đình có hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong nhiều năm chưa điện lưới quốc gia nên người dân lại càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận thông tin, khoa học - kỹ thuật để nâng cao đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo.
Điện về bản đã đem lại niềm vui từ người lớn đến trẻ em, mọi người đều hân hoan với thứ ánh sáng ấm áp trong những ngôi nhà truyền thống vốn thấp và thiếu sáng.
Em Giàng A Súa, đang là học sinh tại Trường Tiểu học Huổi Chỏn cho biết: “Khi bản chưa có điện, muốn học em phải dùng đèn dầu hoặc nến, bây giờ có điện rồi chúng em rất vui. Việc học tập của em và các bạn trong bản cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều và em tin rằng kết quả học tập của chúng em cũng sẽ có nhiều thay đổi trong năm học mới”.
Trong dự án đưa điện lưới Quốc gia về 4 bản vùng cao, đường điện đã được dẫn về từng gia đình, nhà nào cũng được cấp 1 bóng điện thắp sáng. Nhiều gia đình đang lên kế hoạch để mua sắm những trang thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống trong điều kiện mới.
Có điện về bản, một số người dân có điều kiện hơn đã tranh thủ xuống thị trấn huyện mua sắm tivi để kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong những ngày đón Tết Độc Lập. Khi trời tối, khắp từ đầu bản đến cuối bản không khi rộn ràng và lấp lánh ánh điện thay cho màn đêm bao trùm trên đỉnh núi.
Khép lại công việc hàng ngày, người dân lại í ới gọi nhau đến những gia đình có tivi. Từng lời ca tiếng hát trong màn ảnh nhỏ cũng vang vọng theo ánh sáng của niềm tin và hy vọng về một sự đổi thay và phát triển.